Madam Pang bị phản ứng khi Thái Lan thua bẽ mặt
Thái Lan vừa nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, và dư luận lập tức hướng sự chú ý về Madam Pang.
Trận thua này càng trở nên khó nuốt hơn khi bàn thắng duy nhất của tuyển nữ Thái Lan lại đến từ sai lầm của đối thủ. Trong khi đó, Myanmar mới là đội chơi gắn kết, bản lĩnh và biết tận dụng cơ hội. Wint Theingi Tun tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, nhấn chìm giấc mơ vào chung kết của Thái Lan.
Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Thái Lan bùng nổ với nhiều lời chỉ trích. Có ý kiến cho rằng bóng đá nữ Thái Lan đang sa sút nghiêm trọng dưới triều đại của Madam Pang. Họ nhắc lại quá khứ khi Thái Lan gần như áp đảo toàn khu vực, còn hiện tại thì “rơi tự do”, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, từ đội trẻ đến đội lớn. Có người cay nghiệt cho rằng Liên đoàn chỉ còn “điểm sáng duy nhất là Madam Pang… đẹp”, còn thành tích thì không hề khả quan.

Thái Lan vừa nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, và dư luận lập tức hướng sự chú ý về Madam Pang. Ảnh: Fanpage Madam Pang
Nhiều bình luận chỉ ra vấn đề chuyên môn: khả năng bắt bước một quá yếu, lối chơi bế tắc chỉ tập trung đánh biên mà thiếu mảng miếng đa dạng, chiến thuật nghèo nàn khi gặp đối thủ có thể hình và tổ chức tốt hơn. Thậm chí, có ý kiến mỉa mai: “Chúng ta chỉ sống bằng sự hào nhoáng, chứ trên sân thì chẳng còn là đội bóng khiến khu vực phải e ngại”.
Madam Pang vốn là người rất được yêu mến vì phong cách gần gũi, chịu chi và luôn tạo hình ảnh tích cực. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng quá lớn dành cho bà khiến mỗi thất bại của bóng đá Thái Lan lại biến thành cơn sóng dư luận. Trước đây, bà từng nhận nhiều lời khen khi đầu tư mạnh mẽ cho tuyển nam và nữ, bóng đá Thái Lan bây giờ liên tục trắng tay ở khu vực.
Dĩ nhiên, cũng có những tiếng nói công bằng hơn. Một số người nhấn mạnh rằng đội hình nữ Thái Lan hiện tại còn rất trẻ, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 20, trong khi phải đối đầu các đối thủ đã dày dạn kinh nghiệm. Họ cho rằng kết quả hôm nay là cái giá phải trả cho quá trình chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, ngay cả luồng ý kiến này cũng phải thừa nhận rằng sự chuẩn bị về chuyên môn của đội bóng chưa đạt, và Madam Pang với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không thể đứng ngoài trách nhiệm.
Thất bại trước Myanmar không chỉ là trận thua đơn thuần, mà còn là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan phải dừng bước trước đối thủ láng giềng trong một giải đấu lớn của khu vực. Nó phơi bày khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa Thái Lan với những đội bóng từng được coi là “chiếu dưới”.

Tuyển nữ Thái Lan thua ngược Myanmar. Ảnh: FAT
Madam Pang đang phải đối diện áp lực nặng nề. Hình ảnh đẹp và tình yêu bóng đá của bà là không thể phủ nhận, nhưng người hâm mộ Thái Lan cần nhiều hơn thế: những kết quả cụ thể trên sân cỏ.