Mất ăn, mất ngủ vì người đàn ông nghiện rượu
Nhiều tháng qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và hàng xóm phải sống trong bất an bởi những hành vi quậy phá, đe dọa liên tục từ một người đàn ông nghiện rượu.

Ngã ba, nơi Q. thường uống rượu say rồi đến gây chuyện với nhà bà Hằng
Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh sống ở khu vực hồ Tân Lập, thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập (Lâm Đồng), giáp ranh với thôn Lập Bình và khu phố Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam. Bà kể, cuộc sống gia đình bà bao năm qua yên ổn, nhưng rồi lại cảm thấy bất an, khi xuất hiện một gia đình ở nơi khác đến thuê rẫy thanh long của người hàng xóm bên cạnh. Trên vườn có một ngôi nhà nhỏ, gia đình này cho con trai là Lê Văn Q., sinh năm 1989 ở.
Q. gần như ngày nào cũng chỉ có 2 việc: ngày ngủ, đêm uống rượu rồi quậy phá. “Ban đầu gia đình nhịn vì nghĩ Q. say xỉn, nhưng càng nhịn Q. càng lấn tới. Rồi gần như đêm nào anh ta cũng cầm theo chai rượu, thanh sắt, chổi quét, cục gạch hoặc đá đến ngã ba, trước nhà tôi ngồi chửi bới, thách thức, đe dọa... Có lần anh ta vào cổng nhà đánh con tôi, chồng tôi chịu không nổi, xông tới thì bị Q. đánh gây thương tích. Chúng tôi đã báo công xã Tân Lập”, bà Hằng phản ánh.
Theo bà Hằng, Công an xã Tân Lập đã mời Q. và gia đình đến làm việc, nhưng anh ta vẫn tái diễn hành vi quấy rầy gia đình bà. Các thành viên của gia đình bà luôn trong tâm trạng mất ăn, mất ngủ, lo sợ Q. đánh. Rẫy của bà Hằng sát bên cạnh chỗ ở của Q. Đường đến nhà cha mẹ bà cũng phải đi qua ngõ nhà Q. Có lần, người đàn ông này lấy đá chọi vào xe của con trai bà Hằng khi đi ngang qua nhà của anh ta.
Bà Lê Thị Lan, mẹ của bà Hằng ở cách nhà Q. không xa cũng rất lo sợ. Vì Q. cứ thấy bà là chửi, với những ngôn từ khó nghe, mặc dù bà với anh ta không có mâu thuẫn gì. Bà Lan cho biết, một hôm, bà đang đứng trước nhà, Q. đi ngang qua, chống tay, nghênh đầu, vừa đi vừa liếc mắt nhìn bà chửi, miệt thị, khiến bà rất hoảng sợ.

Cứ vào buổi tối, Q. lại ngồi ở ngã ba trước cửa nhà bà Hằng uống rượu rồi lảm nhảm chửi bới
Người dân trong khu vực ai cũng nói Q. không được bình thường. Họ như chấp nhận sống chung với những biểu hiện bất thường của Q. nhiều năm qua. Chỉ khi nào hành động của Q. quá quắt thì mới báo công an. Trong khi cha mẹ của Q., cứ sáng mang đồ ăn cho Q., rồi ở lại chăm sóc rẫy thanh long, cuối ngày đi chỗ khác ngủ.
Ông Lê Văn Phong, cha của Q. chia sẻ: “Q. cứ uống rượu vào là quậy, đến nỗi vợ chồng tôi phải đi thuê chỗ khác ở để yên thân. Tôi không dám tiết lộ chỗ ở, vì sợ nó tìm đến quậy phá”. Ông Phong cho biết thêm, gia đình ông cũng đã khuyên nhủ Q. bỏ rượu, tu chí làm ăn. Nhưng Q. không nghe, có khi còn đánh cả ông, nên giờ ông cũng bất lực với con mình.
Phóng viên đã liên hệ với trưởng thôn Lập Đức để tìm hiểu thêm trường hợp của Q. Thế nhưng trưởng thôn này cho rằng, khu vực nhà bà Lan, bà Hằng, chỗ của Q. ở đều thuộc thôn Tân Lập. Còn những người dân sống ở đây đều thuộc thôn Lập Bình, xã Hàm Thuận Nam quản lý. Song khi chúng tôi liên hệ đến trưởng thôn Lập Bình thì nhận được câu trả lời rằng, hộ bà Lan, bà Hằng có hộ khẩu ở thôn nhưng thôn không quản lý vì họ sống trên đất Tân Lập thì Tân Lập có trách nhiệm. Công an xã Tân Lập cho biết, đơn vị đang tiếp tục xử lý trường hợp của Q. Trong đó, công an xã đang phối hợp với gia đình tìm cách khuyên nhủ, vận động Q. cai rượu, không quậy phá, tham gia lao động để sống có ích.
Người dân địa phương cho rằng, để chấm dứt tình trạng này, cơ quan chức năng cần hỗ trợ đưa Q. đi khám. Trường hợp anh ta mắc bệnh, có vấn đề về thần kinh thì cần cách ly, chữa trị. Nếu không mắc bệnh thì cần có biện pháp xử lý, răn đe, giáo dục. Có như vậy, xóm làng mới bình yên, người dân yên tâm sinh sống.





























