Mariah Carey tiết lộ về album bí mật bị hủy bỏ: 'Tôi luôn hối hận vì đã không phát hành nó'
Tiết lộ của Mariah Carey khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Mariah Carey cuối cùng đã hé lộ album nhạc grunge thập niên 90 bí mật của mình, một dự án từng bị hãng thu âm cản trở và chưa từng ra mắt công chúng. Album mang tên Someone’s Ugly Daughter, được thực hiện vào năm 1995 cùng ban nhạc Chick, và lần đầu được nhắc đến trong hồi ký The Meaning of Mariah Carey xuất bản năm 2020.

Trong hồi ký, Mariah Carey chia sẻ rằng giọng hát của cô trên album được giấu dưới lớp vocal của một người bạn, khiến bản thu trở nên "ẩn giấu". Album này là nỗ lực thử nghiệm âm nhạc của nữ ca sĩ theo phong cách grunge và alt-rock, khác hẳn với hình tượng pop hoàn hảo mà cô xây dựng. Mariah Carey kể: "Tôi muốn được tự do, buông thả và bộc lộ nỗi đau khổ của mình nhưng tôi cũng muốn được cười. Tôi thực sự mong chờ được tham gia các buổi biểu diễn ban nhạc thay thế sau Daydream mỗi đêm".
Mặc dù album chưa từng chính thức phát hành, một số đoạn trích từng được đăng trên YouTube, và Mariah Carey đã bóng gió về ý định phát hành vào năm 2022. Năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục khơi dậy hy vọng của người hâm mộ khi tham gia podcast Las Culturistas, thừa nhận rằng cô vẫn tức giận vì album chưa ra mắt.

Tuần trước, trong buổi trò chuyện cùng SZA, Mariah Carey đã mô tả bìa album và trình bày bài hát Hermit. Cô cũng xuất hiện trên "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", tiết lộ rằng chính mình đã viết những dòng chữ nguệch ngoạc bằng son môi trên bìa album. Jimmy Fallon còn chơi một bài hát khác từ ban nhạc Chick là Prom Queen, khơi dậy thêm mong muốn phát hành album đúng dịp Giáng sinh. Mariah Carey thừa nhận: "Tôi luôn hối hận vì đã không phát hành nó, nhưng họ đã ngăn cản tôi ngay lúc đó. Lúc đó là Sony. Giờ chúng tôi yêu Sony, nhưng hồi đó… hơi kiểm soát".
Mariah Carey chia sẻ về quá trình thu âm album: "Tôi mang bài hát alt-rock nhỏ của mình đến ban nhạc và ngân nga một đoạn guitar riff ngớ ngẩn. Họ sẽ chọn bài hát đó và chúng tôi thu âm ngay lập tức. Nó thật táo bạo, thô ráp và khẩn thiết, và ban nhạc đã bắt tay vào làm. Tôi thực sự bắt đầu yêu thích một số bài hát. Tôi hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình".
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của Mariah Carey, cho thấy cô không chỉ là "nữ hoàng nhạc pop" mà còn là nghệ sĩ dám thử nghiệm, bộc lộ cá tính âm nhạc đầy táo bạo và tự do.

Gần đây, Mariah Carey cũng phát hành album Here For It All (biệt danh MC16), được đánh giá 4 sao bởi NME, nhận xét là "vô tư lự và đôi khi xuất sắc". Dù không nổi bật như Butterfly hay Memoirs Of An Imperfect Angel, album vẫn chứng minh sự trung thành và niềm đam mê của Mariah với âm nhạc, kể cả khi cô đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.
Với sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như SZA và những tín đồ nhạc grunge, hy vọng được nghe album Someone’s Ugly Daughter với giọng hát chính của Mariah Carey sắp trở thành hiện thực, mở ra một chương mới cho âm nhạc thập niên 90 và cho chính cô.
