Mỗi chi bộ là một 'đốm lửa nhỏ'

Giữa nhịp sống phát triển không ngừng tại các địa phương, các chi bộ Đảng vẫn âm thầm thắp sáng ngọn lửa cách mạng từ những việc làm mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi chi bộ như một 'đốm lửa nhỏ', tuy không rực sáng nhưng lại lan tỏa sức mạnh, thắp lên niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng, góp phần soi sáng con đường xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Chi bộ ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa quan tâm tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Chi bộ ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa quan tâm tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Không ai bị bỏ lại phía sau”

Về ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An những ngày tháng 5, giữa tiết trời trong veo, từng tia nắng như trải vàng khắp cánh đồng lúa đang vào mùa. Tuyến đường bêtông nhỏ dẫn vào xóm, ấp cũng rực rỡ màu hoa. Cả vùng quê như khoác lên mình “chiếc áo mới” - no ấm, trù phú và yên bình.

Ngồi bên hiên nhà, bà Huỳnh Thị Mầu - hộ nghèo lâu năm của ấp, xúc động kể cho chúng tôi nghe về sự chăm lo của địa phương dành cho gia đình. “Chi bộ thường đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình tôi. Phần quà tuy nhỏ nhưng cái tình thì lớn. Ở đây, mỗi lần có quà cáp là Chi bộ lại nhớ đến những người nghèo như chúng tôi” - bà Mầu chia sẻ.

Từ mô hình Góp quỹ làm việc nghĩa, năm 2024, Chi bộ tặng 7 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đằng sau những phần quà là cả một quá trình kiên trì vận động, khơi gợi lòng nhân ái của đảng viên (ĐV), hội viên và các nhà hảo tâm.

Không chỉ chăm lo cho người nghèo, Chi bộ ấp còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo gương Bác. Dưới ánh nắng chiều, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Xuyên - Nguyễn Văn Tuấn cùng các ĐV và nông dân đi thăm các cánh đồng lúa, kiểm tra sự sinh trưởng của cây trồng và thảo luận về mô hình liên kết sản xuất vụ Hè Thu. Mô hình đang phát triển mạnh mẽ với 50,7ha đất canh tác. Ấp còn có mô hình thâm canh 5ha, tổ hợp tác trạm bơm điện 40ha hoạt động hiệu quả, lúa ứng dụng công nghệ cao 50,1ha. Những mô hình này giúp nông dân an tâm sản xuất, không phải lo lắng về tình trạng “được mùa - mất giá”.

Không chỉ thay đổi về mặt sản xuất, ấp Nhơn Xuyên còn đạt những bước tiến rõ rệt trong phát triển kết cấu hạ tầng. Những tuyến đường nông thôn trước đây vốn tối tăm nay đã sáng rực bởi ánh đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, ấp đã lắp đặt được 22 bóng đèn trị giá gần 60 triệu đồng, phần lớn là do người dân tự nguyện đóng góp. Trên Quốc lộ N2 đi qua ấp, người dân đã vận động xây dựng 67 trụ cờ, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết, mang đến không gian trang nghiêm và đầy tự hào.

Trên Quốc lộ N2 đi qua ấp Nhơn Xuyên, người dân đã vận động xây dựng 67 trụ cờ, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết

Trên Quốc lộ N2 đi qua ấp Nhơn Xuyên, người dân đã vận động xây dựng 67 trụ cờ, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết

Các công trình dân sinh cũng được triển khai mạnh mẽ cách nay không lâu như việc hoàn thành xây dựng cây cầu mới, người dân hiến đất nâng cấp 1km đường giao thông nông thôn; trồng 700 cây kiểng và hoàng yến dọc theo tuyến đường cặp kênh An Xuyên và Quốc lộ N2 - Thuận Bình. Những công trình này là minh chứng cho cách Chi bộ ấp đưa lời dạy của Bác vào thực tiễn.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi học Bác từ những điều giản dị và gần gũi nhất như gần dân, nghĩ cho dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, chúng tôi luôn lấy việc nhỏ làm gốc, lấy dân làm trung tâm và lấy học tập và làm theo gương Bác làm kim chỉ nam trong mọi hành động”.

“Đốm lửa nhỏ" nơi vùng quê

Giữa vùng quê thanh bình ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa có một “đốm lửa nhỏ” âm thầm cháy suốt nhiều năm qua, đó là Chi bộ ấp Bà Phổ. Với 15 ĐV, Chi bộ không chỉ là hạt nhân chính trị ở cơ sở mà còn là điểm tựa của người dân trong mọi hoạt động, luôn phát huy tinh thần “vì dân phục vụ” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”, các tuyến đường trên địa bàn ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang

“Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”, các tuyến đường trên địa bàn ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang

Hàng năm, Chi bộ vận động tặng hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng được trao đến tay học sinh hiếu học không chỉ tiếp thêm động lực đến trường cho các em mà còn là sự sẻ chia, của tinh thần nhân ái.

Không dừng lại ở các hoạt động an sinh xã hội, Chi bộ còn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KT-XH tại địa phương. Chi bộ xác định rõ, muốn xây dựng quê hương đổi mới không thể thiếu sự đồng thuận của người dân. Từ nhận thức đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng quê hương được triển khai sâu, rộng.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bà Phổ - Nguyễn Văn Tấn cho biết: “Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã vận động người dân chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí gần 2,4 tỉ đồng. Trong đó, người dân đóng góp hơn 1,8 tỉ đồng và hiến gần 5.400m² đất. Các công trình hoàn thành không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn nâng cao đời sống và ý thức cộng đồng”.

Hàng năm, Chi bộ ấp Bà Phổ vận động tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hàng năm, Chi bộ ấp Bà Phổ vận động tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đi đôi với phát triển hạ tầng, Chi bộ ấp còn phát huy hiệu quả công tác dân vận thông qua nhiều mô hình: Mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo; 3 có (có dân chủ, có đồng thuận, có đoàn kết); Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Camera giám sát an ninh, trật tự. Vào mỗi buổi chiều, tiếng nhạc rộn ràng từ Câu lạc bộ Dân vũ “Bước chân vui - khỏe” lại vang lên tại nhà văn hóa ấp, mang lại không khí vui tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần lan tỏa thông điệp sống vui, sống khỏe đến với mọi người. Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” cũng được ĐV tích cực hưởng ứng.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - ĐV Chi bộ ấp Bà Phổ, bày tỏ: “Là ĐV, tôi luôn ý thức phải đi đầu trong lao động, sản xuất, gương mẫu trong sinh hoạt và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Học tập và làm theo gương Bác, tôi không chỉ đóng góp vào các loại quỹ hỗ trợ người nghèo mà còn vận động gia đình, người thân cùng xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Dù có những cách làm khác nhau nhưng cả hai chi bộ đều chung một đặc điểm đó là tinh thần cống hiến âm thầm, bền bỉ, như những “đốm lửa nhỏ” đang cháy mãi. Mỗi ĐV chính là một hạt nhân gắn kết, mỗi chi bộ chính là trung tâm của sự đoàn kết, sáng tạo và tận tụy vì cộng đồng. Chính từ những điểm sáng ở cơ sở đó, tinh thần của Đảng được lan tỏa sâu, rộng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên./.

Dù có những cách làm khác nhau nhưng cả hai chi bộ đều chung một đặc điểm đó là tinh thần cống hiến âm thầm, bền bỉ, như những “đốm lửa nhỏ” đang cháy mãi. Chính từ những điểm sáng ở cơ sở đó, tinh thần của Đảng được lan tỏa sâu, rộng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/moi-chi-bo-la-mot-dom-lua-nho-a196400.html
Zalo