Một hành động này của NSƯT Mỹ Duyên đối với 'mỹ nhân màn ảnh' Diệp Bảo Ngọc bất ngờ nhận về 'triệu view'

Phân cảnh cao trào NSƯT Mỹ Duyên tát Diệp Bảo Ngọc trên 'sóng giờ vàng' hiện đang thu hút 2 'triệu view' và rất nhiều bình luận của khán giả. Hai diễn viên cũng có những chia sẻ thú vị về cảnh quay này.

Trong phim Sống để yêu thương đang phát sóng, NSƯT Mỹ Duyên thủ vai bà Mỹ Hà – một doanh nhân sắc sảo, có quyền lực, có địa vị xã hội. Chia sẻ về nhân vật của mình, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân là một người mẹ, chị thấy nhân vật bà Mỹ Hà đáng thương hơn là đáng ghét.

Chỉ vì quá yêu thương và muốn bảo vệ con mình mà bà Hà có cách hành xử chuyên quyền, độc đoán. Nhân vật này có diễn biến tâm lý rất phức tạp khiến nữ nghệ sĩ muốn hóa thân và đã dành gần nửa năm để ra Bắc quay phim.

Trong phim, bà Mỹ Hà có một cú tát trời giáng dành cho Ánh Dương (Diệp Bảo Ngọc thủ vai) khi cô không có mặt trong viện lúc chồng nguy kịch. Chia sẻ về phân cảnh này, NSƯT Mỹ Duyên cho biết: “Trong cảnh này, tôi phải thể hiện nhiều cảm xúc đan xen, vừa sợ hãi khi con trai đứng trước cửa tử, vừa tức giận khi con dâu không túc trực bên cạnh, tất cả mọi cảm xúc được dồn nén vào một cái tát".

Nữ diễn viên kỳ cựu kể: "Tuy nhiên, tát Diệp Bảo Ngọc dễ lắm vì chúng tôi biết nương vào nhau để diễn xuất. Diệp Bảo Ngọc chỉ nhận cái tát mạnh nhất của tôi trong cảnh cận, còn ở những góc máy khác, đạo diễn Ka My đã canh góc để tôi có thể diễn lại cảnh tát mà Ngọc không bị thương nhiều. Đó là một cái mẹo rất hay của đạo diễn". Phân cảnh cao trào này đã thu hút 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng của hai nữ diễn viên.

Nhận xét thêm về người bạn diễn của mình, nữ nghệ sĩ cho biết: Diệp Bảo Ngọc là một diễn viên rất dễ thương và làm việc chuyên nghiệp. Tôi ấn tượng bởi nét tính cách vừa dịu dàng vừa cứng rắn của cô ấy. Tôi và Ngọc đều từ miền Nam ra Bắc đóng phim nên rất hiểu tính tình nhau. Qua thời gian làm việc, chúng tôi càng trở nên gần gũi và mở lòng với nhau hơn. Khi tôi hoặc Ngọc muốn thêm thoại cho nhân vật của mình thú vị hơn thì đều xin phép đối phương. Chính sự tôn trọng bạn diễn đã khiến chúng tôi thể hiện vai mẹ chồng nàng dâu ăn ý".

Nếu như cảnh tát Diệp Bảo Ngọc được thực hiện trơn tru thì NSƯT Mỹ Duyên lại gặp khó khăn trong cảnh bà Mỹ Hà nghe tin con trai tỉnh lại. Bởi trước khi thực hiện cảnh này, nữ diễn viên đã thực hiện nhiều cảnh la hét nên rất đuối sức. Sau hơn 2 tiếng tập trung cao độ và được đạo diễn nuôi lại cảm xúc, nữ NSƯT đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay.

Sau vai diễn mẹ chồng ghê gớm trong phim này, NSƯT Mỹ Duyên nhận được nhiều câu hỏi về tiêu chí lựa chọn con dâu và cách đối xử với con dâu sau này. Chị cười và nói: “Tôi không biết vì không ai nói trước được tương lai. Bởi vì người mẹ nào cũng thương con và trong mắt mình thì con mình luôn là số một. Tùy vào sự đối xử của người con dâu với mình như thế nào thì mình sẽ đối xử ngược lại như vậy”.

Văn Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mot-hanh-dong-nay-cua-nsut-my-duyen-doi-voi-my-nhan-man-anh-diep-bao-ngoc-bat-ngo-nhan-ve-trieu-view-post1676681.tpo
Zalo