Một học sinh ở Long Thành nhặt được 37 triệu đồng, tìm người trả lại

Sáng 13-7, em Nguyễn Chánh Đức (18 tuổi, học sinh Trường THPT Bình Sơn, ngụ ấp 7, xã Long Thành) cùng người thân đã đến trụ sở Công an xã Long Thành giao nộp 37 triệu đồng tiền mặt cùng một ốp điện thoại nhặt được.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Long Thành, em Đức đã trao trả tài sản cho chị Phạm Thị Giang. Ảnh: Hồng Nam

Trước sự chứng kiến của Công an xã Long Thành, em Đức đã trao trả tài sản cho chị Phạm Thị Giang. Ảnh: Hồng Nam

Trước đó, tối 12-7, khi đang di chuyển trên đường tỉnh 769 đoạn qua ấp 1, xã Long Thành, em Đức phát hiện một cọc tiền lớn cùng một chiếc ốp điện thoại bên lề đường. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, em đã mang về bảo quản cẩn thận và ngay sáng hôm sau cùng với người thân đến trình báo, giao nộp cho công an xã để tìm người trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành nhanh chóng xác minh được người đánh rơi tài sản là chị Phạm Thị Giang, ngụ ấp 5, xã An Phước. Chị Giang cho biết đã sơ ý làm rơi số tiền nói trên khi đi qua đoạn đường tỉnh lộ 769 vào tối 12-7.

Sau khi đối chiếu các đặc điểm và chứng minh được quyền sở hữu, chị Giang đã được nhận lại toàn bộ tài sản.

Hành động trung thực, nghĩa hiệp của em Đức đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Hồng Nam

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202507/mot-hoc-sinh-o-long-thanh-nhat-duoc-37-trieu-dong-tim-nguoi-tra-lai-70c09e5/
Zalo