Mang yêu thương về nơi ấy… miền Trung!

Sau trận bão lũ lịch sử, nhiều ngôi làng, căn nhà ở TP.Đà Nẵng, khúc ruột miền Trung đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Hai tuần sau thiên tai, chúng tôi trở lại vùng đất ấy, chứng kiến những vết sạt lở kéo dài, các mảng loang lổ chưa kịp khô, những khoảng trống mênh mông đến lạnh ngắt. Xót xa thay, nơi ấy từng có những mái nhà vang tiếng cười trẻ thơ, khói chiều buông nghi ngút… nhưng giờ đây lại là sự trống vắng đến se thắt lòng… Chúng tôi từ miền Nam, mang tấm lòng, sự yêu thương đến để chia sẻ với bà con miền Trung trong cảnh hoạn nạn.

Biến mất trong đêm

Đoàn chúng tôi là Hội Đồng hương (HĐH) Đà Nẵng tại TPHCM tìm về với bà con vùng bị lũ lụt nặng nề vừa qua. Người dân xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng (Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) kể lại, vào cái đêm kinh hoàng 27/10 ấy mưa lớn kéo dài khiến nước dâng rất nhanh, đất đá từ sườn núi bất ngờ ập xuống cuốn phăng 11 ngôi nhà chỉ trong vài phút. Nhờ chính quyền, công an xã cảnh báo và di dời kịp thời nên không xảy ra thương vong về người, nhưng sự mất mát về tinh thần và cuộc sống của người dân nơi đây thì khó thể đong đếm được. Tình cảnh này cũng xảy ra với nhiều hộ dân ở rải rác tại khu vực miền núi của các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Đông Giang, Nam Giang (Quảng Nam cũ)...

Khi đoàn chúng tôi trở lại hôm 19/11 (trước đó đoàn đã đến địa phương để kịp thời cứu trợ), đường sá vẫn ngổn ngang, những vết nứt kéo dài như viết tiếp câu chuyện buồn dang dở của thiên nhiên. Dưới chân núi, nhiều hộ dân vẫn ở trong lều tạm, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Ông Trần Văn Nhứt (ngụ thôn 5, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn cũ) nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi là hộ nghèo của xã, cố gắng bươn chải để dựng được cái vách nhà kiên cố thì đất sạt lở, nhà bị vùi lấp, chẳng còn gì nữa! Đến cái bàn thờ của con mà tôi kiếm mãi vẫn chưa thấy đâu...".

Chủ tịch Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM - Trần Hùng Phong trao quà đến bà con vùng lũ

Chủ tịch Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM - Trần Hùng Phong trao quà đến bà con vùng lũ

Nhà mất còn có thể dựng lại, nhưng bản làng đong đầy ký ức của nhiều thế hệ thì khó thể xây mới trong một sớm một chiều... Giờ đây chỉ còn lại khoảng lặng mênh mông và những ký ức chưa kịp gọi thành tên. Một phụ nữ địu con đứng nhìn bãi đất hoang tàn, giọng chùng xuống: "Mất nhà thì làm lại được, chứ mất làng rồi... biết lấy gì mà níu?". Câu nói xót xa ấy khiến chúng tôi nghe mà đắng lòng, hiểu rằng thiên tai không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn "cướp" nốt mạch sống tinh thần của cả cộng đồng, bản làng bên núi.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn TP. Đà Nẵng có hơn 200 điểm sạt lở lớn, nhỏ; gần 1.000 căn nhà bị vùi lấp hoặc ảnh hưởng, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập hoặc chỉ có thể di chuyển khi thời tiết cho phép, một số người bị vùi trong đất đá và bị lũ cuốn trôi chưa tìm được. Những con số thống kê khô khan ấy khi đặt vào khung cảnh tan hoang mới cảm nhận rõ sự mất mát, đau thương.

UBND TP.Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM và Hội Doanh nhân Đà Nẵng (thuộc Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM) vì có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời gian qua.

Vươn lên từ bùn đất

Các lực lượng cứu hộ của Công an, Quân đội, chính quyền địa phương khi đoàn chúng tôi gặp hôm 19/11/2025 vẫn ngày đêm hỗ trợ người dân trong biển nước; lương thực, quần áo, nước sạch được chuyển vào bằng mọi cách. Những căn lều tạm mọc lên cạnh nhau thể hiện sự gắng gượng kiên cường của bà con miền núi trước thiên tai khắc nghiệt. Mọi người ôm nhau động viên cùng vượt qua khó khăn giữa nỗi đau, tiếp đó là hy vọng, sự hỗ trợ tận tình dù được nhen lên từ những điều rất nhỏ, tất cả quyết tâm đoàn kết vượt qua nghịch cảnh.

