Miền Tây yêu thương
Năm 2013, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, chàng trai miền Tây Đặng Minh Thuận tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, chính thức bước vào hành trình rèn luyện và cống hiến trong môi trường Quân đội. Với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn vững vàng và sự tận tụy với công việc, năm 2015, anh được tuyển chọn về Cục Hậu cần (nay là Cục Hậu cần-Kỹ thuật), Quân khu 9, đảm nhiệm công tác quân y. Chính tại nơi đây, anh bén duyên với người đồng đội và cùng xây dựng tổ ấm, bắt đầu cuộc sống gia đình đầy ấm áp và nghĩa tình trên mảnh đất miền Tây tươi đẹp.
Lý do khiến Thượng úy QNCN Đặng Minh Thuận chọn con đường quân ngũ xuất phát từ niềm tin và sự ngưỡng mộ đối với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Với anh, được khoác lên mình màu xanh áo lính không chỉ là một vinh dự mà còn là cơ hội để sống và làm việc trong một môi trường đặc biệt-nơi tôi luyện nên những con người có “chí sắt, gan vàng”, có tinh thần kỷ luật cao, giàu lòng yêu thương, gắn bó đồng đội và sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ chung. Môi trường Quân đội tuy nghiêm khắc nhưng đã rèn luyện anh trở thành một người lính trưởng thành, bản lĩnh, không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn mà còn gương mẫu trong cuộc sống đời thường.

Vợ chồng Thượng úy QNCN Đặng Minh Thuận và các con. Ảnh: TRUNG HIẾU
Công việc hiện tại của anh Thuận là điều dưỡng viên hướng dẫn người bệnh hoàn tất các thủ tục khám, chữa bệnh, tuân thủ và thực hiện các nội quy, quy chế của bệnh viện, cơ chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật, đồng thời sử dụng, bảo quản những thiết bị y tế theo sự phân công. Để đáp ứng yêu cầu của công việc, anh Thuận luôn tận tâm, tỉ mỉ, ân cần giúp đỡ bệnh nhân, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Cùng với đó, môi trường làm việc nghiêm túc nhưng hòa đồng đã giúp anh vượt qua những trở ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Người bạn đời của anh Thuận là Thượng úy QNCN Nguyễn Dương Diễm Trang, hiện công tác tại Khoa Dược, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 9. Năm 2017, họ lần đầu gặp gỡ khi cùng làm việc trong một đơn vị. Ấn tượng ban đầu của anh Thuận về chị là tính cách dịu dàng, chu đáo và tận tâm trong công việc. Quen nhau một thời gian, đến tháng 9-2018, chị Trang tham gia khóa học tại Quân khu 7. Ba tháng yêu xa tuy đầy thử thách, nhưng cũng chính là khoảng thời gian giúp anh Thuận khẳng định sâu sắc hơn tình cảm dành cho chị. Ngay sau khi chị Trang hoàn thành khóa học trở về, anh đã ngỏ lời cầu hôn và hạnh phúc nhận được sự đồng ý từ người thương. Năm 2019, anh Thuận và chị Trang tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng và tràn đầy niềm vui. Anh Thuận quê ở Bạc Liêu (cũ), chị Trang quê ở Đồng Tháp, họ công tác tại Cần Thơ nên lễ cưới được tổ chức tại ba địa điểm như một cách để chia sẻ niềm hạnh phúc với quê hương và đồng đội.
Cuối năm 2019, niềm vui của anh chị được nhân lên khi tổ ấm chào đón thêm thành viên mới. Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Thuận nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến 6B, trong khi chị Trang đang mang bầu bé thứ hai. Thời điểm đó vô cùng khó khăn khi anh Thuận không thể ở bên chăm sóc vợ lúc sinh nở, phải nhờ đến sự hỗ trợ từ nội ngoại hai bên. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, anh đều cảm thấy biết ơn sâu sắc tình cảm và sự hy sinh thầm lặng của vợ đã giúp anh vững vàng vượt qua thử thách lớn trong đời quân ngũ.
Quê hương của vợ chồng anh Thuận đều cách đơn vị công tác hơn 100km, nên những ngày đầu sau khi kết hôn, anh chị phải thuê nhà trọ vừa tốn kém vừa bất tiện trong sinh hoạt, đi lại. Nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của chỉ huy các cấp, anh chị được bố trí thuê nhà công vụ tại Khu nhà công vụ Hậu cần-Kỹ thuật, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Dù diện tích phòng không quá rộng, nhưng với sự chăm chút, sắp xếp khéo léo của cả hai, không gian vẫn đủ thoải mái cho sinh hoạt của 4 thành viên trong gia đình. Đặc biệt, an ninh tại đây rất tốt, giúp vợ chồng anh Thuận hoàn toàn yên tâm khi các con vui chơi, hoạt động ngoài trời. Xung quanh là đồng chí, đồng đội cùng công tác, nên mỗi khi cần giúp đỡ, anh chị luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tận tình. Thêm vào đó, trường mầm non và trường tiểu học nằm ngay sát khu nhà công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập cũng như đưa đón hai bé mỗi ngày.
Cuối tuần là khoảng thời gian quý báu để cả gia đình quây quần bên nhau. Chị Trang thường vào bếp chuẩn bị những món ăn đậm đà hương vị miền Tây mà cả nhà đều yêu thích. Còn anh Thuận thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vừa chơi đùa cùng các con, tạo nên những khoảnh khắc gắn bó thân mật, ấm áp. Những dịp nghỉ hè, lễ, tết, anh chị thường đưa các con về quê, để các bé được gắn bó và yêu thương hơn với mảnh đất nơi cha mẹ đã sinh ra và lớn lên. Những chuyến về thăm quê không chỉ giúp các con hiểu thêm về nguồn cội mà còn vun đắp tình cảm gia đình và truyền thống của quê hương.
Tương lai phía trước còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng anh Thuận và chị Trang luôn ý thức rằng, bên cạnh việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, mỗi người là quân nhân còn có trách nhiệm lớn lao với đất nước. Với tình yêu thương và sự quyết tâm, anh chị sẽ luôn bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm và hoàn thành tốt công việc, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Những giá trị giản đơn mà chân thành ấy là nền tảng giúp gia đình anh chị vượt qua mọi khó khăn, góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương miền Tây giàu đẹp, nghĩa tình.