Mái ấm yêu thương
Sau những biến cố của cuộc đời, nhiều trẻ em mồ côi và người cao tuổi neo đơn ở khu vực phía nam tỉnh đã tìm thấy mái nhà chung tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận (phường Phan Rang). Tại đây, những con người xa lạ trở thành thành viên của một “gia đình lớn”, được yêu thương, chăm sóc và sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.
Nơi nương tựa của người yếu thế
Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận để tìm hiểu công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và người già neo đơn. Theo sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Phương Dung - chuyên viên Phòng Công tác xã hội, chúng tôi đến khu nhà ở dành cho trẻ em gái. Tại đây, bảo mẫu Lê Thị Bình Minh đang tận tình chăm sóc, vui chơi cùng bé Dâu (Nguyễn Lâm Nhật Kim Anh, 1 tuổi rưỡi) được trung tâm tiếp nhận từ xã Phước Hà cách đây vài tuần cùng các em nhỏ khác.

Bảo mẫu Lê Thị Bình Minh và các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận.
Bé Dâu mồ côi mẹ, không có cha, sống cùng bà ngoại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau chuyến khảo sát thực tế tại địa phương và căn cứ nguyện vọng của gia đình, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận đã tiếp nhận em về chăm sóc, nuôi dưỡng. “Những ngày đầu về trung tâm, bé Dâu thường xuyên quấy khóc khiến việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. Nhờ sự yêu thương, quan tâm của các bảo mẫu cùng sự sẻ chia, gần gũi từ các anh, chị trong trung tâm, bé dần thích nghi với môi trường mới, hòa nhập tốt và vui vẻ tham gia các hoạt động hằng ngày”, bà Minh cho biết.
Ở trung tâm, một ngày của trẻ bắt đầu từ 5 giờ sáng với các hoạt động vệ sinh cá nhân, tập thể dục, dọn dẹp khu sinh hoạt chung và ăn sáng. Sau đó, các em đến trường hoặc tự học dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Buổi tối, các em tiếp tục tự học và ôn bài. Trong thời gian nghỉ hè, trung tâm phối hợp với các nhóm thiện nguyện tổ chức các lớp ôn tập và giáo dục kỹ năng sống. Gắn bó với trung tâm 11 năm qua, em Katơr Thị Biển (xã Công Hải) chia sẻ: "Điều kiện sống ở trung tâm rất tốt. Cán bộ, nhân viên không chỉ chăm lo đời sống mà còn thường xuyên động viên, hỗ trợ em trong học tập và định hướng nghề nghiệp. Nhờ có trung tâm, em được nuôi dưỡng, học tập và cảm nhận được sự yêu thương. Với em, nơi đây chính là gia đình lớn của mình”.
Cùng với trẻ em, người cao tuổi ở trung tâm được quan tâm chăm sóc chu đáo. Hằng ngày, các cụ có thể giải trí bằng việc xem tivi, đánh cờ, trò chuyện cùng nhau hoặc dạo bộ trong khuôn viên trung tâm để thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Hơn 4 năm gắn bó với trung tâm, bà Trương Thị Lợi (phường Đô Vinh) xem nơi đây như mái ấm thứ 2 của mình. Bà Lợi cho biết: “Ở đây, chúng tôi được chăm lo chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày. Các nhân viên luôn quan tâm, hỗ trợ việc tắm giặt, chăm sóc sức khỏe nên tôi cảm thấy rất vui và biết ơn”.
Hằng năm, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận tổ chức 2 đợt khảo sát tại các xã, phường thuộc khu vực phía nam của tỉnh để rà soát, hỗ trợ địa phương hoàn thiện thủ tục đưa các đối tượng đủ điều kiện vào chăm sóc, nuôi dưỡng theo Nghị định số 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm tiếp nhận 2 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 2 đối tượng người cao tuổi neo đơn và 4 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.
Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc
Hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận, bà Lê Thị Bình Minh đã cùng đồng nghiệp chăm sóc, nuôi dưỡng, chở che cho nhiều trẻ em kém may mắn. Trong ký ức của bà, có một câu chuyện đến nay vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Đó là vào rạng sáng một ngày mưa gió cách đây khoảng 20 năm, khi một sư cô ở tịnh xá cạnh trung tâm bế đến một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, cơ thể tím tái và không có tã lót. Ngay lập tức, bà cùng đồng nghiệp đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cứu sống, bé được đưa về trung tâm nuôi dưỡng. Khoảng 3 đến 4 tuổi, bé được một gia đình nhận làm con nuôi. “Công việc của chúng tôi đòi hỏi cái tâm và sự kiên trì, phải xem các cháu như con của mình. Dù vất vả, làm việc theo ca, không có ngày nghỉ lễ, Tết, nhưng mỗi khi nghe các cháu gọi mình là mẹ, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến”, bà Minh chia sẻ.

Hộ lý Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận chăm sóc người cao tuổi.
Với bà Phan Thị Tuyết - nhân viên hộ lý tại trung tâm, công việc hằng ngày tuy vất vả song đã trở thành một phần gắn bó trong cuộc sống của bà hơn 21 năm qua. Hằng ngày, bà cùng đồng nghiệp chăm sóc, hỗ trợ những người cao tuổi trong sinh hoạt và động viên tinh thần để các cụ cảm thấy ấm áp, được quan tâm như trong chính gia đình của mình. Theo bà Tuyết, phần lớn người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm đều có sức khỏe yếu, cần sự hỗ trợ thường xuyên trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh chuyên môn và trách nhiệm, mỗi nhân viên hộ lý cần có lòng yêu nghề, sự kiên trì và nhẫn nại.
Với sự quan tâm, chăm sóc tận tình và tinh thần nhân ái, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận đã trở thành điểm tựa giúp nhiều mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, tìm lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.

Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận phối hợp với nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2026.
Ông NGUYỄN NGỌC ĐỊNH - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Hiện nay, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ em mồ côi ở nhiều độ tuổi khác nhau và 22 người cao tuổi neo đơn. Các chế độ, chính sách dành cho trẻ em và người cao tuổi được trung tâm triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, trung tâm tích cực kết nối, vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ thêm tiền ăn hằng ngày cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa nhân dịp lễ, Tết và tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các chuyến tham quan, dã ngoại hằng năm. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện vật chất mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em mồ côi và người cao tuổi neo đơn, giúp họ có thêm động lực, niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.






























