Mối tình bền lâu từ trường quay bộ phim 'Săn bắt cướp'

Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là một gương mặt quen thuộc với đời sống văn hóa Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua. Nghệ thuật đã đưa hình ảnh Lê Khanh đến gần khán giả và nghệ thuật cũng mang đến cho Lê Khanh một mối tình bền lâu bên cạnh nhà quay phim Phạm Việt Thanh.

Diễn viên Lê Khanh thành công trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Vai diễn của Lê Khanh ở tuổi 20 và vai diễn của Lê Khanh ở tuổi 60, vẫn hiển lộ một niềm đam mê tràn đầy trong mắt khán giả. Hình ảnh Lê Khanh trên phim truyền hình “Người Hà Nội” 30 năm trước và hình ảnh Lê Khanh trên phim chiếu rạp “Gái già lắm chiêu” mới đây, đều mang lại những ấn tượng khó quên cho người xem. Thế nhưng, tình yêu của Lê Khanh dành cho nghệ thuật có khác gì tình yêu của Lê Khanh dành cho hôn nhân hay không? Đó là một câu hỏi thú vị đối với người hâm mộ.

Chân dung Lê Khanh qua ống kính Phạm Việt Thanh.

Chân dung Lê Khanh qua ống kính Phạm Việt Thanh.

Diễn viên Lê Khanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội, với ông ngoại là nhà thơ Lê Đại Thanh, bố là NSND Trần Tiến và mẹ là NSƯT Lê Mai. Cho nên, không có gì ngạc nhiên, khi Lê Khanh cùng hai chị em Lê Vân và Lê Vy chạm ngõ nghề diễn từ rất sớm. Năm 9 tuổi, Lê Khanh nhận được vai phụ trong bộ phim “Hai người mẹ” của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi. Năm 15 tuổi, Lê Khanh nhận được vai chính trong bộ phim “Từ một cách rừng” của đạo diễn Đức Hoàn. Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ, con đường nghệ thuật của Lê Khanh cứ rộng mở dần thêm mỗi ngày. Năm 2001, Lê Khanh ở tuổi 38, được phong tặng danh hiệu NSND.

Từ thời đôi mươi đã rực rỡ một ngôi sao, dĩ nhiên Lê Khanh có không ít sự theo đuổi của người khác phái. Tuy nhiên, Lê Khanh thừa nhận, chị thất bại ngay chính mối tình đầu. Lê Khanh đã yêu một bạn học cùng lớp nhưng lớn hơn mình 3 tuổi. Cả hai hẹn hò kéo dài 9 năm, mà không hề nghĩ đến một kết cục viên mãn. Rồi đến một ngày, Lê Khanh phát hiện người yêu thay lòng đổi dạ, theo đuổi bóng hồng khác, nên chị đành chấp nhận chia tay. Bẽ bàng với tình yêu, Lê Khanh dồn sức cho nghề diễn. Không chỉ được tán thưởng với những vai diễn trên sân khấu kịch nói, Lê Khanh liên tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim như “Chiếc mặt nạ da người”, “Bản tình ca cuối cùng”, “Dòng sông hoa trắng”, “Cạm bẫy tình”...

Cuộc đời thật hữu duyên. Trong những ngày rong ruổi các phim trường, Lê Khanh gặp được lương duyên đích thực. Tham gia dự án điện ảnh “Săn bắt cướp” của đạo diễn Trần Phương vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, diễn viên Lê Khanh không rung động gì với hai nam tài tử Thương Tín và Trọng Trinh, mà lại phải lòng nhà quay phim Phạm Việt Thanh.

Diễn viên Lê Khanh hồi tưởng: “Ban đầu, tôi có nghe mọi người nói nhà quay phim Phạm Việt Thanh rất nóng nảy, hay quát nạt người khác, thậm chí thô lỗ với phụ nữ. Thực sự, tôi rất hoảng. Vì vậy, để tránh va chạm, tôi đã phải cố gắng chỉn chu hết sức cho vai diễn của mình. Không ngờ, càng tiếp xúc với nhà quay phim Phạm Việt Thanh, tôi càng có cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Anh là người luôn xả thân, tận hiến trong công việc. Anh luôn muốn thể nghiệm sáng tạo mới và tôn trọng ý tưởng, cùng cộng hưởng sáng tạo với các diễn viên”.

Khi dự án điện ảnh “Săn bắt cướp” hoàn thành 3 tập phim “Tôi sinh ra không phải để ngồi tù”, “Người đàn bà mang áo tu sĩ” và “Cô đơn” thì diễn viên Lê Khanh cũng không thể rời xa nhà quay phim Phạm Việt Thanh. Lúc ấy, nhà quay phim Phạm Việt Thanh đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái. Mặt khác, nhà quay phim Phạm Việt Thanh cũng không có bề ngoài điển trai như những người đàn ông vẫn thường vây quanh Lê Khanh. Vậy thì nhà quay phim Phạm Việt Thanh đã chiếm lấy trái tim của diễn viên Lê Khanh bằng cách nào? Nhà quay phim Phạm Việt Thanh giải thích đơn giản: “Tôi lấy được Khanh là vì chụp ảnh đẹp và viết thư hay”.

Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh ở tuổi lục thập

Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh ở tuổi lục thập

Không có lễ kết hôn rộn ràng như nhiều người khác, diễn viên Lê Khanh và nhà quay phim Phạm Việt Thanh về chung nhà một cách lặng lẽ. Hai đứa con của họ lần lượt ra đời, con gái Lam Khê sinh năm 1995 và con trai Gia Khanh sinh năm 1997. Nhờ lấy được người chồng đồng điệu cảm xúc, diễn viên Lê Khanh không những không “bỏ cuộc chơi” mà còn thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Khi diễn viên Lê Khanh đang mang thai đứa con đầu lòng thì nhận được kịch bản phim truyền hình “Người Hà Nội” chuyển thể từ tiểu thuyết “Phố” của nhà văn Chu Lai, do Hoàng Tích Chỉ và Đoàn Lê làm đạo diễn. Biết diễn viên Lê Khanh thích thể hiện nhân vật Thảo trong “Người Hà Nội”, nhưng đắn đo vì lo lắng không chu toàn mọi thứ trong giai đoạn sinh nở, nhà quay phim Phạm Việt Thanh đã tích cực động viên vợ mình.

Diễn viên Lê Khanh nhớ lại: “Bộ phim bấm máy khi con tôi chưa thôi sữa mẹ. Dù đã có chồng ở nhà chăm con, nhưng cứ nửa buổi quay thì đoàn làm phim vẫn cho tôi về một lần. Vậy mà, có phân cảnh quay trên bờ biển, lại gặp sự cố. Tôi bị lạnh quá nên sốc nhiệt, về nhà thì mất sữa luôn. Cho nên, không bao giờ tôi quên bộ phim truyền hình “Người Hà Nội”. Hình ảnh trong phim thật là đẹp và để lại trong tôi nỗi ám ảnh khôn nguôi”.

Tính từ khi hạnh ngộ trên trường quay bộ phim “Săn bắt cướp” đến nay, vợ chồng Lê Khanh - Phạm Việt Thanh đã gắn bó với nhau được 35 năm. Diễn viên Lê Khanh thổ lộ: “Tôi và ông xã có một tờ giấy chứng hôn để các con có giấy khai sinh cho đàng hoàng nhưng đến giờ vẫn chưa có một lễ cưới nào diễn ra. Khi đã thành vợ chồng, anh là người cha có trách nhiệm với các con, chu đáo và lãng mạn với vợ. Anh hiểu “mụ vợ” của mình chả cần những thứ cao sang, chỉ mấy nhành hoa và chút không khí là cười tít mắt. Nên, khi những buổi gió heo may hay sương sớm, anh chở vợ đi quanh phố một vòng là xong”.

Còn với nhà quay phim Phạm Việt Thanh thì vợ mình không chỉ là một NSND hào nhoáng trong nghệ thuật, mà có vẻ đẹp riêng trong đời thường: “Tôi rất vui vì vợ mình được nhiều người quý mến, nhưng tôi vui hơn vì vợ mình đúng là một người vợ, một người mẹ, một người bạn và một người tình nữa. Lê Khanh là người nội trợ tuyệt vời, nấu ăn rất ngon. Một trong những việc Lê Khanh giữ chân tôi được ở nhà trong những ngày đẹp trời lẫn xấu trời, là bởi những bữa cơm cực kỳ ngon. Và, Lê Khanh là người được bạn bè tôi rất quý. Kể cả 1-2 giờ sáng mà bạn bè tôi muốn cụng ly là luôn sẵn sàng. Trong tủ ở nhà lúc nào Lê Khanh cũng tích trữ rất nhiều đồ nhậu!”.

Ngôi nhà của vợ chồng diễn viên Lê Khanh trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội đầy ắp những dự định nghệ thuật và những nụ cười hạnh phúc. Bí quyết vun đắp tổ ấm của họ, theo lời nhà quay phim Phạm Việt Thanh thì rất đơn giản: “Tôi và Lê Khanh tin nhau và hình như chưa bao giờ có giây phút nào nghi ngờ nhau. Tôi rất yêu nghề của vợ và Lê Khanh cũng rất yêu nghề của tôi. Tôi và Lê Khanh trong cuộc sống hay trong nghệ thuật đều nương tựa vào nhau. Vở diễn nào của Lê Khanh, tôi cũng đi xem, cũng mua hoa tặng vợ khi vở diễn ra mắt. Ngay từ khi bắt tay vào làm vở mới, Lê Khanh đã chia sẻ với tôi những ý tưởng, những kế hoạch. Lê Khanh cũng hết sức hậu thuẫn cho công việc của tôi, góp cho tôi nhiều ý hay. Và, trên hết, Lê Khanh biết rằng tôi rất yêu Lê Khanh. Gia đình chúng tôi tồn tại được là nhờ đôi bàn tay của Lê Khanh. Tôi rất yêu đôi bàn tay ấy”.

Bây giờ, hai con đã khôn lớn, diễn viên Lê Khanh và đạo diễn Phạm Việt Thanh vẫn đối đãi với nhau tương kính như tân. Ở tuổi 61, NSND Lê Khanh bền duyên với người bạn đời cùng nghề, bằng tâm sự: “Chúng tôi vẫn may mắn hơn những cặp đôi khác khi yêu lý tưởng nghệ thuật của nhau, cùng nhau dìu dắt đến hôm nay. Nhiều năm qua, ngày nào chúng tôi cũng dành cho nhau những tin nhắn âu yếm: “Người yêu đi ngủ chưa?”, “Hôm nay thế nào?”. Chuyện tình cảm của hai người quan trọng nhất vẫn là sự trải nghiệm dành cho nhau. Tôi và ông xã luôn cố gắng giữ gìn yêu thương như thời còn trẻ. Phải thi vị hóa cuộc sống thì chúng ta mới đủ sức vượt qua những nhọc nhằn, chông gai, trắc trở ở đời”.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/moi-tinh-ben-lau-tu-truong-quay-bo-phim-san-bat-cuop-i732772/
Zalo