Mang Tết đến với những người canh biển
Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tàu CSB 8005 chở đoàn công tác Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam vượt sóng ra các vùng biển giáp ranh phía Tây Nam của Tổ quốc để kiểm tra, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Sau khi đến chúc Tết, tặng quà quân và dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang trong buổi sáng, đoàn công tác lên Tàu CSB 8005 hướng về vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia, nơi những con tàu làm nhiệm vụ phòng, chống IUU đang ngày đêm bám trụ. Gió cấp 3, cấp 4 không lớn, nhưng đủ để thân tàu chao nghiêng theo nhịp sóng. Trong những khoang tàu, tiếng cười nói râm ran. Ai cũng hiểu hải trình này không chỉ đi kiểm tra mà còn mang theo cả hơi ấm và mùa xuân từ đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ CSB đang làm nhiệm vụ nơi biển khơi.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 chuyển mai vàng và quà Tết lên tàu trước chuyến hải trình.
Tối cùng ngày, Tàu CSB 8005 tiếp cận tàu dân quân thường trực KG 96029 TS đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Giữa biển đêm thăm thẳm, ánh đèn tín hiệu và tiếng máy tàu hòa vào tiếng sóng vỗ ì oạp. Hai chiếc xuồng được hạ để chở đoàn công tác sang chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên tàu KG 96029 TS. Do đêm tối, cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng nhưng ấm áp. Những thùng quà Tết được chuyển sang, những cái bắt tay vội vàng nhưng mang nhiều ý nghĩa, bởi ở nơi biển xa, sự hiện diện của đoàn công tác đã là lời chúc Tết trọn vẹn đối với cán bộ, chiến sĩ Tàu KG 96029 TS.

Chuyển quà Tết từ Tàu CSB 8005 sang Tàu KG 96029 TS trong đêm.
Xuyên đêm trên những con sóng, sáng hôm sau, Tàu CSB 8005 tiếp cận điểm trực của tàu CSB 9003. Trong ánh bình minh rạng rỡ, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003 trên boong càng rõ rệt hơn. Anh em rất phấn khởi, xúc động bởi được đón Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB Việt Nam trực tiếp ra thăm, chúc Tết. Trung úy Phạm Thành Đạt, Chính trị viên Tàu CSB 9003 chia sẻ: “Được đón đoàn công tác ngay trên biển, giữa lúc sóng gió, chúng tôi thực sự ấm lòng. Sự động viên kịp thời của thủ trưởng là nguồn động lực rất lớn để cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003 vững vàng nơi đầu sóng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU, giữ bình yên cho ngư trường”.
Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003, đoàn công tác tiếp tục hải trình về phía vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia. Ấn tượng sâu đậm nhất của hải trình mà chúng tôi ghi lại được là những hình ảnh và cuộc gọi chúc Tết giữa đồng chí Chính ủy CSB Việt Nam với Tàu KN-205 và tàu dân quân thường trực BT 98393 TS. Sóng lớn khiến việc tiếp cận trực tiếp trở nên không an toàn. Không có xuồng được hạ, không có cái bắt tay nào, chỉ có khoảng cách được nối gần bằng cuộc điện đàm qua sóng vô tuyến.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003.
Qua bộ đàm, giọng nói của Trung tướng Bùi Quốc Oai vang lên ấm áp. Những lời chúc Tết gửi đi giữa mênh mông sóng gió. Từ phía bên kia, Thuyền trưởng Tàu BT 98393 TS không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí Chính ủy CSB cùng đoàn công tác. Những thùng quà Tết, những cành mai vàng được bọc kín bằng nhiều lớp túi ni lông, buộc dây chắc chắn rồi thả trôi theo chiều sóng trong sự phối hợp nhịp nhàng của hai con tàu. Mai vàng chao nhẹ theo sóng, nổi bật giữa màu xanh thẳm của biển, tựa như một lát cắt mùa xuân đang vượt qua sóng gió để đến với người lính biển giữa mênh mông trùng khơi.
Đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống IUU trên vùng biển phía Tây Nam, chuyến thăm của đoàn công tác CSB là nguồn động viên tinh thần to lớn; là lời nhắc nhở: Dẫu đón Tết giữa trùng khơi sóng gió nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn được gắn kết với nhau bởi quyết tâm “bám biển, bám ngư dân, bám nhiệm vụ”, đó cũng là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo, chỉ huy với đơn vị cơ sở, giữa đất liền với biển khơi, giữa trách nhiệm cao cả với niềm tin và tình cảm đồng chí, đồng đội... Tất cả đều đồng lòng, kiên quyết giữ vững an ninh, chủ quyền, khẳng định sự hiện diện liên tục của lực lượng chức năng trên các vùng biển, đồng thời thể hiện quyết tâm chống IUU bằng hành động cụ thể và bền bỉ.

Do sóng lớn nên quà Tết của đoàn công tác được buộc dây thả trôi sang Tàu KN-205.
Sau hơn hai ngày đem sắc xuân vượt qua những ngọn sóng đến với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển giáp ranh, đoàn công tác CSB bắt đầu hành trình trở về đặc khu Côn Đảo để thăm, tặng quà quân và dân nơi đây. Trong ánh nắng vàng vọt của biển trời Tây Nam, mùa xuân không chỉ bắt đầu từ đất liền, mùa xuân có thể đến từ một cành mai vượt sóng, từ những lời chúc mang nặng nghĩa tình qua bộ đàm, từ sự kiên định lặng thầm của những người lính với ngôi sao vàng trên mũ đang ngày đêm giữ biển trong dịp Tết...






























