Một doanh nghiệp muốn chu cấp cho bé trai hai lần rơi vào cảnh không cha, không mẹ

Sau khi đọc bài viết đăng trên báo Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã liên hệ PV Tiền Phong tại Cà Mau để kết nối với gia đình và mong muốn hỗ trợ bé trai 11 tuổi mồ côi cha mẹ nuôi chỉ trong một tháng. Đây là lần thứ 2 trong đời em rơi vào cảnh không cha, không mẹ, bởi người sinh ra em đã bỏ rơi em từ lúc em mới chào đời.

Sau khi đọc bài viết "Mẹ bị sét đánh tử vong, cha đột ngột qua đời, bé 11 tuổi mồ côi", đăng trên báo Tiền Phong, ngày 2/7, đại diện Công ty CP Nước và Môi trường tỉnh Bình Dương đã đến nhà em Lý Chí Ngoan ở ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau thăm hỏi, động viên và bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chu cấp, chăm lo cho Ngoan ăn học đến hết bậc đại học.

Đại diện công ty cũng làm việc với lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích, ấp và gia đình. Ngay tại buổi gặp gia đình, đơn vị đã trao 10 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc xe đạp mới cho Ngoan (theo mong ước của Ngoan).

Mạnh thường quân đến thăm hỏi gia đình và hỗ trợ em Ngoan.

Mạnh thường quân đến thăm hỏi gia đình và hỗ trợ em Ngoan.

Ông Trần Văn Xuân - Bí thư kiêm Trưởng ấp 3 (xã Nguyễn Phích) cho biết, bên cạnh việc Chi bộ cắt cử đảng viên thường xuyên qua lại thăm nom động viên gia đình, chăm lo chuyện học hành cho cháu Ngoan, lãnh đạo xã Nguyễn Phích cũng liên hệ, đề nghị nhà trường và giáo viên chủ nhiệm quan tâm, chỉ bảo quá trình học tập của cháu.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, em Lý Chí Ngoan, mới 11 tuổi đã phải trải qua nỗi đau mất cha mẹ nuôi chỉ trong 1 tháng. Đây là lần thứ 2 trong đời em rơi vào cảnh không cha không mẹ, bởi người sinh ra em đã bỏ rơi em lúc em vừa mới lọt lòng. Nỗi đau quá lớn khiến bé Ngoan từng nghĩ quẩn trong ngày mất cha, rất may người lớn trong gia đình can ngăn kịp.

Ngoan thử đi xe đạp mới được tặng.

Ngoan thử đi xe đạp mới được tặng.

Mẹ nuôi của Ngoan không may bị sét đánh tử vong trong lúc đi thăm lú (dụng cụ bắt tôm, cua đồng) vào chiều 29/5 vừa qua. Không ai ngờ, nỗi đau chưa nguôi, một tháng sau (chiều 27/6), Ngoan lại lần nữa mồ côi cha.

Cha của Ngoan – anh Lý Văn Thức (48 tuổi) được phát hiện chết dưới bờ vuông (ao nuôi thủy sản) gần nhà từ khi nào không ai hay.

Khi báo Tiền Phong và một số báo khác đăng tải câu chuyện, cùng sự chia sẻ của cộng đồng, những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân trên cả nước đã chung tay, đóng góp bù đắp về vật chất để em có cuộc sống đỡ vất vả hơn, vơi đi nỗi đau tinh thần.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-doanh-nghiep-muon-chu-cap-cho-be-trai-hai-lan-roi-vao-canh-khong-cha-khong-me-post1651492.tpo
Zalo