Món quà tri ân của thế hệ trẻ
Tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, một nhóm sinh viên đã khởi xướng Chương trình 'Phục dựng ảnh liệt sĩ', như một cách lặng lẽ gìn giữ ký ức, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' bằng tất cả sự trân trọng của tuổi trẻ hôm nay.
Từ những bức ảnh đen trắng bạc màu, mờ nhòe theo thời gian, thậm chí có ảnh chỉ còn là những bóng hình phảng phất, các sinh viên đã miệt mài khôi phục từng đường nét bằng kiến thức về công nghệ hình ảnh, kỹ thuật số và một trái tim tràn đầy sự trân trọng. Những bức di ảnh sau phục dựng được in màu, đóng khung chỉn chu, trang trọng và được trao tận tay thân nhân các liệt sĩ.


Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ trao di ảnh đã phục dựng tặng thân nhân liệt sĩ.
Bức ảnh phục dựng đầu tiên được gửi về xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, nơi ông Nguyễn Trường Giang đang thờ người anh ruột-liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên-hy sinh tại chiến trường Campuchia. Khi nhận lại tấm di ảnh, ông Giang nghẹn ngào: “Suốt mấy chục năm qua, ảnh thờ của anh tôi chỉ là một mảnh giấy mờ nhòe. Giờ đây, nhờ các cháu, lần đầu tiên tôi nhìn lại rõ gương mặt anh mình, sống động như thể anh vừa mới bước ra từ ký ức”.
Những bức ảnh liệt sĩ không chỉ là kỷ vật thiêng liêng mà còn là hình ảnh sống mãi của một thời hoa lửa. Ông Dương Văn Hưởng, ngụ tại xã Phú Thọ, em trai liệt sĩ Dương Văn Thọ, khi nhận bức di ảnh của anh trai mình hy sinh khi mới ở tuổi 20, xúc động chia sẻ: “Nhìn tấm ảnh mà các cháu phục dựng, tôi như được gặp lại anh mình sau gần 40 năm xa cách. Gương mặt ấy, nụ cười ấy... vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ đây sống lại một cách chân thực hơn bao giờ hết. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”.
Bạn Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ, người khởi xướng chương trình, chia sẻ: “Chúng tôi coi đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà là một sứ mệnh. Mỗi bức ảnh là một phần lịch sử. Khi phục dựng, chúng tôi không đơn thuần làm công nghệ mà là đang nâng niu ký ức, làm sống lại hình ảnh thiêng liêng của các liệt sĩ trong lòng người thân và thế hệ trẻ hôm nay”.
Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự dẫn dắt của Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Chương trình “Phục dựng ảnh liệt sĩ” đang từng bước được nhân rộng. Hàng chục bức ảnh đã được hoàn thành và trao tận tay các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các xã vùng sâu, vùng xa. Mỗi chuyến đi là một hành trình cảm xúc, là những giọt nước mắt, những cái nắm tay siết chặt và cả những câu chuyện chưa từng kể được lặng lẽ khơi lại qua tấm hình vừa sống động, vừa thiêng liêng.
Đồng chí Ca Thị Thúy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thọ chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử của các sinh viên. Việc phục dựng ảnh liệt sĩ không chỉ giúp gia đình có được ảnh thờ trang nghiêm mà còn là cách tuổi trẻ hôm nay góp phần gìn giữ ký ức, tiếp nối truyền thống yêu nước và viết tiếp những trang sử bằng chính trái tim, tri thức và hành động cụ thể của mình”.