Một lần 'đỏ đen', trả giá cả đời

Mùng 6 Tết năm ngoái, khi không khí xuân vẫn còn vương vấn trên những cành đào chưa phai sắc, tôi nhận được cuộc gọi khẩn thiết từ một người mẹ.

Bà nhờ tôi bào chữa cho con trai - một kỹ sư trẻ có tương lai rộng mở - vừa bị bắt quả tang trên chiếu bạc.

Gặp T. (tên nhân vật) tại nhà tạm giữ, chàng trai trẻ gục đầu, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và hối hận. Câu chuyện bắt đầu vào chiều mùng 2 Tết, khi T. sang nhà bạn chúc Tết. Ban đầu chỉ là vài ván bài "vui vẻ" với mức cược vài chục ngàn đồng để "lấy lộc". Nhưng rồi, men rượu hòa cùng men say thắng thua, những tờ tiền mệnh giá nhỏ dần được thay thế bằng những tờ 500.000 đồng. Khi số tiền trên chiếu bạc vượt qua con số 5 triệu đồng, cánh cửa phòng bật mở cùng sự xuất hiện của công an, đó cũng là lúc cánh cửa tương lai của T. khép lại. Từ một công dân gương mẫu, T. đối mặt với vòng lao lý vì tội "Đánh bạc".

Câu chuyện của T. không phải là cá biệt. Trong suốt nhiều năm hành nghề luật sư, cứ mỗi độ sau Tết, số lượng hồ sơ vụ án liên quan đến đánh bạc mà tôi tiếp nhận lại tăng đột biến. Điểm chung của các thân chủ là họ đều bước vào chiếu bạc với tâm thế: "Tết mà, chơi một chút cho có không khí!". Họ lầm tưởng rằng ngày xuân là "vùng xanh", là ngoại lệ nơi pháp luật nới lỏng sự nghiêm minh.

Nhưng luật là luật, không có khái niệm "vui xuân" cho hành vi vi phạm pháp luật. Ranh giới giữa vui chơi, giải trí và tội phạm hình sự lắm khi mong manh hơn mọi người tưởng. Theo quy định hiện hành (điều 321 Bộ Luật Hình sự), chỉ cần tổng số tiền dùng để đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc dưới mức đó nhưng người chơi đã từng bị xử phạt hành chính/kết án về hành vi này, thì đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Một phút sát phạt có thể đánh đổi bằng bản án tù, kéo theo đó là lý lịch tư pháp bị vấy bẩn - rào cản trí mạng cho con đường thăng tiến sự nghiệp sau này.

Nguy hiểm hơn, tôi thường thấy sự dễ dãi này tạo ra một "di sản" xấu ngay trong chính gia đình. Khi trẻ con chứng kiến cha mẹ, chú bác say sưa sát phạt, chúng sẽ mặc nhiên coi cờ bạc là một phần của văn hóa Tết. Chúng ta đang vô tình dạy trẻ rằng vận may đến từ đỏ đen thay vì lao động chân chính. Đây là sự xâm thực văn hóa nguy hiểm, làm mục ruỗng những giá trị đạo đức mà chúng ta dày công xây dựng.

Là một luật sư, tôi mong mỏi mọi người hãy thật sự tỉnh táo. Vận may của một năm mới không bao giờ nằm ở xấp tiền "ăn" được từ túi bạn bè, người thân. Nó nằm ở sự bình an và bản lĩnh giữ mình trước cám dỗ.

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mot-lan-do-den-tra-gia-ca-doi-196260207210316743.htm