Mệnh lệnh từ trái tim những người khoác áo blouse trắng

'Những trải nghiệm của hơn 20 năm đứng sau tấm màn xanh trong phòng phẫu thuật đã hun đúc cho tôi một bản lĩnh kiên cường, một sự ân cần vừa đủ và hơn hết, một sự tận tâm, sẵn sàng để có thể giữ lại hy vọng cho người bệnh. Tôi gọi đó là mệnh lệnh từ trái tim', chia sẻ của TS.BS Vũ Thị Thục Phương - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Tim Hà Nội - có lẽ cũng là tâm nguyện của đông đảo y, bác sĩ đang ngày đêm phát huy truyền thống 'lương y như từ mẫu', tận tâm chữa bệnh cứu người.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

"Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt. Cần huy động tổng thể các nguồn lực, từ việc hoàn thiện chính sách, cải thiện hệ thống y tế cơ sở, thu hút và đãi ngộ nhân lực y tế, đến việc ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh y tế dự phòng.

Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế, chúng ta tin tưởng rằng ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và phát triển. Đất nước ta có trường tồn phát triển, nhân dân ta có được khỏe mạnh, hạnh phúc, kéo dài tuổi thọ, sống khỏe là nhờ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự sâu sát của ngành y tế. Sức khỏe con người là điều quý nhất; có sức khỏe sẽ có tất cả, sức khỏe là điều mong muốn nhất. Mọi điều chúc nhau đầu tiên là chúc sức khỏe... và ngành y tế rất vinh dự được giao trách nhiệm là lực lượng chủ công trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Gây mê hồi sức không có khái niệm "nặng, nhẹ"

TS.BS Vũ Thị Thục Phương - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Tim Hà Nội - vừa vinh dự được nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. "Tôi tự hào khi được nhận danh hiệu cao quý và sẽ tiếp tục tận tâm cống hiến, góp phần mang lại sự an toàn cho người bệnh trong mỗi cuộc mổ tim tại bệnh viện", TS Thục Phương xúc động chia sẻ.

TS.BS Thục Phương bắt đầu công tác trong chuyên ngành Gây mê hồi sức từ năm 1997, sau khi tốt nghiệp xuất sắc Bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức của Trường Đại học Y Hà Nội. Chị đã có hơn 20 năm công tác tại khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Tim Hà Nội và trở thành Trưởng khoa với những kinh nghiệm chuyên môn giỏi và tận tâm với nghề.

"Tôi trở thành bác sĩ Gây mê hồi sức phẫu thuật tim mạch chỉ bắt đầu từ suy nghĩ gây mê hồi sức hay cận lâm sàng… đều có chung một sứ mệnh là chữa bệnh, cứu người, việc nào cũng đáng quý nên quyết tâm theo chuyên ngành này và đam mê từ lúc nào không hay.

Mỗi ngày, tôi đã quen với việc đến phòng mổ từ sớm, tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, từ dụng cụ, thiết bị đến việc đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân một cách cẩn thận. Tôi sẽ lựa chọn phương pháp vô cảm phù hợp nhất cho từng bệnh nhân, giúp phẫu thuật viên phẫu thuật một cách an toàn nhất.

Đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn suốt quá trình phẫu thuật như theo dõi nhịp tim, huyết áp, bão hòa oxy, nhịp thở… điều chỉnh máy móc và phương tiện hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong suốt ca phẫu thuật. Bởi, bệnh nhân ổn định thì phẫu thuật viên mới toàn tâm phẫu thuật.

TS.BS Vũ Thị Thục Phương

TS.BS Vũ Thị Thục Phương

Ca mổ kết thúc, ê-kíp phẫu thuật tháo găng tay, thay đồ thì bác sĩ gây mê chúng tôi bắt đầu "hiệp 3" là hồi sức cho bệnh nhân. Việc này nhằm theo dõi sức khỏe người bệnh, đưa các chức năng sống của bệnh nhân trở về bình thường, thoát khỏi sự thay thế, hỗ trợ của máy móc và chờ đến lúc bệnh nhân tỉnh mới yên tâm", TS.BS Thục Phương kể.

TS.BS Thục Phương cũng cho biết chị luôn tạo áp lực cho mình phải kiểm soát sự sống cho người bệnh.

"Ngày trước, chúng tôi vừa gây mê vừa bóp bóng, tai đeo ống nghe vừa nghe tim, nghe phổi thủ công. Ngày nay, tất cả được thay bằng máy móc, kỹ thuật viên gây mê được giải phóng. Nhưng con người ngày nay lại mắc nhiều bệnh lý nội khoa nguy hiểm, có thể tử vong khi gây mê phẫu thuật. Vì thế cá nhân tôi luôn học hỏi không ngừng, trang bị thêm kiến thức chuyên môn để đảm bảo an toàn cho người bệnh".

Bác sĩ da liễu viết sách và gieo yêu thương

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Hoàng Văn Tâm (Phó khoa điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện da liễu Hà Nội; Giảng viên bộ môn Da liễu - Trường Đại học Y Hà Nội) xuất bản cuốn sách "Chăm sóc da trọn đời" vào đầu năm 2024 như một món quà tặng những ai quan tâm tới sức khỏe của làn da. Cuốn sách như một câu chuyện kể về hành trình "trọn đời" của làn da từ khi còn là trẻ sơ sinh đến khi về già.

"Ngay từ khi còn là Bác sĩ nội trú, từ thực tiễn khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc bệnh về da, tôi đã ấp ủ viết cuốn sách này và tôi lặng lẽ viết trong 3 năm. Những kiến thức trong cuốn sách được viết nên từ những trải nghiệm trong suốt hơn 10 năm làm nghề của tôi.

