Miss Grand International: Cuộc thi giả tạo sau cái mác 'hòa bình'
Miss Grand International: Phía sau khẩu hiệu chống bạo lực là những góc khuất đầy rẫy miệt thị thí sinh và loạt hành động công khai chỉ trích, đấu khẩu của Chủ tịch với các cuộc thi khác.
Từng tự xưng là cuộc thi của hòa bình, mang thông điệp cao cả "Stop the war and violence" (Chấm dứt chiến tranh và bạo lực), Miss Grand International (MGI) đang dần lộ rõ bộ mặt thật đầy rẫy thị phi, miệt thị và thiếu chuyên nghiệp. Từ lời tố cáo chấn động của cựu Miss Grand India Rachel Gupta về việc bị miệt thị ngoại hình, ép bán hàng đến những màn "đấu khẩu" công khai của Chủ tịch Nawat Itsaragrisil, liệu chiếc vương miện "nhân văn" có đang bị biến thành công cụ cho những màn kịch trơ trẽn?

(Ảnh tổng hợp)
Mới đây, cựu Miss Grand India 2024, Rachel Gupta, đã khiến cả thế giới sắc đẹp chấn động khi công khai "vạch trần" những góc khuất "đen tối" của MGI. Người đẹp Ấn Độ không chỉ tố cáo việc bị tổ chức này miệt thị ngoại hình một cách thậm tệ - điển hình là lời của Chủ tịch Nawat Itsaragrisil nhận xét "cô ta bị hôi nách rất nặng" - mà còn hé lộ môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp. Cựu Hoa hậu cho biết cô bị ép buộc livestream bán hàng "rẻ tiền" và phải sống trong điều kiện thiếu thốn, không được hỗ trợ xứng đáng.
Rachel Gupta nhấn mạnh rằng cô và nhiều hoa hậu tiền nhiệm khác từng bị MGI đối xử tệ bạc, bị quấy rối bằng lời nói, thậm chí bị vu khống. Điều này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý mà còn khiến cô cảm thấy "tội lỗi vì phải lợi dụng danh tiếng hoa hậu để lừa dối người hâm mộ mua hàng". Cựu Hoa hậu thẳng thắn cảnh báo các cô gái có ước mơ thi MGI cần phải thận trọng vì đây là một tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

(Ảnh tổng hợp)
Trước Rachel Gupta, Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022 - đã từng là minh chứng rõ ràng cho cách hành xử gây tranh cãi của Chủ tịch Nawat Itsaragrisil. Ngay sau khi Đoàn Thiên Ân không đạt được thứ hạng như kỳ vọng, ông Nawat Itsaragrisil đã công khai miệt thị ngoại hình của cô, cho rằng phần thân trên dài hơn phần thân dưới và phần hông to là lý do khiến cô dừng chân ở Top 20. Phát ngôn này đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội, bị cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế lên án là hành động thiếu tôn trọng đối với thí sinh.
Việc Đoàn Thiên Ân và Rachel Gupta - hai nhan sắc đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại - bị chính tổ chức mà họ tham gia miệt thị ngoại hình đã dấy lên mối lo ngại sâu sắc về đạo đức và sự tử tế của MGI. Một cuộc thi tự xưng là vì hòa bình, vì phụ nữ, lại có thể buông những lời lẽ cay nghiệt và hạ thấp giá trị của họ.

Chủ tịch Miss Grand - Nawat gây sốt toàn cầu khi chụp ảnh cùng logo Miss Universe.
Không chỉ dừng lại ở việc miệt thị thí sinh, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil còn nổi tiếng với những màn công khai chỉ trích và đấu khẩu với các cuộc thi sắc đẹp khác, đặc biệt là Miss Universe. Từ việc chế giễu Miss Universe bằng trailer đá văng chữ "U" đến những lời lẽ đầy tính công kích, ông Nawat đã biến các cuộc thi nhan sắc thành một "sân khấu đấu võ mồm".
Gần đây nhất, việc ông Nawat bất ngờ xuất hiện vui vẻ bên logo Miss Universe và tạo trang Instagram mới cho Miss Universe Thailand, theo dõi cả Chủ tịch Miss Universe - bà Anne Jakrajutatip, đã khiến nhiều người bất ngờ. Hành động này không khác gì một màn "tự vả mặt mình" đầy khó hiểu. Vị chủ tịch từng công khai "cà khịa" và tuyên bố Miss Universe đã "hết thời", nay lại hân hoan tìm đường song hành cùng cuộc thi này, phơi bày rõ nét sự mâu thuẫn trong chính những phát ngôn và hành động của bản thân. Sự kiện này càng củng cố thêm những hoài nghi từ phía khán giả.

(Ảnh tổng hợp)
Những cáo buộc từ Rachel Gupta, cùng với những lùm xùm miệt thị Đoàn Thiên Ân và loạt màn "đấu khẩu" công khai, đã và đang làm hoen ố nghiêm trọng danh tiếng của Miss Grand International. Thay vì là một đấu trường nhan sắc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của phụ nữ, MGI đang dần trở thành một cuộc thi đầy rẫy tranh cãi, thị phi và thiếu tôn trọng.
Khẩu hiệu "Stop the war and violence" (Chấm dứt chiến tranh và bạo lực) của MGI dường như chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng, che đậy những hành xử phi đạo đức. Điều này khiến niềm tin của các cô gái trẻ vào một tổ chức mà ngay cả chính Chủ tịch Nawat Itsaragrisil cũng sẵn sàng miệt thị thí sinh và gây hấn với các đối thủ bị lung lay nghiêm trọng. Những nghi vấn về tính "hòa bình" và "nhân văn" của Miss Grand ngày càng tăng lên.