Mạch nguồn tri ân
Chiến tranh đã lùi xa nhưng mạch nguồn lịch sử và lòng biết ơn sâu sắc vẫn luôn âm thầm cuộn chảy qua bao thế hệ. Hướng về nguồn cội, hãy cùng hành trình 'Khám phá Đồng Nai' ngược dòng thời gian, tìm về vùng đất Phước An anh hùng (xã Phước An được sáp nhập từ 3 xã: Vĩnh Thanh, Phước An và Long Thọ thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ) nơi lưu giữ những huyền thoại kiên cường trong lòng đất mẹ.
Tập 8 với chủ đề "Mạch nguồn tri ân" hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) những thước phim thực tế đầy xúc cảm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất Phước An, Nhơn Trạch từng là "vùng đất lửa", căn cứ hoạt động đặc biệt quan trọng của lực lượng cách mạng gắn liền với Chiến khu Rừng Sác huyền thoại. Đồng hành cùng 2 MC duyên dáng Minh Tuyết và Diệu Hiền, khán giả truyền hình sẽ có cơ hội đặt chân đến ba địa danh mang giá trị lịch sử - tâm linh sâu sắc: Công viên nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch, Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch và Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Nhơn Trạch.

Toàn cảnh Công viên nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch. Ảnh: Tiến Dũng

Cựu chiến binh, thương binh Lê Thanh Hải, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 240 Biên Hòa chia sẻ những ký ức chiến trường tại Công viên nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch cùng 2 MC Minh Tuyết - Diệu Hiền. Ảnh: Tiến Dũng
Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình “Khám phá Đồng Nai” là Công viên nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch, tọa lạc tại ấp 5, xã Phước An, thành phố Đồng Nai. Tại đây có 197 phần mộ liệt sĩ, trong đó 27 mộ có đầy đủ thông tin và bia mộ, 170 mộ chưa xác định được danh tính. Đặc biệt, trong khuôn viên nghĩa trang còn có 46 phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng và 1 phần mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.
Tại Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch, không gian chánh điện linh thiêng hiện lên đầy trang nghiêm - nơi thờ tự và khắc ghi danh tính của hơn 2.300 anh hùng liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng 79 mẹ Việt Nam anh hùng đã yên nghỉ trên mảnh đất này. Từng hàng chữ khắc trên bia đá granite nguyên khối như một nốt lặng đầy kiêu hãnh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.

Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch, nơi lưu giữ ký ức hào hùng và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ảnh: Tiến Dũng
Rời ngôi đền trang nghiêm, ống kính truyền hình sẽ dẫn lối khán giả bước xuống những lối rẽ sâu thẳm của Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Nhơn Trạch. Nằm sâu từ 5-7m dưới lòng đất mẹ, hệ thống địa đạo kiên cố kiêu hãnh tái hiện ý chí kiên cường, "một tấc không đi, một ly không rời" của quân và dân ta xưa kia trước những trận càn quét ác liệt của kẻ thù. Nhưng điều làm nên linh hồn và sức hút lay động của tập phim này chính là cuộc gặp gỡ đặc biệt ngay tại lòng địa đạo với chú Lê Thanh Hải (chú Tám Hải), cựu chiến binh, thương binh, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 240 Biên Hòa.
Với giọng kể trầm ấm, chú Tám Hải sẽ đưa khán giả đi qua những ký ức oai hùng về những năm tháng cùng đồng đội vào sinh ra tử, những trận chống càn khốc liệt và cả những câu chuyện chưa từng kể về trận đánh Vườn Điều năm 1967.

Cựu chiến binh Lê Thanh Hải giới thiệu hệ thống địa đạo tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Nhơn Trạch cho 2 MC và khán giả của "Khám phá Đồng Nai". Ảnh: Tiến Dũng
Đặc biệt, câu chuyện về hành trình bền bỉ, thầm lặng suốt hàng chục năm qua khi chú Tám Hải tự nguyện lặn lội khắp chiến trường xưa để tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của mọi tầng lớp khán giả. Điều gì đã thôi thúc người cựu chiến binh ấy cống hiến cả tuổi già cho công tác tri ân? Câu trả lời sẽ được hé lộ một cách chân thực nhất trong chương trình.

Nhà trưng bày tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Nhơn Trạch hiện lưu giữ hơn 300 hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý, tái hiện sinh động quá trình chiến đấu của quân và dân Phước An (Nhơn Trạch) trong kháng chiến. Ảnh: Tiến Dũng
Hành trình tìm về những "địa chỉ đỏ" mang dấu ấn thời gian không chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan lịch sử đơn thuần, Khám phá Đồng Nai tập 8 mang đến một thông điệp nhân văn sâu sắc: Dù chiến tranh đã lùi xa, vùng đất Phước An năm xưa giờ đã thay da đổi thịt đầy năng động, nhưng "mạch nguồn tri ân" thì chưa bao giờ đứt gãy. Dòng chảy ấy vẫn đang được trân trọng, tiếp nối và trao truyền trọn vẹn qua từng thế hệ hôm nay và mai sau.
Mời quý vị đón xem Khám phá Đồng Nai tập 8 chủ đề: Mạch nguồn tri ân vào lúc 10h15 thứ hai (ngày 8-6) trên kênh ĐN1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.






























