Món 'gân gà' của nhiều đội bóng

'Tam quốc diễn nghĩa' là một cuốn tiểu thuyết chương hồi về lịch sử Trung Hoa được nhà văn La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 (thời kỳ nở rộ của tiểu thuyết chương hồi Minh - Thanh). Tiểu thuyết có nội dung tái hiện một thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử Trung Hoa: giai đoạn cuối thời Đông Hán, liền sau đó là Tam Quốc (184 - 280). Tam quốc diễn nghĩa có tổng cộng 120 chương hồi, được xem là tác phẩm kinh điển, một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa.

Đọc “Tam quốc diễn nghĩa”, nhiều người nhớ mãi đến món “gân gà” của nhân vật Tào Tháo: “Tào Tháo đóng giữ ở đó lâu ngày, muốn tiến quân lại bị Mã Siêu chống cự hăng lắm, muốn rút quân về thì lại sợ người Thục chê cười, trong bụng dùng dằng, chưa quyết bề nào. Một bữa, người nhà bếp dâng bát canh gà, Tháo nhìn trong bát có cái gân gà, sực nhớ đến chuyện mình, lại ngán cả ruột. Giữa lúc ấy, Hạ Hầu Đôn vào trướng, bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm, Tháo buột miệng nói ngay rằng: “Kê cân! Kê cân”. Đôn truyền cho quan quân đều nhận khẩu lệnh đêm ấy là “Kê cân”.

Quan hành quân chủ bộ là Dương Tu thấy truyền hai chữ “Kê cân”, liền cho quân mình thu xếp đồ hành trang để trở về. Có người báo với Hạ Hầu Đôn, Đôn giật mình, cho mời Dương Tu đến trướng hỏi rằng:

- Làm sao ông dám cho quân thu xếp đồ đạc để về?

Tu đáp:

- Cứ xem ngay hai chữ khẩu lệnh đêm hôm nay thì chắc rằng Ngụy vương mấy bữa nay cũng về thôi! “Kê cân” nghĩa là gân gà, gân gà ăn thì không có vị gì mà bỏ thì tiếc. Nay tiến lên thì đánh không được mà lui về thì lại sợ người cười, ở mãi cũng vô ích, không bằng về cho sớm còn hơn. Ngày mai Ngụy vương tất rút quân nên tôi cho quân thu xếp sẵn, kẻo đến bấy giờ lại lật đật.

Hạ Hầu Đôn nói:

- Ông thực biết đến tận gan ruột Ngụy vương!

Bởi thế Hạ Hầu Đôn cũng cho quân thu xếp hành lý. Các tướng ai cũng thu xếp chuẩn bị thu quân...

Vậy món ăn năm xưa của Tào Tháo có liên quan gì đến các đội bóng ở ta? Xin thưa, với rất nhiều câu lạc bộ (CLB) đã và đang thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League), thậm chí hạng Nhất, một suất trụ hạng hay bất thình lình được đôn lên thi đấu ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc nội, cũng chẳng khác gì phải thưởng thức món “gân gà”. Chẳng phải cách đây vài hôm, sau nhiều lần được gia hạn, tạo điều kiện, CLB Bóng đá Quảng Nam vẫn không thể nộp được bản kế hoạch chuẩn bị mùa mới đúng hạn sao? Mà đâu chỉ Quảng Nam, đội Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là Trường Tươi Bình Phước), Á quân giải hạng Nhất vừa rồi, cũng buộc phải từ chối suất thăng hạng đặc cách lên V. League. Họ chưa có sự chuẩn bị chu đáo trên nhiều phương diện, không muốn tham dự giải mà không chính danh.

Trước đó, CLB Quảng Nam đã một vài lần đánh tiếng có thể giải tán, tạm dừng hoạt động bóng đá để sáp nhập vào đội SHB. Đà Nẵng. Không còn cách nào khác, Ban tổ chức V.League đành gửi công văn theo kiểu tối hậu thư (thêm nhiều lần gia hạn) để đội bóng xứ Quảng trả lời: có dự giải hay không? Khi thời gian không còn nhiều, lãnh đạo địa phương phải ra lời kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, đơn vị ở quê nhà chung tay cứu giúp, những tưởng các nhà vô địch V.League 2017 tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi trên thực tế. Rõ ràng với CLB Quảng Nam, món “gân gà” thi đấu ở V.League không có sức hấp dẫn. Chưa nói đến, để nhấm nháp món “gân gà” này trong khoảng thời gian hơn nửa năm, là khoản kinh phí cỡ 80 - 100 tỷ đồng. Chi bằng “bỏ của chạy lấy người” còn hơn mất một núi kinh phí mà “gân gà” vẫn hoàn “gân gà”. Trước Quảng Nam, nhiều CLB khác ở ta như Navibank Sài Gòn, Kienlongbank Kiên Giang, Than Quảng Ninh... cũng chọn con đường giải tán vì chưa tự đứng vững trên đôi chân của chính mình, chưa thể “lấy bóng đá nuôi bóng đá” nên suất chơi V.League bỗng chốc hóa “gân gà”.

Được biết, với sự bỏ cuộc của CLB Quảng Nam, sự từ chối tham gia của Trường Tươi Đồng Nai, Ban tổ chức V.League đã đôn CLB PVF-CAND lên thi đấu thế chỗ mà đội bóng xứ Quảng để lại. Trước mắt, các nhà làm giải không phải lo tổ chức lại lễ bốc thăm, giải vẫn đủ 14 đội tham dự song thực tế nhãn tiền trên đây đã cho thấy những bất cập “chết người” làng bóng chúng ta đang phải đối mặt: sự mong manh, “dễ vỡ” của nhiều CLB; chưa có những tiêu chuẩn cứng về tài chính; cách khắc phục sự cố chủ yếu trông chờ vào sự xoay xở của một vài đội, sẵn sàng chấp nhận chuyện “chín ép”, “lên hạng non”... mà chưa có các giải pháp căn cơ.

Xin đừng để suất chơi ở V. League- giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia biến thành món “gân gà” ngán ngẩm!

THANH HÀ (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mon-gan-ga-cua-nhieu-doi-bong-38518.htm
Zalo