Mở đầu đêm thi thứ 2 là màn trình diễn của đội Italia.
Đội pháo hoa Italia mang đến cho khán giả tại sông Hàn màn trình diễn sáng tạo có tên “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng”.
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và màu sắc cuộc sống, đội pháo hoa Italia đã tái hiện những "tuyệt tác thiên nhiên" trên bầu trời Đà Nẵng.
Bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc, lấy cảm hứng từ các kiệt tác nghệ thuật, mang đến màn trình diễn sáng tạo có tên “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng”.
Khán giả đã được lắng nghe một bản giao hưởng độc đáo, kết hợp hài hòa giữa những nốt nhạc êm dịu của dòng sông và những nhịp điệu khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã.
Đội pháo hoa Italia mang đến cho khán giả những bất ngờ lớn, chưa từng thấy ở Đà Nẵng.
Tiếp đến là phần trình diễn của đội pháo hoa Rozzi Fireworks đến từ Mỹ.
Với tên gọi “Nhân loại - Cầu nối giữa các quốc gia”, đội pháo hoa đến từ Mỹ đã kể cho khán giả nghe câu chuyện bằng âm thanh, ánh sáng tuyệt đẹp tại sông Hàn.
Với sự hiện diện của hàng loạt chùm pháo khổng lồ cùng màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho sự đa dạng trong trải nghiệm của con người.
Các màu sắc đã hòa quyện và hợp nhất, thể hiện sự chung sống hài hòa của các nền văn hóa và bối cảnh khác nhau.
Thông qua màn trình diễn của mình, đội pháo hoa Mỹ đã truyền cảm hứng đoàn kết và lạc quan cho khán giả.
Mỗi cụm pháo đều mang ý nghĩa riêng, vẽ nên bức tranh đa dạng về trải nghiệm của con người. Màu sắc và âm nhạc hòa quyện, thể hiện sự chung sống hài hòa của các nền văn hóa.
Hoàng Vinh