Một lần đến An Thái

Cách đây không lâu, chúng tôi có dịp trở lại thôn An Thái, một làng quê yên bình, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa nằm ven sông Hiếu, thuộc xã Hiếu Giang.

Theo lời các bậc cao niên trong làng, An Thái có lịch sử hình thành từ vài thế kỷ trước. Ngay từ buổi đầu lập làng, tên gọi An Thái được gửi gắm ước vọng về cuộc sống yên ổn, thịnh vượng cho cư dân nơi đây. Trải qua nhiều thế hệ, người dân trong làng luôn gìn giữ, bồi đắp truyền thống quê hương, hướng về nguồn cội những bậc tiền nhân khai khẩn, khai canh dựng xây xóm làng. Những giá trị đó được tiếp nối qua các thế hệ, trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng, gắn với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Cổng làng An Thái - Ảnh: P.X.D

Cổng làng An Thái - Ảnh: P.X.D

An Thái là làng quê có truyền thống lâu đời, với nhiều câu chuyện được người dân truyền lại qua các thế hệ. Vì vậy, mỗi khi có dịp chuyện trò, những người cao tuổi trong làng lại nhắc chuyện xưa như một cách ôn lại ký ức, gìn giữ những giá trị không để mai một theo thời gian.

Ông Lê Quang Cương, nguyên trưởng làng An Thái, một nhà giáo nghỉ hưu, cho biết làng được hình thành từ cuối thế kỷ XVIII. Khu vực cạnh đình làng trước đây từng có một ngôi chùa cổ mang tên chùa An Thái. Theo lời kể của ông Cương và một số người dân địa phương, trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi chùa từng là địa điểm hoạt động bí mật của một số cán bộ cách mạng như các đồng chí Lê Duẩn, Trần Hữu Dực, Bùi San... Tại đây các đồng chí đã cùng đảng viên địa phương bàn bạc kế hoạch vận động quần chúng, đấu tranh chống ngoại xâm.

Ông Cương bày tỏ: "Tôi mong các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu phục dựng lại ngôi chùa đã bị chiến tranh tàn phá, bởi đây không chỉ là dấu tích văn hóa của địa phương mà còn là địa chỉ lịch sử cần được bảo tồn, phát huy giá trị".

Người dân làng An Thái kể chuyện quê hương - Ảnh: P.X.D

Người dân làng An Thái kể chuyện quê hương - Ảnh: P.X.D

Thôn An Thái hiện có 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, khoảng 80ha đất sản xuất nông nghiệp. Từ xưa đến nay, đây là vùng đất bán sơn địa, có đồng ruộng xen kẽ khu dân cư, gắn với dòng sông Hiếu và nền sản xuất nông nghiệp truyền thống. Nơi đây từng là nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho người dân địa phương. Bên cạnh cây lúa, An Thái còn phát triển các loại cây hoa màu, nhất là cây lạc, cùng với trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những mô hình sản xuất này góp phần tạo nên bức tranh kinh tế đa dạng của địa phương. Ông Trần Đức Huấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thái cho biết, từ 28 hộ nghèo trước đây, hiện thôn chỉ còn một số ít hộ nghèo, chủ yếu là người già neo đơn, không còn khả năng lao động.

Những tháng ngày đói nghèo, lạc hậu của làng quê An Thái giờ đây đã dần trở thành ký ức. Để có được diện mạo khởi sắc như hôm nay, vùng quê này đã trải qua không ít gian khó, từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên đến những năm tháng chiến tranh và cuộc sống thiếu thốn. Nhưng bằng ý chí vươn lên, tinh thần cần cù, chịu khó cùng sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, người dân An Thái đã từng bước vượt qua thử thách, ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Câu chuyện phát triển của An Thái cũng như nhiều vùng quê khác trên địa bàn Hiếu Giang là minh chứng cho khát vọng vươn lên của người dân, cùng với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới. Đó là thành quả từ ý Đảng, lòng dân, khi tất cả cùng chung quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Nguyễn Bá Mậu, thôn An Thái, xã Hiếu Giang cho biết: “Đời sống bà con đã có nhiều đổi thay tích cực, các nhu cầu thiết yếu như điện, đường, trường, trạm cơ bản đáp ứng, người dân rất phấn khởi”.

Đến An Thái vào những ngày này, càng cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của làng quê ven sông Hiếu. Những con đường, mái nhà, cảnh sắc nơi đây gợi lên nhiều cảm xúc, vừa thân thuộc vừa mở ra những hy vọng mới cho tương lai.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202606/mot-lan-den-an-thai-4332f8c/