Miền ký ức về Hà Nội qua tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Minh Hải
Triển lãm tranh sơn mài 'Miền ký ức' của họa sĩ Nguyễn Minh Hải tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), dẫn lối người xem bước vào miền sâu thẳm ký ức về làng quê, thiên nhiên, những góc Hà Nội vừa thân quen vừa hiện đại.
Diễn ra từ ngày 24 đến 30-10, triển lãm “Miền ký ức” giới thiệu với công chúng 45 tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Nguyễn Minh Hải, trong đó có tác phẩm kích thước lớn nhất là 150cm x 300cm.

Tác phẩm "Chớm thu 3".
Họa sĩ Nguyễn Minh Hải chia sẻ: “Sơn mài chất liệu hội họa đặc trưng của Việt Nam vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và một cảm quan thẩm mỹ sâu sắc, là chất liệu mà tôi yêu thích và sáng tác nhiều nhất trong thời gian qua. Sơn mài không chỉ là phương tiện biểu đạt mà còn là một ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính biểu cảm, những lớp màu trầm lắng, những bề mặt được mài phẳng, nhẵn tạo nên chiều sâu thị giác và cảm xúc.
Theo họa sĩ, “Miền ký ức” là một không gian mà ở đó tái hiện những mảnh ghép văn hóa, những hình ảnh thân quen của làng quê, của thiên nhiên, của sen, của những góc Hà Nội tất cả được chuyển hóa qua lăng kính nội tâm của nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt thời gian, một khoảnh khắc được lưu giữ bằng ánh sáng, sắc màu, bằng son, bằng vàng, bằng bạc, gợi nhắc người xem về những điều tưởng như đã lãng quên.

Tác phẩm "Sắc hạ".
Trong triển lãm, người xem gặp rất nhiều hình ảnh quen thuộc về Hà Nội như Khuê Văn Các, cầu Thê Húc, cầu Long Biên, Ô Quan Chưởng, chùa Một Cột, chùa Thầy, thủy đình, đình làng, đầm sen… được thể hiện trong miền sâu thẳm của ký ức, nơi hội tụ những truyền thống và cảm xúc cá nhân giữa chất liệu cổ điển và tư duy hiện đại.
Nhận định về triển lãm “Miền ký ức” và tranh của họa sĩ Nguyễn Minh Hải, họa sĩ Hà Huy Hiệp cho rằng, rõ nhất của Nguyễn Minh Hải là quay lại miền ký ức để trưởng thành, chứ không phải là quay lại sự bồng bột, phiêu lãng một thời nào đó của tác giả khi nhuốm mình với vui thú của trần gian.

Tác phẩm "Thu về".
Xem triển lãm “Miền ký ức”, khán giả không ngạc nhiên với đề tài của Nguyễn Minh Hải, nhưng ngạc nhiên với một con người trầm tĩnh lại có sự lay động mạnh mẽ trong bút pháp tới như vậy. Mỗi tác phẩm trong như thực hành một buổi thiền sâu. Tĩnh trong cái thân thể cũ nhưng động trong cái khai mở tâm trí, với nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào.

Tác phẩm "Mùa hoa gạo".
“Xem tranh để nhận biết Nguyễn Minh Hải chỉ là một, xem tranh để nhận biết yếu tố nghệ thuật trong mình được nảy nở mới là nhiều. Tác giả Nguyễn Minh Hải đã tìm về với gốc của mình và vẫn còn nguyên vẹn”, họa sĩ Hà Huy Hiệp bày tỏ.

Tác phẩm "Nắng vọng Khuê Văn Các".

Tác phẩm "Miền ký ức 12".

Tác phẩm "Sen hạ".