Mây trời Tây Bắc

.

Núi đồi cao tận mây xanh

Ai thêu ai dệt bức tranh tuyệt vời

Nắng vàng mây trắng chơi vơi

Ai thuê ông thợ lên trời cung bông ?!

“Bông trời” bay giữa khoảng không

Trời xanh vời vợi chiều đông trong lành

Đêm nay chắc lại trăng thanh

Khuya về rét ngọt sáng thành mù sương

Trèo đèo lội suối bốn phương

Nhớ về Tây Bắc chặng đường đã qua

Những ngày gắn bó Sơn La

Xa rồi... vẫn nhớ... ngôi nhà năm xưa I...

Việt Vũ (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/may-troi-tay-bac-mcsBldMDg.html