Mời xem phim chân dung 'Dáng hình bình yên' trên VTV1 chiều nay
Hơn 10 năm trước, khi còn công tác tại Nhà xuất bản Công an nhân dân, nhà văn Đặng Vương Hưng vinh dự là thành viên Thường trực Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân' giai đoạn 2012–2015, đồng thời làm Thư ký Hội đồng Giám khảo. Có lẽ từ mối duyên văn chương ấy, khi Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim chân dung 'Dáng hình bình yên', đạo diễn Hoàng Trang đã mời nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ đôi lời cảm nhận về nhà văn Phong Điệp. Dù chỉ xuất hiện khoảng 45 giây trên sóng, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp – một cuộc gặp lại bằng nghệ thuật giữa những người từng đồng hành trong hành trình sáng tác vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân.

Đạo diễn Hoàng Trang, nhà văn Đặng Vương Hưng và ekip làm phim.
Ba nghệ sĩ thuộc ba lĩnh vực sáng tạo khác nhau – Thượng tá, nhạc sĩ An Hiếu; ThS, biên đạo múa Tuyết Minh và nhà văn Phong Điệp – cùng gặp nhau trong bộ phim chân dung “Dáng hình bình yên”. Bằng âm nhạc, nghệ thuật múa và văn chương, họ góp phần khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân chân thực, gần gũi, giàu cảm xúc; qua đó giúp công chúng thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên hôm nay.
1- Hành trình nghệ thuật đi tìm “Dáng hình bình yên”
Người dân nhìn thấy chiến sĩ Công an nhân dân bằng đôi mắt của đời thường. Nhưng phía sau sắc phục ấy, người nghệ sĩ nhìn thấy điều gì? Một nhạc sĩ nghe được những thanh âm nào? Một biên đạo múa cảm nhận ra sao về vẻ đẹp của sự hy sinh? Một nhà văn khám phá những chiều sâu nào trong tâm hồn người chiến sĩ?
Từ những câu hỏi đó, bộ phim chân dung “Dáng hình bình yên” mở ra một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nhằm tôn vinh ba nghệ sĩ, tác giả có nhiều đóng góp trong sáng tác về lực lượng Công an nhân dân: Thượng tá, nhạc sĩ An Hiếu; ThS, biên đạo múa Tuyết Minh và nhà văn Phong Điệp.
Bộ phim không kể câu chuyện theo cách liệt kê thành tích hay điểm lại đơn thuần những tác phẩm của từng nhân vật. Thông qua chân dung sáng tạo của ba nghệ sĩ, tác phẩm đi tìm lời giải cho những câu hỏi: Điều gì khiến hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân sống mãi trong lòng công chúng? Mỗi nghệ sĩ trả lời câu hỏi ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mình như thế nào? Và “Dáng hình bình yên” được hình thành, lưu giữ ra sao trong ký ức cộng đồng?
Bởi hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ được tạo nên từ những chiến công và những trang sử vẻ vang. Phía sau đó còn là biết bao gian nan, hiểm nguy, những cuộc chia tay và sự hy sinh lặng thầm. Nghệ thuật có một sứ mệnh đặc biệt: lưu giữ những giá trị ấy bằng cảm xúc, đưa những điều tưởng như xa xôi của lịch sử trở nên gần gũi với đời sống hôm nay.
Bằng ngôn ngữ sáng tạo thuộc lĩnh vực của mình, ba nhân vật chính đã góp phần khắc họa người chiến sĩ Công an nhân dân với vẻ đẹp chân thực, sống động và giàu tính biểu tượng. Ba nghệ sĩ, ba con đường sáng tạo, nhưng cùng hướng tới một đích đến: tạc nên “Dáng hình bình yên”, để công chúng hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn những con người đang ngày đêm gìn giữ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bộ phim được cấu trúc thành ba phần chính. Mỗi phần là một lát cắt nghệ thuật, đồng thời làm sáng rõ một phương diện trong hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.
Phần thứ nhất, “Ngược chiều bình an – An Hiếu”, đi vào bản chất của người chiến sĩ qua những con người thật và nguồn cảm hứng có thật. Đó là những bước chân ngược về phía hiểm nguy để nhân dân được sống trong bình yên.
Phần thứ hai, “Ký ức vinh quang – Tuyết Minh”, tái hiện hành trình nghệ thuật hóa lịch sử: từ hiện thực chiến đấu và hy sinh bước vào âm nhạc, sân khấu, kịch múa, sử thi và văn chương.
Phần thứ ba, “Dáng hình ở lại – Phong Điệp”, tập trung làm nổi bật sức sống của tác phẩm trong lòng công chúng. Khi trang sách khép lại, hình tượng người chiến sĩ vẫn còn đó, tiếp tục khơi dậy tình yêu, niềm tin và sự trân trọng.
2- Một kỷ niệm đẹp với nhà văn Phong Điệp
Hơn 10 năm trước, khi còn công tác tại Nhà xuất bản Công an nhân dân, nhà văn Đặng Vương Hưng vinh dự là thành viên Thường trực Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân” giai đoạn 2012–2015, đồng thời làm Thư ký Hội đồng Giám khảo.
Lần đầu tham dự một cuộc vận động sáng tác về đề tài Công an, nhà văn Phong Điệp đã gây ấn tượng với tiểu thuyết “Vực gió” và được trao giải B. Thành công ấy cho thấy bản lĩnh của một cây bút nữ khi bước vào lĩnh vực sáng tác đòi hỏi vốn sống, sự am hiểu nghiệp vụ và khả năng khám phá những diễn biến phức tạp trong tâm lý con người.
Có lẽ từ mối duyên văn chương ấy, khi Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim chân dung “Dáng hình bình yên”, đạo diễn Hoàng Trang đã mời nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ đôi lời cảm nhận về nhà văn Phong Điệp. Dù chỉ xuất hiện khoảng 45 giây trên sóng, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp – một cuộc gặp lại bằng nghệ thuật giữa những người từng đồng hành trong hành trình sáng tác vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân.
Ở góc nhìn văn hóa tri ân, “Dáng hình bình yên” không chỉ là câu chuyện về ba nghệ sĩ. Bộ phim còn là lời cảm ơn dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã tận tụy cống hiến, chiến đấu và hy sinh; đồng thời tôn vinh những người nghệ sĩ bền bỉ dùng tài năng, tâm huyết để lưu giữ vẻ đẹp ấy trong đời sống tinh thần của công chúng.
Phim chân dung “Dáng hình bình yên” được phát sóng trong chương trình Văn học nghệ thuật lúc 14 giờ 30 phút, chiều 18/7/2026 trên kênh VTV1 và phát lại vào sáng thứ Sáu tuần kế tiếp.
Trân trọng kính mời bạn đọc và khán giả cùng đón xem!
Hà Nội, 17/7/2026
Trái Tim Người Lính





























