Mẹ nam sinh lớp 12 ở Hà Nội quay quắt tìm con đi khỏi nhà sau khi tan học
Mẹ của nam sinh lớp 12 chia sẻ: 'Ở nhà, con tôi rất ngoan, hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ. Trưa hôm 12/9, tôi còn gọi qua camera dặn con ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Vậy mà sau buổi học, con đã bặt vô âm tín'.
Ngày 14/9, Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Quỳnh Tr. (phường Dương Nội) về việc con trai là Trần Lê A. (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung – Hà Đông) bất ngờ mất tích sau giờ tan học.
Theo đơn trình báo, khoảng 15h ngày 12/9, sau khi kết thúc buổi học chiều, Lê A. rời trường để về nhà. Tuy nhiên, đến nay em vẫn chưa trở lại. Gia đình đã tức tốc đi tìm khắp nơi, liên hệ với thầy cô, bạn bè và người quen nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.
Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Lê Quỳnh Tr. (SN 1983, mẹ của nam sinh) nghẹn ngào cho biết: “Ở nhà, con tôi rất ngoan, hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ. Trưa hôm 12/9, tôi còn gọi qua camera dặn con ăn cơm rồi đi học chiều.

Hình ảnh nam sinh rời khỏi nhà. Ảnh: GĐCC
Vậy mà sau buổi học, con đã bặt vô âm tín. Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng, vì trước đó con hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay chuyện học hành”.
Hiện Công an phường Dương Nội đang phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.