'Mua' cảm xúc thu Hà Nội
Những ngày cuối tháng 10, Hà Nội trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Thời tiết se lạnh như mời gọi, kéo mọi người ra phố.
Khu vực Nhà Thờ Lớn, hồ Gươm và các tuyến phố quanh Hoàn Kiếm đông hơn hẳn. Không khí thu rõ rệt đã kích hoạt một làn sóng tiêu dùng để “mua” cảm xúc mùa thu.
Trên vỉa hè phố Nhà Thờ, cô Nhung (Đống Đa, Hà Nội) cùng bạn vừa nhâm nhi cà phê, vừa trò chuyện. “Thời tiết hôm nay mát, dễ chịu. Lâu lắm mới có không khí như thế này nên bọn cô rủ nhau ra phố”. Cô chia sẻ, dù biết giá đồ ăn, đồ uống quanh khu vực trung tâm thường cao hơn, nhưng rất đáng để bỏ ra chút tiền để tận hưởng không khí mùa thu. Với cô, thưởng thức cốm, cà phê hay đơn giản là ngồi nhìn dòng người qua lại cũng là cách để “Nhớ lại thời xưa và xem cuộc sống hôm nay muôn màu ra sao.”

Bạn Dung (bên phải) thưởng thức quà thu cùng bạn trên phố Nhà Thờ. Ảnh: Trần Minh Giang/Bnews/vnanet.vn
Giới trẻ lại có cách tận hưởng khác. Bạn Dung, 20 tuổi, (Cầu Giấy, Hà Nội), cùng bạn chọn ra phố Nhà Thờ để “chill” cuối tuần: “Em thấy không khí mát mẻ, view đẹp, đồ ăn ngon. Tổng chi khoảng 150 nghìn cho buổi sáng, hoàn toàn xứng đáng vì được tận hưởng không khí mùa thu và chụp ảnh đẹp.”
Trò chuyện với chị Hoa, một người bán cốm truyền thống trên phố Nhà Thờ, cho biết: “Từ đầu tuần, lượng khách tăng khoảng 30% so với trước. Ngày thường tôi bán tầm 30 - 40 suất xôi cốm, nhưng những hôm mát trời như này có thể bán gấp đôi.” Chị Hoa nói thêm, khách mua cốm không chỉ để ăn mà còn mua làm quà, và nhiều du khách nước ngoài tò mò thử hương cốm Hà Nội. Đối với các hộ nhỏ lẻ như chị, vài tuần mùa thu có thể bù lại phần thu nhập ít ỏi của cả mùa.

Gánh cốm tấp nập khách của chị Hoa trên phố Nhà Thờ. Ảnh: Trần Minh Giang/Bnews/vnanet.vn
Anh Quân, chủ một quán cà phê ngay góc Nhà Thờ, cho biết doanh thu quán tăng gần 40% trong hai tuần vừa qua. “Khách đến để ngồi ngoài, chụp ảnh, tận hưởng không khí. Nhiều bạn trẻ chỉ gọi một ly nhưng ngồi lâu, tổng chi tiêu trên khách vẫn tăng,” anh nói. Giá một ly cà phê quanh khu vực dao động 45.000 - 70.000 đồng; với lượng khách đông, tổng doanh thu vẫn hấp dẫn dù chi phí nguyên liệu có gia tăng.

Các quán nước được du khách ưa chuộng trên phố Nhà Thờ. Ảnh: Trần Minh Giang/Bnews/vnanet.vn
Không chỉ người Hà Nội, mùa thu còn kéo du khách từ khắp nơi đổ về. Giữa đám đông trước Nhà Thờ, hai cô gái đến từ TP. Hồ Chí Minh cười nói rôm rả. Thanh Trúc, 24 tuổi, chia sẻ: “Sài Gòn quanh năm nóng, nên bọn em muốn ra Bắc để cảm nhận thu thật sự. Mấy hôm nay thời tiết mát dễ chịu lắm. Cả chuyến đi khoảng 10 triệu một người, bọn em không ngại chi vì muốn tận hưởng.” Cô kể, lịch trình gồm Lăng Bác, Hồ Gươm, nhà tù Hỏa Lò và vài quán cà phê nổi tiếng tất cả chỉ để “ngắm cho đã mùa thu Hà Nội”.

Bạn Thanh Trúc và bạn Quỳnh Như đến từ TP. Hồ Chí Minh hào hứng trải nghiệm thu Hà Nội. Ảnh: Trần Minh Giang/Bnews/vnanet.vn
Với du khách quốc tế, Hà Nội mùa thu mang lại sức hút khó tả. Raphael, du khách đến từ Brazil hiện sống tại Australia, cho biết, anh chọn Hà Nội vì “Đây là lần đầu đến Việt Nam và muốn cảm nhận một thành phố có bề dày văn hóa”. “Tôi thích thời tiết ở đây, không quá nóng, có nhiều cây xanh. Tôi chi tiêu chủ yếu cho đồ ăn, cà phê và các tour quanh Hà Nội và tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng,” Raphael chia sẻ.

Anh Raphael và bạn gái check in tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Trần Minh Giang/Bnews/vnanet.vn
Từ gói cốm nhỏ, ly cà phê trên phố Nhà Thờ đến chuyến bay ra Bắc chỉ để “cảm nhận gió thu”, những du khách ghé thăm Hà Nội đã có những khoảnh khắc khó quên về thành phố của ký ức và mùa thu.






![[Video – Chạm 95] Xã Bình Minh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_24_423_53576275/908678480b01e25fbb10.jpg)



























