Mang xuân về vùng lũ
Từ những thôn làng còn in dấu bùn non sau lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, nhịp búa, tiếng máy trộn bê tông vang lên không kể ngày đêm. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đang thần tốc dựng lại mái nhà cho Nhân dân trong 'Chiến dịch Quang Trung'. Giữa mưa lạnh cuối năm, từng viên gạch được đặt xuống không chỉ để xây nhà, mà còn để bồi đắp niềm tin, nối dài nghĩa tình quân dân.
Chung tay dựng lại mái ấm từ vùng “rốn lũ”
Trận lũ lớn trung tuần tháng 11 đã để lại những khoảng trống đau xót ở nhiều làng quê Đắk Lắk. Hàng nghìn căn nhà bị tốc mái, nứt tường, vỡ móng, thậm chí sập đổ hoàn toàn. Khi người dân còn chưa kịp nguôi nỗi bàng hoàng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kịp thời điều động gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan về địa bàn, khởi động "Chiến dịch Quang Trung” từ ngày 1/12. Tinh thần được quán triệt ngay từ đầu: vượt nắng, thắng mưa, làm việc thần tốc, hiệu quả, để bà con sớm có nhà mới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chỉ sau một tuần triển khai, nhiều căn nhà đã hoàn thành phần móng, chuẩn bị lên tường, mang theo niềm vui hiện rõ trên gương mặt những gia đình từng trắng tay sau lũ.

Những mái nhà của người dân vùng lũ đang dần hồi sinh dưới bàn tay người lính
Một buổi trưa giữa tháng 12, trong mưa lạnh, Thượng sĩ Trần Gia Lộc cùng tổ hàn xì của Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vẫn miệt mài trên công trường. Ngày xuất ngũ cận kề nhưng các anh vẫn “chạy đua với thời gian” để kịp giúp dân. Thương bộ đội dãi dầu, bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Phước Lộc, xã Xuân Phước) chống gậy mang nồi ngô nếp luộc đến tận nơi. Bên căn nhà mơ ước đang thành hình, bà kể về những mất mát sau lũ, về niềm vui khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, nhân công dựng lại nhà lưỡng dụng, chống lũ, chống bão, diện tích gần 80m².

Dự kiến đến khoảng giữa tháng 1/2026, nhiều ngôi nhà mới ở Đắk Lắk sẽ hoàn thiện, bàn giao cho người dân
"Cứ với đà này, chỉ hơn một tháng nữa là tôi được về nhà mới, kịp đón năm mới cùng con cháu”, bà Xuân nói, ánh mắt ánh lên hy vọng. Ở nhiều xã như Xuân Phước, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Hòa Xuân (Đắk Lắk), có những khu dân cư biệt lập, đường sá cách trở. Vật liệu phải vận chuyển bằng xe rùa, cáng khiêng suốt 2–3km. Gian khó là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn hạ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm ổn định cuộc sống.
“Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”
Thiếu tá Trần Anh Khoa, Phó Chính ủy Trung đoàn 95 cho biết, ngay tuần đầu tiên của tháng 12, đơn vị đã mở móng, khởi công 15 căn nhà tại Đắk Lắk. Nhà gần đường lớn bố trí tổ 12–15 người; vùng sâu, vùng xa có lúc huy động gần 30 người. Đại đội Công binh đảm nhận phần việc khó, đòi hỏi kỹ thuật cao; các lực lượng còn lại vận chuyển vật liệu, trộn hồ, đào móng, uốn sắt, đóng cốp pha. Có ngày, bộ đội làm việc từ 6 giờ đến gần 21 giờ.

Vận chuyển vật liệu vượt sông để xây nhà cho Nhân dân
Tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, tiến độ thi công của Sư đoàn 315 khiến nhiều người bất ngờ. Theo Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, nhờ chủ động hỗ trợ bà con từ sớm, khi Chiến dịch Quang Trung được phát động, mọi phần việc được triển khai rất nhanh. Trong 16 căn nhà đơn vị trực tiếp thi công, đã có 9 căn chuẩn bị đổ mái; nếu thời tiết thuận lợi, giữa tháng 1/2026, các hộ chính sách, người yếu thế sẽ về nhà mới.
Tinh thần ấy lan tỏa trên nhiều công trường. Ngày 22/12, khi cả nước kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các công trình của Chiến dịch Quang Trung vẫn không nghỉ lễ. Ở thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng búa, xẻng tạo nên “nhịp công trường không nghỉ”. Trên những chồng gạch ngay ngắn là khoai, sắn – quà quê mộc mạc của gia đình ông Nguyễn Thanh Cường và bà con dành tặng bộ đội. Không hoa, không băng rôn, nhưng ấm áp nghĩa tình.

