Mái ấm cho đồng bào nghèo

Những ngày đầu năm 2025, giữa rừng sâu Canh Liên (Bình Định) hay vùng núi Giang Ly (Khánh Hòa), những ngôi nhà xây mới kiên cố cứ thế mọc lên, thay cho cảnh tranh tre dột nát từng đeo bám bao phận người.

Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn và nhân văn của chủ trương “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tình quân dân bền chặt và sự chung tay từ chính quyền, doanh nghiệp đến từng người dân. Từ vùng biển đến vùng cao, chương trình này lan tỏa tinh thần nhân ái và sức mạnh đoàn kết. Bài viết "Mái ấm cho đồng bào nghèo" sẽ kết thúc loạt bài "Hiện thực hóa giấc mơ an cư của dân nghèo vùng núi miền Trung”.

Một căn nhà của đồng bào Raglay tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Một căn nhà của đồng bào Raglay tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Giữa lúc nhiều nơi ở miền núi tỉnh Bình Định còn loay hoay tìm nguồn lực để xóa nhà tạm thì chương trình này tại xã Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Toàn xã còn 156 hộ sống trong nhà tạm, trong đó 38 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có tiền đối ứng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập Sở Chỉ huy tiền phương, điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân. Không chỉ góp công, bộ đội còn tận dụng cát, đá, sạn tại chỗ; huy động dân quân hỗ trợ ngày công; vận động doanh nghiệp giảm giá vật liệu và hỗ trợ vận chuyển. Cách làm này đã giúp nhà mới xây vừa chắc chắn, vừa giảm chi phí đáng kể. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, hơn 2.000 ngày công, hơn 1.000 tấn vật liệu đã được bộ đội chuyển vào vùng sâu giúp dân với ý chí của người lính cụ Hồ:“Khi tiến quân lên xã Canh Liên, thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, chỉ có thể đào móng làm ngoài trời mưa được. Chúng tôi động viên anh em tranh thủ làm cả trưa, tối để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho dân.”- Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Huyện ủy Vân Canh tặng quà cho hộ dân ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh mới hoàn thành căn nhà mới

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Huyện ủy Vân Canh tặng quà cho hộ dân ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh mới hoàn thành căn nhà mới

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, số nhà tạm, nhà dột nát cần xóa trong năm 2025 lên tới 6.200 nhà, trong đó, xây mới chiếm đến 70%, số còn lại cần sửa chữa. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được tỉnh Quảng Nam triển khai sớm, cách đây 3, 4 năm. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát’ thì tỉnh càng nêu cao quyết tâm phải hoàn thành tốt chương trình này: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu là đến tháng 10/2025, tỉnh Quảng Nam về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, các nguồn lực huy động để hỗ trợ xóa nhà tạm từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn hỗ trợ của Trung ương, từ ngân sách và nguồn huy động trong đóng góp của người dân và đặc biệt là các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ bản là đủ nguồn lực để triển khai chương trình này”.- Ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên trái) trao bảng tượng trưng tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên trái) trao bảng tượng trưng tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà.

Tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn thành 1.326 căn nhà tạm, nhà dột nát, mở ra cuộc sống mới cho hơn 5.300 người. Và như vậy, hàng người dân nghèo đã có được niềm tin về cuộc sống tốt đẹp sau bao năm tháng nhọc nhằn, gian nan. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, đó không chỉ là vật chất, mà là hành trình chữa lành cho người già, các bạn trẻ được học hành đến nơi đến chốn, người lao động vươn lên làm ăn khấm khá. Theo ông Nghiêm Xuân Thành, xóa nỗi lo nhà tạm, nhà dột nát đã mở ra cánh cửa tạo sinh kế ổn định, người dân không còn khổ sở trong cảnh nghèo: “Vấn đề làm sao đảm bảo tính bền vững. Quan trọng nhất là phát triển kinh tế, là tạo sinh kế, ổn định, bền vững để người dân có cuộc sống, công việc ổn định. Không phải chỉ còn lo xóa nghèo, xóa nhà tạm mà tiến tới để người dân có kinh tế khá, làm giàu, hiện thực hóa mục tiêu, người dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc”- Ông Nghiêm Xuân Thành nói.

Hơn 1.300 căn nhà đã được tỉnh Khánh Hòa xây mới, sửa chữa

Hơn 1.300 căn nhà đã được tỉnh Khánh Hòa xây mới, sửa chữa

Làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, tinh thần “mỗi người góp một tay” được phát động sâu rộng; Nhà nước hỗ trợ vốn mồi, doanh nghiệp và toàn dân cùng chung sức. Thủ tướng cho biết, đến cuối tháng 5 vừa qua, cả nước đã khởi công gần 209.000 căn nhà tạm, khánh thành gần 150.000 căn, trong đó 20 địa phương không còn nhà tạm. Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thành chương trình này trên toàn quốc trước ngày 31/10/2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở người đứng đầu các cấp phải “nói thật, làm thật, hiệu quả thật”, triển khai với tinh thần, khí thế đặc biệt để tạo nên kết quả đặc biệt.

“Dứt khoát không để người dân nào ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tinh thần này chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phát huy phương châm đã có là: mỗi người góp một tay, mỗi nhà san sẻ một phần, ai có gì giúp nấy, ai có công, giúp công, có của giúp của. Tinh thần này phải lan tỏa ra toàn xã hội. Từ phong trào này, ta sẽ làm nên việc khác, vì nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh từ nhân dân”.- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Những căn nhà mới không chỉ là chốn an cư mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin của người nghèo. Mỗi viên gạch, mái ngói là kết tinh của nghĩa tình, của sự chung tay của mọi người. Mỗi căn nhà từ chương trình xóa nhà tạm là một món quà, một tình thương, một mái ấm dành tặng đồng bào nghèo. Những đồng bào chia sẻ:

"Nhà mới đẹp hơn, chắc hơn và ở thỏa mái mới. Có nhà mới rồi, gia đình tôi sẽ tập trung sản xuất để thoát hộ cận nghèo”

“Mạnh thường quân, anh chị cho thêm để xây dựng được căn nhà. Mừng lắm, khỏi mưa, khỏi gió, con cái cũng mừng lắm”.

“Cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm, nếu không có hỗ trợ thì không dám làm vì hai vợ chồng không đủ kinh phí. Tôi cố gắng làm để phát triển. Căn nhà mới phần nào bớt lo, giúp gia đình bớt lo về nỗi lo chỗ ở để sản xuất”.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mai-am-cho-dong-bao-ngheo-post1207825.vov
Zalo