Mở cánh cửa vào chung kết
Đội tuyển U.22 Việt Nam bước vào cuộc đấu với U.22 Philippines trong tâm thế tự tin nhưng không chủ quan. Đó là kết quả của quá trình dài tích lũy, khi các tuyển thủ vượt qua vòng bảng với sự ổn định về lối chơi, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt.
Trước trận gặp U.22 Philippines, việc các trụ cột trở lại đúng thời điểm giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm phương án tổ chức đội hình, tăng chiều sâu và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin cho biết: “U.22 Việt Nam đã vào bán kết, nhưng mục tiêu của chúng tôi là chung kết. Dù trận đấu với U.22 Philippines có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng”.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong buổi tập trước trận gặp U.22 Philippines.
Về cơ hội, U.22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn U.22 Philippines nhờ chất lượng đội hình đồng đều, tuyến tiền vệ giàu sức chiến đấu và khả năng kiểm soát bóng tốt. Bài học từ các kỳ SEA Games trước, đặc biệt là những thời điểm U.22 Việt Nam gặp khó trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn đang trở thành động lực để thế hệ hiện tại học hỏi. Như chia sẻ của Khuất Văn Khang, toàn đội không chịu áp lực nặng nề mà xem bán kết là dịp để thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn tới đỉnh cao. “Dù trận đấu kéo dài 90 phút hay 120 phút, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và sự tự tin cao nhất”, đội trưởng của U.22 Việt Nam bày tỏ.
Thách thức dành cho U.22 Việt Nam là không nhỏ khi U.22 Philippines từng đánh bại đương kim vô địch U.22 Indonesia 1-0 ở vòng bảng. Tuyên bố quyết tâm "bắt chết" hàng tiền vệ U.22 Việt Nam của huấn luyện viên Garrath McPherson cho thấy, U.22 Philippines đã chuẩn bị sẵn phương án "đổ bê tông" và mong kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi. Điều này đòi hỏi các tuyển thủ Việt Nam phải duy trì sự tỉnh táo, kiên nhẫn và khả năng chuyển trạng thái nhanh, tránh rơi vào thế bế tắc. Tự tin nhưng không chủ quan, một lối chơi "biết mình, biết người" sẽ giúp U.22 Việt Nam mở cánh cửa vào chung kết.





























