Madam Pang bị tấn công

Đông đảo người hâm mộ Thái Lan đã công kích Madam Pang dữ dội trên nền tảng xã hội.

Một loạt bài viết của Madam Pang đã bị người hâm mộ Thái Lan phản ứng bằng cách không chỉ có bấm like, thả tim, mà có nhiều “phẫn nộ”. Nữ tỷ phú Thái Lan bị “ném đá” khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii.

Sự bức xúc này xảy ra khi FAT sa thải HLV Masatada Ishii trong bối cảnh tuyển Thái Lan thắng liên tiếp hai trận, đưa “Voi chiến” vào top 100 thế giới với vị trí 96. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2023, HLV Masatada Ishii đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu 30 trận, đạt 16 chiến thắng, tương đương tỷ lệ thắng 53%.

Đông đảo người hâm mộ Thái Lan đã công kích Madam Pang dữ dội trên nền tảng xã hội. Ảnh: Siam Sport

Đông đảo người hâm mộ Thái Lan đã công kích Madam Pang dữ dội trên nền tảng xã hội. Ảnh: Siam Sport

Hơn hết, nhà cầm người Nhật Bản tố FAT thiếu chuyên nghiệp. “Tôi chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng, chỉ có thể nói rằng sẽ tiếp tục trao đổi sau. Nhưng đến chiều, họ đã ra thông báo chính thức. Tôi thật sự không hiểu nổi cách hành xử thiếu thành ý như vậy”, HLV Ishii bày tỏ sự bức xúc.

Trước sự phản ứng dữ dội của người hâm mộ Thái Lan, Madam Pang đã viết một tâm thư, kèm theo bức ảnh bà cúi đầu trước CĐV Thái Lan. Bài viết nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Thái Lan, nhưng có đến hơn 14 nghìn người phẫn nộ.

“Sau thất bại 1-3 trước Turkmenistan, Ban kỹ thuật đã đề nghị thay HLV. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, ông Ishii vẫn tiếp tục dẫn dắt thêm một trận. Đến ngày 21/10, Ban kỹ thuật – gồm TS. Charnwit Polcheewin và huyền thoại Piyapong Pue-on cùng ban lãnh đạo FAT đã mời ông Ishii làm việc, thống nhất chấm dứt hợp đồng, và chi trả nửa giá trị lương còn lại đúng quy định,” Madam Pang lý giải việc sa thải HLV Ishii là có sự tính toán từ tháng 6.

Tâm thư của Madam Pang thu hút đến 14 nghìn lượt phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Tâm thư của Madam Pang thu hút đến 14 nghìn lượt phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Madam Pang nhấn mạnh: “Sau quyết định này, tôi và Ban kỹ thuật đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng như trước nay, tôi không bao giờ né tránh khó khăn, dù là khủng hoảng tài chính hay vấn đề bản quyền truyền hình, vì tôi tin rằng im lặng để làm việc đôi khi lại bị hiểu lầm”.

Cuối cùng nữ tỷ phú Thái Lan cho rằng bà ra thông báo này để bảo vệ danh dự của Liên đoàn, Ban kỹ thuật và Hội đồng điều hành, những người đang làm việc không nhận lương, vì tình yêu và tinh thần cống hiến cho bóng đá Thái.

“Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sâu sắc và trân trọng mọi ý kiến góp ý từ người hâm mộ – cầu thủ thứ 12 của đội tuyển”, Madam Pang kết luận.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-bi-tan-cong-202510230542305773.html