Mang Trung thu đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu Đắk Lắk

Hơn 600 em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk đã được vui chơi, nhận quà và cùng nhau phá cỗ trong chương trình 'Trung thu cho em', mang lại không khí ấm áp và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Quang cảnh chương trình “Trung thu cho em” tại xã Dang Kang.

Quang cảnh chương trình “Trung thu cho em” tại xã Dang Kang.

Trong chương trình, các em thiếu nhi ở buôn Cư Păm và buôn Cư Kŏ Êmông được nhận 600 phần quà Trung thu với những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 40 phần nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hằng giao lưu và tặng quà cho các em.

Chị Hằng giao lưu và tặng quà cho các em.

Không dừng lại ở đó, hoạt động còn có nhiều phần gắn kết cộng đồng như cắt tóc miễn phí cho bà con buôn làng, tặng quần áo, giày dép, cặp sách, đồ chơi. Các em nhỏ được tham gia trò chơi dân gian, xem múa lân và hòa mình trong không khí vui tươi, ấm áp.

Các em nhỏ thích thú tham gia trò chơi.

Các em nhỏ thích thú tham gia trò chơi.

Em H’Sian Byă, học sinh tiểu học tại buôn Cư Kõ Êmông phấn khởi cho biết: “Hôm nay hai chị em con được nhận nhiều quà bánh, lồng đèn đẹp và chơi nhiều trò chơi. Ở đây ít khi có Trung thu đông vui như vậy, nên con thích lắm”.

Còn em Y Phúc Byă chia sẻ trong niềm vui: “Con được nhận quà, được ăn bún riêu rất ngon, thích nhất là xem múa lân. Đây là lần đầu tiên con được thấy, con vui lắm”.

Các bạn nhỏ đồng bào Ê Đê bên những chiếc lồng đèn nhỏ xinh.

Các bạn nhỏ đồng bào Ê Đê bên những chiếc lồng đèn nhỏ xinh.

Bí thư Đoàn xã Dang Kang Y Phương Vũ Byă cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đón CLB Thiện Tâm 47 về tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Chương trình không chỉ mang lại niềm vui, sự gắn kết và những kỷ niệm đẹp, mà còn trao tặng nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình khó khăn, góp phần san sẻ yêu thương, giúp bà con vơi bớt phần nào gánh nặng. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của CLB và mong sẽ còn nhiều dịp đồng hành trong các hoạt động ý nghĩa sắp tới”.

Mỗi phần quà giá trị tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn với các em bé vùng sâu, vùng xa.

Mỗi phần quà giá trị tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn với các em bé vùng sâu, vùng xa.

Thành viên CLB Thiện Tâm 47 Y Thanh Bình Niê Kdăm, người trực tiếp tham gia chuẩn bị suất ăn cho các em chia sẻ: “Nấu số lượng lớn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khá vất vả, nhưng niềm vui thì nhiều hơn gấp bội. Nhờ có các tình nguyện viên chung tay phụ giúp, nên chỉ cần thấy các em nhỏ ăn ngon và cười vui là chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

CLB Thiện Tâm 47 cùng đội múa lân cho chương trình “Trung thu cho em”.

CLB Thiện Tâm 47 cùng đội múa lân cho chương trình “Trung thu cho em”.

Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm 47 H’Mai Ly Ayun bày tỏ: “Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi chương trình tại Dang Kang đã mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi. Nhìn nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ khi các em nhận quà, cầm lồng đèn và cùng nhau phá cỗ, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. CLB mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để gieo thêm yêu thương và mang đến nhiều niềm vui hơn nữa cho trẻ em vùng sâu, vùng xa”.

Ban tổ chức trao tặng 40 phần nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao tặng 40 phần nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với tổng kinh phí vận động khoảng 60 triệu đồng, chương trình “Trung thu cho em” không chỉ mang đến cho trẻ em vùng sâu một mùa Trung thu đáng nhớ mà còn để lại trong lòng bà con buôn làng những kỷ niệm ấm áp về tình người. Những chiếc lồng đèn không chỉ thắp sáng ngày hội, mà còn tượng trưng cho sự sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Đại diện UBND xã Dang Kang gửi thư cảm ơn Ban Tổ chức chương trình.

Đại diện UBND xã Dang Kang gửi thư cảm ơn Ban Tổ chức chương trình.

Trung thu tại xã Dang Kang năm nay thực sự đã trở thành ngày hội của thiếu nhi. Tiếng trống lân rộn ràng, nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà chương trình để lại. Niềm vui ấy sẽ tiếp tục là động lực để các em thêm vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Djuang Niê

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/mang-trung-thu-den-voi-tre-em-dong-bao-dan-toc-thieu-so-vung-sau-dak-lak-10389327.html