Man City kỳ vọng vào 'Rodri mới'

“Cậu ấy giống như một chiếc máy tính”, cựu Giám đốc Học viện Bóng đá Lille, Mathieu Frison, nhận xét về tân binh Bouaddi của Câu lạc bộ Manchester City (Man City).

Ở tuổi 18, Bouaddi gia nhập Man City với mức giá 100 triệu euro. Cầu thủ mang dòng máu Bắc Phi, chơi cho các đội trẻ của Pháp, nhưng hiện khoác áo đội tuyển Morocco đang đối mặt với thử thách khổng lồ tại sân Etihad: Thay thế vị trí của tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới-Rodri.

Trước khi gia nhập Man City, Bouaddi chỉ biết đến Lille và giải bóng đá số 1 nước Pháp-Ligue 1. Tuy nhiên, đừng nhìn tuổi tác của Bouaddi mà đã vội đánh giá tài năng, kinh nghiệm của anh ấy. Bouaddi ra mắt UEFA Conference League (Cúp C3 châu Âu) chỉ 3 ngày sau sinh nhật lần thứ 16 của mình và đá chính trọn vẹn 3 mùa giải liên tiếp ở đội 1 của Lille; cùng đội tuyển Morocco tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Khi Bouaddi mới 13 tuổi, ban lãnh đạo Lille đã dành nhiều tâm trí để ký hợp đồng với anh. Mathieu Frison đã đến thăm gia đình Bouaddi ở Creil, cách Paris một giờ đồng hồ lái xe, để giải thích lý do vì sao cầu thủ này nên chọn Lille. “Cậu ấy là một cầu thủ rất tài năng về mặt kỹ thuật. Khi ấy, Bouaddi luôn cầm quả bóng trên tay và chơi bóng ở mọi lúc, mọi nơi”, Mathieu Frison nhớ lại.

  Bouaddi khoác áo số 32 tại Man City. Ảnh: Man City

 Bouaddi khoác áo số 32 tại Man City. Ảnh: Man City

Bouaddi không phải là người tạo ra những pha bóng đẹp mắt, mà là người làm những công việc thầm lặng và cống hiến hết mình cho đội bóng. Những đội khác có thể tìm kiếm một cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, nhưng Man City đang xây dựng lại hàng tiền vệ cho tương lai sau sự ra đi của Rodri đến Barcelona và Nico Gonzalez gia nhập Newcastle.

Bouaddi, con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em, đã vượt qua tất cả các kỳ thi sớm hơn 1 năm, đang theo học chuyên ngành Toán học và nói tiếng Anh trôi chảy. “Trên xe buýt, trong khi mọi người xem video trên YouTube hoặc nghe nhạc, cậu ấy sẽ chơi cờ vua trong 1 hoặc 2 giờ. Vào buổi tối, khi tất cả các cầu thủ chơi trò chơi đá bóng hoặc dùng điện thoại, cậu ấy lại học Toán, Vật lý, Khoa học. Không ai ép buộc Bouaddi, bởi đơn giản cậu ấy muốn học”, ông Mathieu Frison cho biết thêm.

Bouaddi khoác áo hầu hết các đội bóng trẻ của Pháp, từ cấp độ U.16 đến U.21, nhưng rốt cuộc anh lại chọn đội tuyển Morocco. “Đối với tôi, Bouaddi là một trong những cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng biết trong sự nghiệp huấn luyện của mình,” cựu huấn luyện viên đội tuyển U.18 Pháp, Landry Chauvin chia sẻ.

Rodri đã giành được mọi danh hiệu lớn trong thập kỷ qua trong khi Bouaddi đang trưởng thành. Việc noi gương cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ không dễ dàng đối với một cầu thủ trẻ như Bouaddi. Ở tuổi 18, Bouaddi đang trở thành một trong những tiền vệ giàu tiềm năng của bóng đá thế giới. Nhưng ở Man City và Giải Ngoại hạng Anh thì khác, nơi Bouaddi cần sớm thể hiện tài năng và bản lĩnh, nếu không muốn trở thành “bom xịt”.

NGÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/man-city-ky-vong-vao-rodri-moi-1055110