Malaysia - Việt Nam: Lấy tĩnh chế động

20h hôm nay (10-6), trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ gặp Malaysia trong khuôn khổ lượt đi vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, trận đấu có ý nghĩa quyết định đến chiếc vé duy nhất dự vòng chung kết của bảng F.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng vào hang Hổ Malaya.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng vào hang Hổ Malaya.

Với “cơn bão” nhập tịch rầm rộ và gấp gáp, Malaysia làm dậy sóng cả làng cầu Đông Nam Á. Theo danh sách rút gọn 26 cầu thủ mới nhất, Malaysia chỉ còn 9 cái tên từng góp mặt ở ASEAN Cup 2024, trong khi có đến 15 cầu thủ “Malaysia kiều” hoặc nhập tịch, vốn sinh ra ở Anh, Úc, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan, Canada, Bỉ, Hà Lan, Brasil, Singapore, Colombia, Argentina... Thậm chí, 5 cầu thủ vừa được khẩn trương nhập tịch được bỏ bớt bởi e ngại về gốc gác Malaysia chưa rõ ràng.

Sẽ là một Malaysia hoàn toàn khác so với ASEAN Cup 2024 mà họ không vượt qua nổi vòng bảng. Tổng giá trị đội hình hiện tại của họ lên đến hơn 14 triệu euro, gần gấp 3 lần ĐTVN. Để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu, huấn luyện viên người Australia Peter Cklamovski cùng các học trò đã có 3 đợt tập trung ngắn hạn cùng 2 trận giao hữu với đối thủ mạnh Cape Verde (hạng 72 thế giới, hơn Malaysia 59 bậc) với kết quả hòa 1-1 và thua 0-3.

Với quá nhiều thay đổi chỉ sau một đêm, sự ồn ào trước trận đánh lớn này rõ ràng là không tốt xét theo binh pháp. Chưa kể, dù sân Bukit Jalil có sức chứa lên đến 90 ngàn người, nhưng chính chủ nhà mới lại là đội chịu sức ép nặng nề hơn với sự khát khao có thể trở thành gánh nặng tâm lý: 10 năm không thể thắng ĐTVN!

Malaysia cần đánh bại nhà vô địch Đông Nam Á để không chỉ nhắm đến tấm vé duy nhất bảng F đến Saudi Arabia, mà còn tuyên bố cho sự trở lại. Ngược lại, ĐTVN không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Vì vậy, trái ngược với Malaysia, ĐTVN chuẩn bị trong âm thầm, bình thản. Không đá giao hữu, chỉ tập “chay” với vỏn vẹn một nhân tố mới (hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh), hàng loạt trường hợp chấn thương cũng không đem lại sự quá lo lắng.

Bước vào trận đấu tối nay, ĐTVN cũng cần giữ được tâm thế ấy. Trước đối thủ chắc chắn sẽ ào lên tấn công, đánh phủ đầu, cần lấy tĩnh chế động. Đối thủ càng nôn nóng muốn thắng nhanh, chúng ta càng phải “lạnh”. Không để cuốn theo lối chơi của họ, mà từ tốn giăng bẫy. Một điểm là đủ để hẹn đến trận lượt về sau đây một năm nữa khi Nguyễn Xuân Son đã trở lại.

Từ trận ra quân gặp Lào hồi tháng 3 và trận đá tập với đội tuyển U.22 mới đây, có thể thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào bộ 3 trung vệ: Duy Mạnh - Thành Chung - Tiến Dũng. Trong khung thành, Đình Triệu liên tục gặp những vấn đề về sức khỏe gần đây, nhưng Nguyễn Filip đang có phong độ rất tốt, có thể lấy lại vị trí. Tân binh Cao Pendant Quang Vinh nhiều khả năng đảm nhiệm vai trò wing-back bên hành lang trái, bên phải vẫn là Tiến Anh. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Đức - Minh Khoa (hoặc Đức Chiến). Với 3 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp gần đây trước Campuchia và Lào, có thể Văn Vĩ được đẩy hẳn lên tiền đạo trái, bên kia là Hai Long, cùng hỗ trợ cho Tiến Linh hoặc Tuấn Hải.

11 năm qua, ĐTVN bất bại trước Malaysia. Cụ thể, trong 7 lần chạm trán, ĐTVN thắng tới 6 và hòa 1, ghi 15 bàn và chỉ 3 lần để lọt lưới. 10 năm qua, ĐTVN cũng chỉ mới một lần hành quân đến Bukit Jalil, đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Dù sớm dẫn 2 bàn nhưng ĐTVN đã đánh rơi chiến thắng khi để đối thủ gỡ 2-2 (trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ĐTVN thắng 1-0).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/malaysia-viet-nam-lay-tinh-che-dong-09e0edc/
Zalo