'Mệnh lệnh' từ... trái tim
Mùa A Thi ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) còn Bùi Thị Châm ở thôn Vinh, xã Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa). Hai con người ở 2 địa phương khác nhau và dù sự việc diễn ra ở 2 thời điểm khác nhau nhưng họ cùng chung nghĩa lớn: cứu hàng chục, hàng trăm con người khỏi mưa lũ, sạt lở...

Trưởng bản Mùa A Thi. Ảnh: VOV
1. “Chúng tôi đã được cứu thoát, chúng tôi không đơn độc”. Câu nói này vẫn được người dân bản Háng Pu Xi nhắc đi nhắc lại khi nhớ về trận lũ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 1/8/2025. Nhớ về trận lũ, bà con không thể quên tinh thần, trách nhiệm cao của trưởng bản Mùa A Thi. Nếu không có Mùa A Thi, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra...
Trước đó, vào đêm 31/7, mưa như trút nước suốt nhiều tiếng đồng hồ. Khoảng 1h ngày 1/8, trưởng bản Mùa A Thi khi đó hãy còn thức bỗng nghe tiếng đất đá đang đổ ầm ầm từ đỉnh đồi xuống. Linh tính có điều không hay, đó là nguy cơ sạt lở và lũ quét sẽ xảy ra nên Mùa A Thi đã “băng” qua mưa, đến từng nhà gõ cửa, đánh thức người dân để... chạy lũ.
Dồn dập, hối hả, anh đã cùng thanh niên trong bản đưa từng người rời khỏi vùng nguy hiểm. Sau 30 phút, 90 người dân của bản đã được sơ tán đến nơi an toàn. Và cũng chỉ vài chục phút sau đó, nước lũ tràn về đã cuốn phăng nhiều ngôi nhà của bản...
“Ai vào trường hợp của tôi cũng sẽ hành động như vậy, đó là mệnh lệnh của trái tim”, trưởng bản Mùa A Thi đã nói như thế. Cũng đúng thôi, đó là mệnh lệnh, mà nhất là mệnh lệnh của trách nhiệm, của lương tâm thì phải tuân thủ, chấp hành.
Trưởng bản Mùa A Thi hãy còn trẻ, mới 26 tuổi. Bà con của bản Háng Pu Xi luôn yêu mến, đặt niềm tin vào Mùa A Thi bởi anh là một cán bộ bản năng động, nhiệt huyết và hơn thế, trong trận lũ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 1/8/2025 vừa qua, với sự dũng cảm, nhanh trí của mình, Mùa A Thi càng làm cho dân tin, dân quý.
2. Trước đó, vào ngày 22/9/2024, tại Trường PTDTBT- THCS Trung Lý, xã Trung Lý, huyện Mường Lát cũ (nay là xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa), hơn 200 học sinh của ngôi trường này khi đang ngủ trưa ở ký túc xá cũng đã bị gọi dậy và yêu cầu di chuyển về khu vực an toàn. Người thông báo sự việc vô cùng quan trọng này là cô giáo Bùi Thị Châm, giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý của nhà trường. “Hôm đó, tôi là người được phân công trực ban và tôi đã phát hiện hiện tượng đất đá sạt trượt từ khu vực đồi núi phía sau khu ký túc xá. Trước đó, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài”, cô giáo Bùi Thị Châm nhớ lại. “Khoảng 10 phút, sau khi các em sơ tán thì có hàng trăm khối đất đá “dội” xuống khu ký túc xá và đã làm hư hỏng một số phòng học, giường của học sinh”.

Tiết dạy môn Địa lý của cô giáo Bùi Thị Châm tại lớp 8C Trường PTDTBT - THCS Trung Lý. Ảnh: Vi An
Sự nhanh trí của người giáo viên này đã làm nên điều kỳ diệu khi đã cứu hàng trăm học sinh thoát khỏi thảm họa chỉ trong gang tấc. Hành động cao đẹp nhưng người trong cuộc thì lại cho rằng “đó chỉ là trách nhiệm và lương tâm của một nhà giáo”.
“Rất may, cơn bão số 10 Bualoi vừa qua, Trường PTDTBT - THCS Trung Lý không bị ảnh hưởng nhiều”, Hiệu trưởng Nguyễn Duy Thủy cho biết. “Đến giờ, cán bộ, giáo viên, học sinh vẫn chưa thể quên được vụ sạt lở hồi tháng 9/2024. Thật may, không có thiệt hại về người. Chúng tôi rất tự hào về cô giáo Châm, tấm gương lớn về trách nhiệm, lòng quả cảm...”.
... Một lần nữa, thật xúc động khi trong năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) lại cũng viết nên câu chuyện đẹp như cô giáo Bùi Thị Châm ở Trường PTDTBT – THCS Trung Lý, xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hóa). Hai con người ở 2 địa phương khác nhau và dù sự việc diễn ra ở 2 thời điểm khác nhau nhưng họ cùng chung nghĩa lớn: cứu hàng chục, hàng trăm con người khỏi mưa lũ, sạt lở... Lại nhớ chia sẻ của bà con bản Háng Pu Xi: "Chúng tôi đã được cứu thoát, chúng tôi không đơn độc...".
Chia sẻ về tình người, sự tử tế trong bão lũ, TS. Cù Văn Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và các vấn đề xã hội đã từng nói: "Trong những lúc hoạn nạn, khó khăn như thế, mọi sự san sẻ, những hành động tử tế xuất hiện khiến chúng ta ấm áp, gieo thêm niềm tin vào cuộc sống. Rõ ràng, nếu được cổ vũ, lan tỏa những phẩm chất cao quý ấy trong mỗi con người thì xã hội sẽ ngày càng tốt lên. Tôi cho rằng, sự tử tế có sức mạnh vô hình, rất vi diệu, nó như liều thuốc tinh thần giúp con người vượt qua những khó khăn, vất vả một cách rất phi thường. Những hành động nhỏ, những cử chỉ quan tâm hoặc hỏi han đều làm cho những người đang chịu tác động, thiệt hại cảm thấy ấm áp, xúc động. Nó xóa tan những vị kỷ, ích kỷ thông thường, khiến con người xích gần lại nhau".
































