Mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, tuổi thơ của anh Nguyễn Thanh Bình (tên thường gọi là 'chị Bảy', 50 tuổi) ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn. Với mong muốn mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn, anh Bình đã kết nối các nhà hảo tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Từ năm 15 tuổi, hằng ngày anh Bình lên chợ Quảng Trị cách nhà khoảng 5km để làm thuê kiếm sống. Sau nhiều năm bươn chải, anh trở về quê mở một quán ốc nhỏ ven đường. Công việc buôn bán chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng cũng trở thành nguồn thu nhập để anh tiếp tục những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng.
Những năm đầu kinh doanh, anh Bình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Ban đầu là những phần quà nhỏ, những lần đến thăm người đau ốm hoặc hỗ trợ gia đình gặp biến cố. Càng tiếp xúc với nhiều mảnh đời kém may mắn, anh càng trăn trở và mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Từ đó, anh chủ động kết nối bạn bè, nhà hảo tâm để cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Với anh Bình, làm thiện nguyện không chỉ là trao đi vật chất mà còn là sự động viên, sẻ chia để người nhận có thêm niềm tin vượt qua nghịch cảnh. Mỗi khi nghe tin có người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo..., anh đều cố gắng sắp xếp công việc để đến thăm hỏi, động viên. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, sau khi tìm hiểu thực tế, anh đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạn nạn.

Anh Nguyễn Thanh Bình trong căn nhà nhỏ của mình - Ảnh: N.V
Những năm qua, dấu chân của anh Bình đã in trên nhiều vùng quê từ các tỉnh phía Bắc đến nhiều tỉnh Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Có chuyến đi kéo dài 9 ngày liên tục. Đường sá bị chia cắt, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng anh và các thành viên đồng hành vẫn cố gắng đưa nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng lũ. Với anh, chỉ khi trực tiếp đến nơi, tận mắt chứng kiến những mất mát của người dân mới có thể hiểu họ cần gì để hỗ trợ đúng lúc, đúng cách.
Không chỉ đến với những vùng bị thiên tai, ngay tại quê nhà, anh Bình vẫn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Anh cùng các thành viên trong nhóm tổ chức những bữa ăn miễn phí và các nhu yếu phẩm khác cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại các cơ sở y tế ở xã Triệu Phong, phường Quảng Trị, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tại xã Hiếu Giang.
Đối với người già neo đơn, người mắc bệnh tâm thần hoặc những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Bình không chỉ mang theo quà mà còn cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh nơi ở.
Để có thêm nguồn lực giúp đỡ người khó khăn, anh đã lập trang facebook Chị Bảy Kutee làm cầu nối yêu thương. Sau mỗi bài viết chia sẻ về hoàn cảnh cần hỗ trợ, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã liên hệ, chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, điều tạo nên uy tín của anh không chỉ là những lời kêu gọi mà còn là sự cẩn trọng trong việc xác minh thông tin.
Trước khi vận động hỗ trợ, anh trực tiếp đến tận nơi tìm hiểu hoàn cảnh, gặp chính quyền địa phương, hàng xóm và gia đình để bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch. Chính cách làm ấy đã tạo dựng niềm tin, giúp anh nhận được sự đồng hành của cộng đồng trong các hoạt động thiện nguyện.
Bản thân anh Bình cũng chưa có cuộc sống dư dả. Anh sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở vùng quê thấp trũng, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Có những năm, nước lũ dâng cao khoảng 1,5m, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng, việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng sau khi thu xếp cuộc sống, anh lại tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Anh Bình cho rằng hoàn cảnh của mình còn nhiều thiếu thốn nhưng so với những người đang bị bệnh tật, mất mát thì vẫn còn may mắn. Suy nghĩ ấy thôi thúc anh tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ người nghèo và những hoàn cảnh không may. Qua nhiều năm hoạt động, cùng với các thành viên trong nhóm, anh đã kết nối, vận động hỗ trợ nhiều trường hợp với tổng giá trị tiền và hiện vật lên đến hàng trăm triệu đồng.
Những đóng góp thầm lặng của anh Bình đã được nhiều cấp, ngành, tổ chức, cá nhân ghi nhận. Căn nhà nhỏ của anh lưu giữ nhiều giấy khen, giấy chứng nhận và thư cảm ơn dành cho hành trình thiện nguyện. Với anh, đó không phải là sự ghi nhận để tự hào mà còn là động lực để anh tiếp tục con đường đã chọn.
Bên cạnh việc hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân và các hoàn cảnh khó khăn, anh Bình thường xuyên cùng các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Ông Võ Minh Quý, nguyên Trưởng thôn Hậu Kiên, cho biết anh Bình được bà con trong thôn yêu mến bởi tấm lòng lương thiện và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Điều đáng quý ở anh Bình là làm việc thiện một cách trong sáng, không vụ lợi. Nhờ uy tín của anh nên mỗi khi đứng ra kêu gọi, các nhà hảo tâm đều tin tưởng và đồng hành”, ông Quý chia sẻ.
Với quê hương Hậu Kiên, anh Bình là một người đáng trân trọng bởi việc làm của anh đã giúp đỡ những người khó khăn hơn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và tình người trong cộng đồng.





























