Mang hương sắc đại ngàn, ngàn hoa, biển xanh đến Hội chợ Mùa Thu 2025
Những ngày cuối thu se lạnh, bước vào không gian trưng bày của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025 (diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đông Anh - Hà Nội) khiến lòng người thêm ấm áp. Với chủ đề 'Lâm Đồng: Kết nối - Hội nhập - Vươn mình', gian trưng bày hơn 200 m2 hiện lên như bức tranh rực rỡ, nổi bật giữa muôn sắc màu.

Mô hình thuyền hoa mang nông sản vượt sóng vươn ra biển lớn
Tái hiện quê hương Lâm Đồng bằng hương sắc
Bước vào không gian, người xem như lạc giữa 3 miền cảm xúc: đại ngàn, ngàn hoa, biển xanh. Tất cả được sắp đặt khéo léo như dòng chảy liên tục của “con sóng hội nhập”. Những vách cong nâu mộc uốn lượn vừa mộc mạc vừa tinh tế, tạo cảm giác gần gũi.
Không gian được chia làm 3 phân khu chủ đạo; ở khu “Đại ngàn - Nguồn cội của sức sống”, hương cà phê rang quyện trong gió gợi nhớ những đồi cà phê mù sương ở cao nguyên M’nông, Di Linh. Hình ảnh hùng vĩ của Tây Nguyên, nơi sản sinh ra những đặc sản nông nghiệp như cà phê, cây ăn quả, sản phẩm OCOP. Mô hình Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thu hút ánh nhìn của du khách với hình ảnh núi lửa, đá bazan và trầm tích như biểu tượng cho sức mạnh tự nhiên bền bỉ.

Mô hình núi lửa công viên địa chất UNESCO Đắk Nông
Qua “Ngàn hoa - Trái tim của sự kết nối”, nơi sắc màu hoa rực rỡ như một góc nhỏ Đà Lạt giữa lòng Hà Nội. Con thuyền hoa bất tử được kết từ hơn 10.000 bông hoa đang “ra khơi” giữa biển lớn, chở trên mình chè, cà phê, rau củ, tơ tằm, hoa, nấm cùng các loại nông sản mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Những chùm hồng treo gió màu cam lung linh dưới ánh đèn vàng, gợi sắc thu Đà Lạt dịu dàng. Bên cạnh đó, khu trình diễn tơ lụa Bảo Lộc khiến nhiều người mê mẩn khi chứng kiến từ con tằm ăn dâu, nhả tơ, bàn tay lao động ươm tơ, xe sợi, dệt nên khăn, áo. Anh Nguyễn Quang Dũng - du khách Hà Nội xúc động: “Tôi thấy được cả hồn quê trong từng sợi tơ. Mùi trà ô long, mùi cà phê, mùi lụa mới. Tất cả gợi một thứ hương vị rất riêng mà chỉ Lâm Đồng mới có”.

Sản phẩm thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" được trung bày trong không gian đậm sắc Thu
Nếu “Ngàn hoa” là trái tim, “Biển xanh - Hướng ra thế giới” chính là cánh cửa của Lâm Đồng. Những mô hình điện gió, cảng logistics, tháp thanh long vươn cao, thể hiện khát vọng hội nhập bền vững. Khu check-in mô phỏng tháp nước Phan Thiết và Mũi Né, tháp Pô Sah Inư hút khách trẻ chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội qua mã QR được thiết kế tinh tế.
Ở góc trải nghiệm trà, cà phê, du khách vừa thưởng thức ly cà phê arabica Đà Lạt nóng hổi, vừa trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn về tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt và đầu tư vào Lâm Đồng. Ông Michael Brown, du khách đến từ Anh thích thú nhận xét: “Không gian này khiến tôi cảm nhận Lâm Đồng không chỉ là vùng đất đẹp, mà còn rất năng động, sáng tạo và biết tận dụng bản sắc để vươn ra thế giới”.
Kể chuyện về đất và người Lâm Đồng cùng khát vọng vươn mình
Không chỉ cuốn hút ở nghệ thuật sắp đặt mà còn ở tinh thần kết nối - hội nhập - vươn mình được thể hiện rõ qua từng chi tiết. Từ màu nâu mộc của vách tường đến ánh sáng vàng ấm, từ hương cà phê lan tỏa đến sắc hoa tươi rực rỡ, mọi thứ đều được tính toán để tạo nên một hành trình cảm xúc từ đại ngàn hùng vĩ, qua ngàn hoa mộng mơ, đến biển xanh bao la.

Mô hình tháp Thanh Long cùng các sản phẩm OCOP của Lâm Đồng
Các sản phẩm OCOP, hàng hóa mang nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, cùng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện về đất, trời và người Lâm Đồng: từ hạt cà phê được hái lúc sương còn đọng, đến quả hồng treo gió kiên nhẫn chờ nắng đến khô, hay tấm lụa được dệt bằng tình yêu nghề của người thợ.
Gian hàng Lâm Đồng vì thế không đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn mong muốn giữ hồn truyền thống nhưng mở rộng tầm nhìn, kế thừa di sản nhưng không ngừng sáng tạo. Mỗi sản phẩm nông nghiệp được tạo nên bởi bản sắc và thành quả của lao động và nỗ lực nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tham quan không gian trưng bày và thăm hỏi các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ
Hội chợ Mùa Thu 2025 quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước, song không gian Lâm Đồng vẫn nổi bật với sức hút riêng. Nhiều du khách đã dừng chân lâu hơn, chụp ảnh, trải nghiệm và mang về sản vật cùng cả ấn tượng sâu sắc về vùng đất “ngàn hoa - đại ngàn - biển xanh”. Từ cà phê đậm đà, sắc hoa rực rỡ, vị trà thanh mát, đến các loại hải sản khô, nước mắm, trái cây… được sắp đặt tinh tế trong không gian nghệ thuật, tạo sức gợi lớn. Chị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội nói: “Không gian này khiến tôi muốn một lần đặt chân đến Lâm Đồng, để được chạm vào, được tận hưởng vẻ đẹp ấy ngoài đời”.
10 ngày diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng thu hút biết bao ánh nhìn, níu chân bao du khách. Đọng lại trong lòng người là dư âm về sắc hoa tươi rực rỡ mang theo gió đại ngàn và vị mặn biển xanh, tất cả hòa quyện mang theo tinh thần kết nối, hội nhập và vươn mình đầy tự hào.