Chiều mưa ở xã miền núi khúc ruột miền Trung, trong cảnh hoang tàn, loang lổ vết tích thiên tai, giữa nỗi xót xa ấy bất chợt chúng tôi cảm thấy lòng mình ấm lại khi những chuyến xe tải hối hả đưa các chuyến hàng chan chứa yêu thương từ miền xuôi lên miền ngược với sách vở, gạo muối, áo chăn... Rồi hình ảnh lấm đầy bùn đất của lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng dò dẫm trên lối mòn vào bản, những người dân tự nguyện gùi từng thùng mì qua đoạn đường bị chia cắt, các nhóm thiện nguyện ngồi chia tập vở gửi đến các em học sinh (HS) ngay trên nền đất mới. Giữa bạt ngàn sương núi, những tấm lòng ấy trở thành các đốm sáng tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm cả bản làng ấm lên.

Chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng lũ

Chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng lũ

Khi đoàn chúng tôi rời đi, đường về mưa trắng xóa với nỗi trăn trở canh cánh bên lòng vì còn đó biết bao khó khăn, nhưng chúng tôi tin với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn cứu trợ, những bản làng mới rồi sẽ mọc lên mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Sáng 18/11/2025, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với HĐH Đà Nẵng tại TPHCM về tình hình hoạt động và biểu dương sự đóng góp của hội trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP. Đà Nẵng thời gian qua. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐH Đà Nẵng tại TPHCM Trần Hùng Phong cho biết: "Hội được thành lập tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 tổ chức gồm: HĐH Quảng Nam tại TPHCM, HĐH Đà Nẵng tại TPHCM, HĐH Quảng Nam - Đà Nẵng tại Bình Dương, HĐH Quảng Nam - Đà Nẵng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau hơn 3 tháng thành lập, HĐH Đà Nẵng tại TPHCM đã tập trung xây dựng, ổn định tổ chức bộ máy và tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh của các hội trước đây. Trong đó đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn với gần 1 tỷ đồng; kết hợp các nguồn quỹ hỗ trợ 1.050 máy tính xách tay, 5 phòng không gian sáng chế cho 5 trường học với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng; kết hợp Quỹ Thiện Tâm xét duyệt học bổng cho gần 163 HS với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/HS/năm, tổng kinh phí 3,26 tỷ đồng...

Hỗ trợ nhau vượt qua mưa lũ...

Hỗ trợ nhau vượt qua mưa lũ...

Đặc biệt, trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP.Đà Nẵng, HĐH Đà Nẵng tại TPHCM đã trực tiếp đến thăm viếng những trường hợp có người mất, tặng quà và 5 triệu đồng/hộ; kết nối Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 - 100 triệu đồng/hộ; hỗ trợ tiền mặt để sửa nhà sau lũ với 60 triệu đồng/căn. Hiện nay, xã đầu tiên là Trà Tân đã giải ngân 960 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai dựng lại nhà mới, hơn 10 xã khác tiếp tục được khảo sát để tiến hành hỗ trợ.

Cũng theo HĐH Đà Nẵng tại TPHCM, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ bà con sửa nhà với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng, tặng 150 tấn hàng hóa và 3.500 áo phao, tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - Phạm Đức Ấn cho biết: "Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM được tổ chức chặt chẽ, bài bản với tinh thần hướng về quê hương, đồng bào. Hội đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người kém may mắn ở quê nhà, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc. Thành phố Đà Nẵng luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người con xa quê hương tiếp tục đóng góp xây dựng Đà Nẵng, cũng như luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng, đề xuất phát triển thành phố của HĐH Đà Nẵng tại TPHCM thông qua trải nghiệm và thực tiễn hoạt động của hội. Mỗi ý tưởng, dù chưa hiện thực hóa, cũng là cách để thành phố tư duy, nghiên cứu nhiều chiều, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đoàn xe chở hàng của Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM lên miền núi Quảng Nam (cũ) để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

Đoàn xe chở hàng của Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM lên miền núi Quảng Nam (cũ) để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

MỸ NGUYỄN - VĂN TOÀN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/mang-yeu-thuong-ve-noi-ay-mien-trung_185919.html