Một mái nhà, nghìn hy vọng

Trong khi nhiều bạn bè sử dụng tiền tiết kiệm để mua sắm, phục vụ sở thích cá nhân hay đầu tư việc học, thì Lâm Nguyễn Việt Uyên - học sinh lớp 10B1, Trường THPT TP Sa Đéc (Đồng Tháp), lại dành toàn bộ 60 triệu đồng tiết kiệm từ nhỏ để xây dựng Nhà nhân ái, trao tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm lòng nhân ái

Điều khiến nhiều người xúc động là không chỉ với 60 triệu đồng - khoản tiền không nhỏ với một nữ sinh lớp 10, mà còn là hành trình tích lũy số tiền. Việt Uyên cho biết, em đã kiên trì dành dụm từ những khoản tiền mừng tuổi vào dịp Tết, sinh nhật, tiền ăn sáng tiết kiệm mỗi ngày, các phần thưởng học sinh giỏi hay giải thưởng đạt được khi tham gia văn nghệ, thể thao của trường. Uyên không tiêu xài hoang phí mà luôn nghĩ đến việc sử dụng tiền đúng mục đích. Ban đầu, em dự định để dành cho việc học sau này, nhất là khi lên đại học. Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện với thầy cô và các anh chị trong Đoàn trường về chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo đã khiến Uyên trăn trở nhiều ngày.

Trong buổi trò chuyện đó, em được nghe kể về trường hợp của Lý Thiện Đức - học sinh Trường THCS Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc). Đức thuộc diện hộ nghèo, sống cùng mẹ và em trai trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, xuống cấp nặng. Em trai Đức đang học tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp, hoàn cảnh gia đình càng thêm chật vật. Không có điều kiện để sửa sang, chỗ ở của ba mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào lòng hảo tâm của cộng đồng.

Biết được câu chuyện, Việt Uyên không ngần ngại rút toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm để góp phần giúp Đức có mái ấm vững chãi hơn. Em tâm sự: “Em định để dành lo cho việc học sau này, phòng khi khó khăn. Nhưng khi nghe nói về hoàn cảnh bạn Đức, em nhớ lời ba mẹ luôn dạy phải biết sống nhân ái và chia sẻ với người khác. Em nghĩ mình còn có cơ hội tiết kiệm tiếp, nhưng bạn thì thật sự cần một mái nhà để yên tâm học hành”.

Nhờ đóng góp đầy nhân văn của Việt Uyên và hỗ trợ từ Thành đoàn Sa Đéc, Nhà nhân ái được khởi công và hoàn thành chỉ sau thời gian ngắn. Ngôi nhà được trao cho gia đình Đức trong sự xúc động và biết ơn vô hạn. Với gia đình em, đó không chỉ là nơi tránh nắng che mưa, mà còn là bước ngoặt lớn, điểm tựa để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ của Đức nghẹn ngào trong ngày bàn giao nhà: “Tôi không bao giờ nghĩ gia đình mình có được mái ấm khang trang như vậy, lại còn là món quà từ cô bé chưa quen biết. Cháu Uyên thực sự gieo hy vọng cho gia đình tôi”.

 Lâm Nguyễn Việt Uyên trao bảng tượng trưng cho em Lý Thiện Đức. Ảnh: NVCC

Lâm Nguyễn Việt Uyên trao bảng tượng trưng cho em Lý Thiện Đức. Ảnh: NVCC

Trưởng thành từ môi trường sống đẹp

Sinh ra trong gia đình đề cao những giá trị đạo đức, Việt Uyên từ nhỏ được ba mẹ dạy dỗ về sự sẻ chia, lòng cảm thông và lối sống nghĩa tình. Những lời dạy mộc mạc như “giúp người là giúp mình”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã dần trở thành kim chỉ nam trong hành động và suy nghĩ của em.

Bên cạnh đó, môi trường học tập tại Trường THPT TP Sa Đéc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng sống của Uyên. Thông qua các hoạt động phong trào, công tác Đoàn, chương trình thiện nguyện, nhà trường luôn nỗ lực truyền cảm hứng để học sinh biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính sự năng động ấy đã giúp Uyên sớm được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, khẳng định lối sống tích cực và tinh thần sẵn sàng cống hiến của em.

Uyên chia sẻ chân thành: “Em chưa nghĩ đến điều gì lớn lao. Em chỉ muốn học thật tốt, cố gắng trong từng kỳ thi. Nhưng nếu có cơ hội, điều kiện, em tiếp tục tiết kiệm và hỗ trợ những bạn gặp khó khăn. Em tin rằng nếu mỗi người trẻ biết sống vì người khác một chút, xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều”.

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp 10B1, Trường THPT TP Sa Đéc chia sẻ: “Uyên có học lực khá, học đều các môn, đặc biệt có năng khiếu các môn Kinh tế Pháp luật, Lịch sử, Địa lý. Ngoài việc học, em tích cực tham gia hoạt động phong trào, văn nghệ, thể thao và công tác Đoàn. Nhưng điều khiến tôi cảm phục và tự hào nhất là tấm lòng nhân ái và hành động sống đẹp của em khi đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm từ nhỏ để giúp đỡ bạn học. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của người trẻ”.

Thầy Tuấn cũng tin rằng, hành động của học trò sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tạo nên sức lan tỏa tích cực trong môi trường học đường. “Tôi tin từ hành động đẹp của Uyên, nhiều học sinh khác sẽ được truyền cảm hứng sống tử tế, sống vì người khác. Uyên thật sự là niềm tự hào của tập thể lớp 10B1 và nhà trường”, thầy Tuấn nói.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Trường THPT TP Sa Đéc cho biết, thời gian tới, nhà trường đề xuất tổ chức chuyên đề “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, xoay quanh những câu chuyện thực tế như của Việt Uyên. Qua đó, học sinh được khơi gợi tinh thần sống nhân văn, chia sẻ và lối sống trách nhiệm với cộng đồng. Một hành động đẹp sẽ mở ra nhiều hành động đẹp khác. Đó cũng là cách nhà trường xây dựng môi trường giáo dục không chỉ chú trọng kiến thức, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, để học sinh trở thành những công dân biết yêu thương và lan tỏa yêu thương.

Quốc Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mot-mai-nha-nghin-hy-vong-post733517.html
Zalo