Mái ấm nghĩa tình đồng đội
Giữa những ngày tháng Tư, khi ký ức về một thời bom đạn vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều người lính, ở nhiều vùng quê của tỉnh Thái Nguyên, những căn nhà mới đang dần thay thế các mái nhà dột nát, xiêu vẹo. Từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội và tình đồng đội, hàng trăm hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống. Nhiều địa phương còn chủ động lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ hội viên.

Cựu chiến binh Lộc Văn Tào phấn khởi trong ngày bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội”.
Trong căn nhà cấp bốn gọn gàng ở xóm Làng Cả, xã Văn Hán, cựu chiến binh (CCB) Lại Văn Tiết chậm rãi quét dọn khoảng sân rộng trước nhà. Thấy khách đến, ông nheo mắt, nở nụ cười hiền, giọng nói chậm rãi mà ấm áp.
Sinh năm 1957, vừa tròn 19 tuổi, ông Tiết lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong những năm tháng quân ngũ, ông tham gia chiến đấu tại Lào Cai. Năm 1980, ông xuất ngũ, trở về quê hương, bắt đầu lại cuộc sống đời thường. Vợ chồng ông cần cù lao động, trồng chè, làm nương, song do gia đình đông con nên cuộc sống vẫn nhiều thiếu thốn. Nay tuổi cao, sức yếu, ông sống một mình và thuộc diện hộ nghèo của xã.
Ngôi nhà gỗ dựng từ năm 1980 đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau trận bão lớn năm 2024, phần đất đồi phía sau bị sạt lở, nước ẩm thấm vào chân cột khiến kết cấu nhà bị ảnh hưởng. Những ngày mưa gió, ông chỉ biết ngồi nghe tiếng mưa mà thấp thỏm lo lắng.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Lại Văn Tiết trầm giọng: Sau đợt mưa bão, nhà luôn ẩm thấp, cột kèo mục nát, mùn rơi đầy nền. Muốn sửa chữa mà không có điều kiện. Tuổi già, lại mang bệnh, nhiều khi chỉ biết chấp nhận.
Niềm vui đến với người cựu binh vào giữa năm 2025, khi Quân khu 1 phối hợp với Hội CCB tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, hội viên trong xã, sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà rộng 60m² đã hoàn thành vào tháng 8-2025. Quá trình xây dựng cũng nhận được sự hỗ trợ ngày công từ đoàn viên, thanh niên tại địa phương.
Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi, ông Lại Văn Tiết run run rót chén trà xanh, xúc động chia sẻ: Có được căn nhà kiên cố là điều tôi mong mỏi từ lâu. Giờ đây, những ngày mưa gió không còn là nỗi lo. Tôi từng trải qua chiến tranh, nhiều đồng đội đã không trở về. Vì thế, được sống, được quan tâm giúp đỡ, tôi càng trân trọng và biết ơn.
Theo ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Hán, những năm qua, Hội thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh hội viên để kịp thời đề xuất hỗ trợ về nhà ở. Việc bình xét, lựa chọn đối tượng được thực hiện công khai, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu.
Cùng với niềm vui của ông Lại Văn Tiết, năm 2025, gia đình CCB Lê Văn Khuê ở xã Quang Sơn cũng đón căn nhà mới khang trang. Gia đình ông có 2 nhân khẩu, thuộc diện cận nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, ông vẫn phải làm việc nặng để mưu sinh.
Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 80 triệu đồng; cán bộ, hội viên tại địa phương đóng góp nhiều ngày công. Gia đình đối ứng thêm kinh phí, sau 6 tháng thi công, căn nhà rộng 63m² được hoàn thành với tổng kinh phí 133 triệu đồng. Đây là nguồn động viên quan trọng để gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Sau hơn 1 năm sinh sống trong căn nhà kiên cố, CCB Lộc Văn Tào ở thôn Thôm Chầu, xã Yên Bình vẫn xúc động mỗi khi nhắc đến “ngôi nhà nghĩa tình đồng đội”.
Sinh năm 1945, ông Tào tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến 1974. Chiến tranh để lại di chứng khi ông bị nhiễm chất độc hóa học. Con trai ông sinh năm 1987 cũng chịu ảnh hưởng, trí tuệ không bình thường. Gia đình nhiều năm sống trong khó khăn.
Căn nhà gỗ cũ đã hơn 50 năm tuổi, mái hư hỏng nặng. Mỗi khi mưa gió, cả gia đình luôn trong tâm trạng bất an, phải tìm chỗ trú tạm. Chị Lộc Thị Duyên, con gái ông, chia sẻ: Gia đình luôn lo lắng cho bố mẹ và em trai. Ngôi nhà xuống cấp nhưng điều kiện không cho phép sửa chữa. Có thời điểm, bố tôi chỉ mong có một nơi ở an toàn.
Cuối năm 2024, mong mỏi ấy trở thành hiện thực. Từ sự hỗ trợ của các cấp Hội CCB, gia đình ông Tào được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau thời gian thi công, căn nhà rộng gần 90m² đã hoàn thành, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài. Nhiều hộ dân trong thôn cũng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, góp phần giảm chi phí xây dựng.
Trong căn nhà mới, ông Lộc Văn Tào, chia sẻ: Từ khi có nhà, cuộc sống ổn định hơn, không còn nỗi lo mưa gió. Những cái Tết gần đây vì thế cũng ấm áp hơn.

Cựu chiến binh Lại Văn Tiết dọn dẹp, ổn định sinh hoạt trong căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng.
Theo thống kê, từ năm 2023 đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 200 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ nhiều kênh, trong đó có sự đóng góp của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Đồng chí Hoàng Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Phần lớn hội viên là những người đã trải qua chiến tranh, cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về đời thường, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, chưa có điều kiện ổn định nhà ở. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp hội viên cải thiện đời sống, thể hiện sự tri ân và gắn kết nghĩa tình đồng đội.
Những mái nhà vững chãi được dựng lên từ từ gạch, cát, xi măng và từ sự sẻ chia, gắn bó của những người từng vào sinh ra tử. Nghĩa tình ấy tiếp tục nâng đỡ người lính năm xưa trong cuộc sống đời thường, để họ yên tâm an cư, vững bước trong những năm tháng bình yên.






























