Màn pháo hoa rực sáng trời đêm Hà Nội
Màn pháo hoa nghệ thuật khép lại triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' rực sáng bầu trời Hà Nội, như những ngọn lửa thắp lên niềm tin cho trang sử mới của dân tộc - trang sử được viết bằng trí tuệ và khát vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Màn pháo hoa nghệ thuật khép lại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra vào khoảng 22h45 tối 16/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Màn pháo hoa khép lại triển lãm kéo dài gần 10 phút để lại nhiều cảm xúc cho người dân Thủ đô. Đây chính thức là hoạt động cuối trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho rằng màn pháo hoa nghệ thuật bừng sáng bầu trời Hà Nội như những ngọn lửa thắp lên niềm tin cho trang sử mới của dân tộc. Đây sẽ là trang sử được viết bằng trí tuệ, khát vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam.


Màn bắn pháo hoa tầm cao chúc mừng thành công của triển lãm do tập đoàn Vingroup chuẩn bị.

Triển lãm khép lại, nhưng dư âm của sự kiện còn mãi. Dịp này, ban tổ chức triển lãm gửi lời cảm ơn tới 28 Bộ và Cơ quan trung ương, 34 tỉnh thành trên cả nước, hơn 110 doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn cùng hơn 10 triệu lượt du khách là người Việt Nam, bạn bè quốc tế… đã cùng hội tụ để kiến tạo nên sự kiện triển lãm có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.



"Triển lãm chính thức bế mạc thành công rực rỡ trong vòng tay yêu quý của nhân dân khắp mọi miền và trong niềm kiêu hãnh tự hào của một đại dân tộc. Cảm ơn hàng triệu người Việt Nam đã chung tay cùng Trung tâm Triển lãm Quốc gia tạo nên hành trình 19 ngày kỳ tích của triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đại diện ban tổ chức triển lãm chia sẻ.

Từ xa nhìn lại, cả vùng trời Đông Anh sáng rực. Màn trình diễn pháo hoa chỉ kéo dài ít phút nhưng để lại dư âm khó quên trong lòng người dân Thủ đô. Với nhiều người, đó không chỉ là khoảnh khắc kết thúc một triển lãm lớn mà còn là dấu ấn nhắc nhớ về 80 năm lịch sử vẻ vang.


Trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hàng nghìn người cùng ngẩng cao đầu say sưa dõi theo từng tràng pháo bắn rực rỡ.


Ai cũng muốn nhanh tay ghi lại cảnh tượng lung linh, rực rỡ này.




Trước đó, trên đê Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), hàng người dân đã tụ tập từ sớm để chờ xem pháo hoa khép lại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Nhiều người trải chiếu, mang theo đèn, quạt, thậm chí cả bàn học để chờ xem màn pháo hoa nghệ thuật.