Món quà tái sinh bà mẹ trẻ từ người đàn ông xa lạ

12h trưa, chị Trang nhận được cuộc điện thoại báo đến ngay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vì có người hiến tạng, giúp cuộc đời của chị được tái sinh.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, 33 tuổi, sống ở Hà Nội, từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ khép lại khi đôi tay còn ôm chặt đứa con thơ. Suy thận độ 5 như bản án nghiệt ngã, đẩy chị vào những ngày tháng chênh vênh giữa sự sống và cái chết.

Nhưng chính từ phần tạng của một người đàn ông xa lạ ở Quảng Ninh, chị đã được trao cơ hội để sống, để yêu thương và viết tiếp câu chuyện đời mình.

Cuộc điện thoại tái sinh

Những ngày chị Trang mang thai, khi mỗi lần khám định kỳ, bác sĩ đều cảnh báo protein niệu cao và cretin tăng cao. Chị vẫn hy vọng đó chỉ là dấu hiệu thoáng qua, cho đến khi sinh con, niềm vui lớn nhất của đời người mẹ lại kèm theo tin dữ: Suy thận độ 2B.

Bệnh tiến triển nhanh chóng lên tới độ 5, buộc chị phải trở thành bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Chị đăng ký ghép thận từ người hiến chết não, ôm một tia hy vọng mong manh giữa muôn vàn khó khăn.

Hình ảnh chị Trang trước khi suy thận độ 5. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh chị Trang trước khi suy thận độ 5. Ảnh: NVCC.

Khoảnh khắc định mệnh đến vào trưa 22/5 với một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 44 giây. Giọng nói từ đầu dây bên kia thông báo có người hiến tạng phù hợp, yêu cầu chị lập tức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Không kịp suy nghĩ, chị vội vàng lên xe, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn: Hồi hộp, lo lắng, nhưng hơn hết là hy vọng. “Tôi biết đó có thể là cơ hội duy nhất để tôi được sống tiếp”, chị Trang kể lại.

Tại bệnh viện, chị là người cuối cùng được gọi trong số năm bệnh nhân đang chờ đợi. Không gian phòng bệnh nặng nề, ai cũng thấp thỏm, cầu mong phép màu đến với mình. Hồ sơ của chị vừa được cập nhật, các xét nghiệm đều sẵn sàng, chỉ cần lấy máu và đo điện tim, chị lặng lẽ chờ đợi.

Chồng chị Trang ngồi bên, không nói nhiều nhưng ánh mắt cả hai đều chất chứa niềm tin xen lẫn nỗi sợ hãi. Đến 18h, bác sĩ thông báo chị là một trong hai người được chọn để ghép thận. Ca mổ sẽ diễn ra ngay trong đêm.

Tim chị thắt lại. Không phải niềm vui vỡ òa mà là một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Chị chỉ biết đôi nét về người hiến - một người đàn ông trẻ đã ra đi vì chết não. Lòng chị trĩu nặng, biết ơn, xen lẫn thương cảm cho gia đình người đã khuất.

Hành trình hồi sinh

0h30 ngày 23/5, chị Trang bước vào phòng mổ, cơ thể run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Bác sĩ nhẹ nhàng động viên, giúp chị hít thở đều trước khi thuốc mê đưa chị vào giấc mơ tái sinh.

Tỉnh dậy lúc 8h sáng, chị nằm trong phòng hậu phẫu, cơ thể đau đớn và kiệt sức. “Mấy giờ rồi? Mọi thứ ổn chứ?”, câu hỏi yếu ớt bật ra trước khi chị lại chìm vào giấc ngủ.

Ca phẫu thuật cho chị Trang được thực hiện ngay sau khi các bác sĩ lấy tạng của người hiến. Ảnh: BVĐKQN.

Ca phẫu thuật cho chị Trang được thực hiện ngay sau khi các bác sĩ lấy tạng của người hiến. Ảnh: BVĐKQN.

Ba ngày đầu sau mổ là khoảng thời gian khó khăn nhất. Đau đớn khiến chị Trang không thể nhúc nhích, thuốc giảm đau dường như vô hiệu. Những sợi dây, máy móc cắm đầy trên cơ thể khiến chị sợ hãi. “Tôi chỉ là một con người nhỏ bé, cố bám víu lấy sự sống bằng chút niềm tin còn lại”, chị kể.

Không người thân bên cạnh, không điện thoại, chỉ có những bác sĩ và điều dưỡng tận tình chăm sóc, từ cốc nước, thìa cháo đến từng lời hỏi han ân cần, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị.

Ngày thứ tư, khi được cầm lại điện thoại, việc đầu tiên chị làm là tìm hiểu về người hiến tạng. Đọc từng dòng tin, nhìn những bức ảnh về gia đình họ, về người vợ trẻ cùng những đứa con thơ của anh, chị Trang không cầm được nước mắt. Dù đau đớn, chị tự nhủ phải sống thật tốt, để món quà này mãi giữ được ý nghĩa thiêng liêng.

Chị Trang chia sẻ trong ngày ra viện. Ảnh: BVĐKQN.

Chị Trang chia sẻ trong ngày ra viện. Ảnh: BVĐKQN.

Chị Trang đã xuất viện, mang trong mình một quả thận khỏe mạnh và trái tim tràn đầy biết ơn. Ca ghép thận không chỉ cứu sống cuộc đời mà còn thức tỉnh chị về những điều đẹp đẽ giữa đời: Lòng tốt, sự hy sinh và những nghĩa cử cao đẹp vẫn luôn tồn tại.

Chị sống, không chỉ cho mình, mà còn cho người đã ra đi, cho gia đình họ và cho những yêu thương chị muốn gửi gắm đến thế giới này.

Người hiến tạng cho ca mổ của chị Trang là anh Đ.V.L (37 tuổi), chồng một điều dưỡng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Anh nhập viện đêm 21/5 do xuất huyết não, hôn mê, mất phản xạ ánh sáng, thở máy hoàn toàn. Dù được cấp cứu tích cực, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân được chẩn đoán chết não.

Rạng sáng 23/5, hàng trăm bác sĩ phối hợp lấy đa tạng (tim, gan, phổi, 2 thận, 2 giác mạc) và thực hiện đồng thời 2 ca ghép thận.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mon-qua-tai-sinh-ba-me-tre-tu-nguoi-dan-ong-xa-la-2409229.html
Zalo