Bàn tay người lính dựng lại nếp nhà cho nhân dân vùng lũ
“Anh em bộ đội giúp gia đình tôi rất chân tình. Mưa gió cũng mặc áo mưa làm, kể cả ban đêm để kịp tiến độ”, ông Cường nói. Bữa cơm trưa ngày 22/12 được gia đình chuẩn bị thêm vài món, như một cách “ăn lễ” giản dị để tình quân – dân thêm gắn bó.
Tinh thần Quang Trung năm xưa đang được các chiến sĩ Quân khu 5 hôm nay tiếp nối trong một “cuộc hành quân” không tiếng súng. Ở đó, mỗi viên gạch là một mệnh lệnh từ trái tim; mỗi giọt mồ hôi là lời hứa với Nhân dân. Không có lễ đài, không pháo hoa, nhưng có một “ngày lễ đặc biệt” trên công trường: ngày phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện chân thực nhất.
Đến động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khẳng định: bộ đội làm việc ba ca, bốn kíp, cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ. Không chỉ chạy đua với thời gian, từng chi tiết của ngôi nhà đều được chăm chút để ở bền, ở lâu, bảo đảm kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ. Còn với người lính trẻ Nguyễn Quý Dương, tham gia xây nhà cho dân là niềm vui, là trách nhiệm. “Ngày lễ hay ngày nghỉ không quan trọng bằng niềm vui của bà con”, Dương chia sẻ. Chứng kiến sự tận tụy ấy, ông Bùi Thanh Long, Phó Bí thư Chi bộ thôn Kim Đông, xúc động: “Đúng là bộ đội của Bác Hồ: đi dân nhớ, ở dân thương”.
Tiếp nối tinh thần Quang Trung năm xưa
Tinh thần thần tốc không chỉ hiện hữu ở nhịp lao động, mà còn trong cách tổ chức, chỉ đạo. Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trực tiếp xây mới 3 căn, sửa chữa 2 căn tại Đắk Lắk; các tổ đội đồng loạt lên tường, đổ mái, hoàn thiện gác lửng, bảo đảm chất lượng. Lữ đoàn 368 “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, giữ vững kỷ luật, an toàn lao động. Những mái nhà sáng đèn trong đêm là minh chứng sinh động cho tinh thần “Quang Trung thần tốc”.

Tinh thần chiến dịch Quang Trung là “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”
Trực tiếp đến thăm, kiểm tra từng công trình xây dựng nhà ở vùng lũ thôn Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân), khu phố Phú Lương (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, xây dựng công trình an toàn, chất lượng phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch để bà con có nhà mới trước Tết. “Theo yêu cầu của địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ sẵn sàng hỗ trợ nhân công của bộ đội giúp Nhân dân xây dựng nhà, bảo đảm bà con có nhà mới trước Tết Nguyên đán” - Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.
Trải qua gần một tháng triển khai chiến dịch, các lực lượng của Quân khu 5 đã huy động hàng trăm đội với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, khởi công hàng trăm căn nhà; hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhiều căn đã hoàn thành móng trụ, đổ sàn bê tông chống lũ. Công tác tuyên truyền, dân vận, thăm hỏi, tặng quà được triển khai đồng bộ.
Đến ngày 20/12, nhiều công trình bước vào giai đoạn lợp mái, trát tường. Ở Hòa Thịnh, Phú Hữu, Mỹ Điền… những khung nhà mới dần hiện rõ. Người dân mong ngóng ngày vào nhà mới hơn lúc nào hết, xúc động trước cảnh bộ đội chia ca, làm ngày đêm. Các địa phương phối hợp bảo đảm vật liệu, phương tiện, tạo điều kiện để thi công đúng tiến độ.

Xuyên đêm cắt sắt, dựng tường nhà
Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) Trần Văn Biên cảm kích: Tuy An Đông là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua. Nếu không được Trung ương hỗ trợ, nếu không được cả nước quan tâm, nếu không có bộ đội từ các nơi về chung tay giúp đỡ, có lẽ phải rất lâu nữa bà con mới có thể ổn định cuộc sống. Nhờ có bộ đội mà Tết này, hàng chục gia đình ở Tuy An Đông sẽ được chuyển về nhà mới, hàng trăm gia đình vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ. Không chỉ xây nhà, sửa nhà cho các hộ dân, những ngày qua, bộ đội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp những điểm trường khắc phục hậu quả mưa lũ, tích cực khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường. Lúc hoạn nạn, khó khăn, bộ đội luôn là điểm tựa vững vàng của Nhân dân”.
Những mái nhà mới dần hiện hữu giữa vùng lũ không chỉ che mưa nắng. Đó là biểu tượng của niềm tin, của tình quân – dân bền chặt, của sự thần tốc vì hạnh phúc Nhân dân. Và trong nhịp công trình khẩn trương ấy, tinh thần Chiến dịch Quang Trung năm xưa đang sống dậy – giản dị, bền bỉ, hướng về dân, để mùa Xuân đến sớm hơn trên những miền quê từng chịu nhiều mất mát.






