BS Hoàng Văn Tâm vui vì hành trình trao nhận đầy yêu thương của Dự án “Xóa bớt cho em”

BS Hoàng Văn Tâm vui vì hành trình trao nhận đầy yêu thương của Dự án “Xóa bớt cho em”

Các vấn đề của da rất nhiều từ đơn giản như mụn, như nám đến các bệnh lý về da như bị bạch biến, bị bớt, bị chàm… Với mỗi bệnh nhân, mỗi ngày khám, điều trị cho họ, tôi lại tích thêm được những kiến thức về da khoa học, chính xác để đưa vào bộ sách này", bác sĩ Tâm chia sẻ.

Lặng lẽ viết sách, xuất bản sách và bác sĩ Tâm lại dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán cuốn sách này để triển khai dự án thiện nguyện "Xóa bớt cho em". Những trường hợp được bác sĩ Tâm xóa bớt miễn phí là các trẻ em bị bớt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

"Tôi thực sự mong muốn điều trị miễn phí cho các trẻ em nghèo bị bớt, bởi vì có những loại bớt nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng tới chức năng và thẩm mỹ khi bé lớn lên. Một trong những loại bớt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh đó là bớt rượu vang.

Giai đoạn đầu tổn thương ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý, giai đoạn sau, bệnh có thể tiến triển nặng hơn ảnh hưởng không chỉ tới thẩm mỹ mà còn tới các chức năng như tầm nhìn, ăn uống và hô hấp của người bệnh. Điều trị bớt rượu vang cũng khó làm. Để bắn được bớt rượu vang này phải là bác sĩ được đào tạo bài bản, có kiến thức chắc chắn và cũng phải có máy móc đủ điều kiện.

Hơn nữa tôi cũng thấy, đã có những dự án chữa bệnh được lan tỏa sâu rộng và nhân văn dành cho trẻ bị tim bẩm sinh, trẻ bị sứt môi hở hàm ếch, do đó tôi mong muốn có thể thực hiện được dự án dành cho các trẻ em bị bớt có hoàn cảnh khó khăn".

"Xóa bớt cho em" được triển khai 1 năm qua và đã có 36 bé đã và đang được bác sĩ Tâm cùng cộng sự điều trị tích cực. Những vết bớt đang mờ dần trên khuôn mặt của bé Minh Vỹ, Tuấn Kiệt, Thế Phúc… đồng nghĩa với niềm hy vọng về "một làn da bình thường" của các em và gia đình đang dần trở thành hiện thực.

Lặng thầm cống hiến

Một ngày làm việc của TS.BS Thục Phương bắt đầu từ 7h30 sáng và… không có giờ kết thúc cố định. Chị chia sẻ, giờ tan làm phụ thuộc vào ca mổ kết thúc lúc nào. Có thể là 6h chiều, cũng có hôm tới 9h tối chị mới rời khỏi bệnh viện. Có nhiều lần vừa đặt chân vào nhà, điện thoại reo, công việc phải xử lý gấp, chị lại dắt xe chạy đến viện.

Ngay cả những ngày lễ, Tết đoàn viên sum họp với gia đình, bác sĩ cũng chỉ có thể sum họp qua… điện thoại, zalo. Còn giờ ăn trưa, ăn tối cũng hôm sớm hôm muộn. Ăn trưa vào lúc 2h chiều là chuyện hết sức quen thuộc.

"Bởi làm gây mê cũng như cấp cứu, có ca bệnh phải xắn tay áo lên ngay để người bệnh được mổ sớm, chứ không chần chừ, đánh mất thời gian vàng cấp cứu. Thế nên tôi vẫn nói với các nhân viên trong khoa, với nghề này, nếu không yêu thì chẳng thể làm được.

Chứng kiến những ca bệnh nặng, những em bé còn bé xíu đã phải phẫu thuật, tim tôi như thắt lại vì cảm nhận được những đớn đau của người bệnh. Sau khi gây mê, bệnh nhân được phẫu thuật qua cơn nguy hiểm, tôi thấy nhẹ nhõm, vui cả ngày vì mình làm việc có ích cho đời.

Đó là động lực để tôi luôn tự nhủ bản thân phải làm tốt mỗi ngày. Những trải nghiệm của hơn 20 năm đứng sau tấm màn xanh trong phòng phẫu thuật đã hun đúc cho tôi một bản lĩnh kiên cường, một sự ân cần vừa đủ và hơn hết, một sự tận tâm, sẵn sàng để có thể giữ lại hy vọng cho người bệnh. Tôi gọi đó là mệnh lệnh từ trái tim".

Còn với bác sĩ Tâm, mỗi khi nhận được hồ sơ của một em bé gửi tới dự án "Xóa bớt cho em", mặc dù công việc lại dày thêm nhưng bác sĩ Tâm vẫn thấy vui vì dự án của mình đã được lan tỏa để có thêm nhiều hơn những em bé bị bớt được điều trị.

"Có em bé nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, hay có những bé bị bớt rượu vang kèm thương tổn thần kinh là những ca khó nhưng tôi luôn cố gắng để điều trị cho các bé. Mỗi vết bớt của mỗi em khác nhau, những câu chuyện khác nhau nhưng chúng tôi nhìn thấy sự lo lắng và cả hy vọng, ước mơ của các em và gia đình về một làn da bình thường.

Tôi hy vọng, từ những làn da chưa hoàn hảo, chúng tôi trao đi yêu thương để nhận lại được yêu thương, đó cũng là sứ mệnh của một người bác sĩ da liễu", bác sĩ Tâm bày tỏ.

Hoàng Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-nhung-nguoi-khoac-ao-blouse-trang-20250227110150112.htm
Zalo