Malaysia: Thi thể bé trai 19 tháng tuổi được tìm thấy sau 2 ngày mất tích
Bé trai Hud Aryan Mohd Nor Hafifi, 19 tháng tuổi, đã mất tích vào ngày 24/2. Sau đó, thi thể của em được phát hiện vào ngày 26/2, cách nhà khoảng 3 km gần một con sông.
Ngày 24/2, một vụ mất tích gây chấn động đã xảy ra tại Kelantan, Malaysia, khi bé trai Hud Aryan Mohd Nor Hafifi, 19 tháng tuổi, đột ngột biến mất khỏi ngôi nhà của mình. Sau hơn hai ngày tìm kiếm, thi thể của em được phát hiện gần một con sông, cách nhà khoảng 3 km.
Theo thông tin từ tờ New Straits Times (NST), sự mất tích của bé trai được người thân phát hiện vào khoảng 7:20 tối cùng ngày. Trước khi biến mất, Hud Aryan đang được mẹ cho ăn trong nhà. Sau khi cho bé ăn xong, mẹ của em rời khỏi phòng và vào bếp. Lúc này, không ai nhận thấy rằng bé trai đã không còn trong nhà.
Sự việc chỉ được phát hiện khi một người thân trong gia đình hỏi về nơi ở của bé. Hoảng loạn khi nhận thấy cổng nhà mở, mẹ bé ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng vào khoảng 8:02 tối.
Thi thể bé trai 19 tháng tuổi được tìm thấy sau 2 ngày mất tích. (Ảnh:Free Malaysia Today/Must Share News)
Khoảng 45 giờ sau khi bé trai mất tích, thi thể của Hud Aryan được phát hiện vào khoảng 4:20 chiều ngày 26/2. Theo tờ Berita Harian, cơ quan chức năng cho biết thi thể của bé bị mắc vào một cây gần miệng sông, cách nhà khoảng 3 km.
Trong suốt quá trình tìm kiếm, các đội cứu hộ đã đi qua khu vực này nhiều lần nhưng không phát hiện ra thi thể của em. Ông Mohd Zulkifli Osman, trưởng trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Tanah Merah, cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, mực nước sông khá cao. Tuy nhiên, khi nước rút xuống, thi thể của bé trai mới được phát hiện.
Các nhân viên cứu hộ đã không thể tìm thấy em trong những lần tìm kiếm trước đó do mực nước cao che phủ khu vực. Ông Zulkifli cũng cho biết thêm rằng khu vực nơi phát hiện thi thể bé trai là một khu vực có thể gây khó khăn cho việc tìm kiếm khi nước sông dâng cao.
Việc phát hiện thi thể của bé trai Hud Aryan đã khiến gia đình và cộng đồng địa phương vô cùng đau buồn. Các quan chức địa phương đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của em và bày tỏ sự chia buồn với gia đình.
Chính quyền địa phương cũng đã thông báo sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai. Các cơ quan chức năng đang xem xét các yếu tố liên quan đến vụ việc, trong đó bao gồm cả việc tìm hiểu về tình trạng của khu vực xung quanh sông vào thời điểm xảy ra vụ việc.