Hoa dã quỳ phủ vàng sườn núi Ba Vì ngày đầu đông

Đầu đông, khi những triền núi Ba Vì ngập trong sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, du khách lại tìm đến 'check-in' giữa mùa hoa ngắn ngủi nhưng quyến rũ nhất năm.

Những ngày đầu tháng 11, khi không khí lạnh tràn về miền Bắc, dãy núi Tản Viên lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ.

Những ngày đầu tháng 11, khi không khí lạnh tràn về miền Bắc, dãy núi Tản Viên lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ.

Trên cung đường dẫn vào Vườn quốc gia Ba Vì, từng vạt hoa dã quỳ đang độ bung nở, trải dài như thảm nắng, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của du khách mê chụp ảnh và yêu thiên nhiên.

Trên cung đường dẫn vào Vườn quốc gia Ba Vì, từng vạt hoa dã quỳ đang độ bung nở, trải dài như thảm nắng, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của du khách mê chụp ảnh và yêu thiên nhiên.

Dã quỳ - loài hoa còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại, năm nào cũng nở đúng hẹn vào khoảng cuối thu, đầu đông.

Dã quỳ - loài hoa còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại, năm nào cũng nở đúng hẹn vào khoảng cuối thu, đầu đông.

Tại Ba Vì, loài hoa này được người Pháp mang về trồng từ những năm 1930 – 1940, khi họ xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi. Gần một thế kỷ trôi qua, dã quỳ vẫn sinh sôi tự nhiên, phủ kín nhiều sườn đồi, khe núi, tạo nên khung cảnh vàng óng mỗi độ gió lạnh đầu mùa.

Tại Ba Vì, loài hoa này được người Pháp mang về trồng từ những năm 1930 – 1940, khi họ xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi. Gần một thế kỷ trôi qua, dã quỳ vẫn sinh sôi tự nhiên, phủ kín nhiều sườn đồi, khe núi, tạo nên khung cảnh vàng óng mỗi độ gió lạnh đầu mùa.

Rừng hoa dã quỳ trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì rộng chừng 10 ha, nằm ở khu vực cốt 400 – 700 m, được chia thành nhiều vạt nhỏ. Mỗi bông hoa dã quỳ có 12–13 cánh, đường kính 8–10 cm, sắc vàng rực rỡ, nhụy to tròn.

Rừng hoa dã quỳ trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì rộng chừng 10 ha, nằm ở khu vực cốt 400 – 700 m, được chia thành nhiều vạt nhỏ. Mỗi bông hoa dã quỳ có 12–13 cánh, đường kính 8–10 cm, sắc vàng rực rỡ, nhụy to tròn.

Khi nắng sớm lên, hàng ngàn bông hoa hướng về phía mặt trời, ánh lên màu mật ong, nổi bật giữa nền xanh của rừng thông và cỏ dại.

Khi nắng sớm lên, hàng ngàn bông hoa hướng về phía mặt trời, ánh lên màu mật ong, nổi bật giữa nền xanh của rừng thông và cỏ dại.

Từ Hà Nội, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, du khách đã có thể đắm mình giữa “biển hoa” vàng rực. Những ngày cuối tuần, dòng xe nối nhau lên núi từ sáng sớm. Trên các khúc cua quanh co, từng tốp bạn trẻ dựng xe, tạo dáng bên vạt hoa ven đường.

Từ Hà Nội, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, du khách đã có thể đắm mình giữa “biển hoa” vàng rực. Những ngày cuối tuần, dòng xe nối nhau lên núi từ sáng sớm. Trên các khúc cua quanh co, từng tốp bạn trẻ dựng xe, tạo dáng bên vạt hoa ven đường.

Nhiều nhóm mang theo bàn nhỏ, bình pha cà phê, chọn một góc dưới tán hoa để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của vùng núi Ba Vì. “Năm nào tôi cũng rủ bạn bè lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ. Mùa này trời trong, hoa nở đều, chỉ cần giơ máy là có bức ảnh đẹp. Cảm giác như lạc vào vùng cao nguyên giữa lòng miền Bắc”, chị Mai Hương, 28 tuổi, du khách đến từ Hà Đông chia sẻ.

Nhiều nhóm mang theo bàn nhỏ, bình pha cà phê, chọn một góc dưới tán hoa để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của vùng núi Ba Vì. “Năm nào tôi cũng rủ bạn bè lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ. Mùa này trời trong, hoa nở đều, chỉ cần giơ máy là có bức ảnh đẹp. Cảm giác như lạc vào vùng cao nguyên giữa lòng miền Bắc”, chị Mai Hương, 28 tuổi, du khách đến từ Hà Đông chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Thái, người dân xã Tản Lĩnh, cho biết: “Hoa năm nay nở sớm hơn một chút, chắc do trời ít mưa. Mỗi khi đến mùa, khách kéo về đông lắm, có hôm cả nghìn người. Người dân cũng vui vì ai cũng ý thức giữ gìn, không bẻ hoa, không xả rác như trước.”

Còn ông Nguyễn Văn Thái, người dân xã Tản Lĩnh, cho biết: “Hoa năm nay nở sớm hơn một chút, chắc do trời ít mưa. Mỗi khi đến mùa, khách kéo về đông lắm, có hôm cả nghìn người. Người dân cũng vui vì ai cũng ý thức giữ gìn, không bẻ hoa, không xả rác như trước.”

Để đến được khu rừng hoa chính, du khách mua vé vào Vườn Quốc gia, sau đó đi khoảng 200 m lên độ cao 400, rẽ trái và đi bộ chừng 300 m.

Để đến được khu rừng hoa chính, du khách mua vé vào Vườn Quốc gia, sau đó đi khoảng 200 m lên độ cao 400, rẽ trái và đi bộ chừng 300 m.

Càng đi sâu, hoa càng nở dày, tạo thành lối mòn rực rỡ dưới nắng. Đây cũng là điểm được nhiều nhiếp ảnh gia chọn để “săn” khung hình đầu đông.

Càng đi sâu, hoa càng nở dày, tạo thành lối mòn rực rỡ dưới nắng. Đây cũng là điểm được nhiều nhiếp ảnh gia chọn để “săn” khung hình đầu đông.

Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là từ 7h đến 9h sáng hoặc sau 15h chiều, khi ánh nắng nhẹ, màu hoa lên rực và không khí mát mẻ. Mùa dã quỳ kéo dài đến cuối tháng 11, tùy thời tiết từng năm.

Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là từ 7h đến 9h sáng hoặc sau 15h chiều, khi ánh nắng nhẹ, màu hoa lên rực và không khí mát mẻ. Mùa dã quỳ kéo dài đến cuối tháng 11, tùy thời tiết từng năm.

Tùng Vy - Viên Minh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/mua-da-quy-phu-vang-suon-nui-ba-vi-khach-do-ve-san-anh-dau-dong-ar985461.html