Lưỡi giáo 1.100 tuổi trên đảo thiêng Nhật Bản khiến giới khảo cổ sửng sốt
Lưỡi giáo nghi lễ được khảm vàng vừa phát hiện trên đảo Okinoshima khiến giới khảo cổ Nhật Bản sửng sốt trước kỹ thuật chế tác vượt thời đại.

Vỏ giáo bằng đồng mạ vàng có giáo bên trong.
Bí ẩn bên trong vỏ bọc vàng: Kiệt tác nghi lễ từ thời Yamato
Trong số hơn 80.000 hiện vật được khai quật từ đảo Okinoshima, hòn đảo linh thiêng của Nhật Bản nằm trên biển Genkai, các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện một lưỡi giáo tam giác bằng sắt được khảm vàng cầu kỳ, nằm ẩn bên trong một bao vỏ vàng cổ đại.
Theo Hội đồng Bảo tồn Di sản Munakata-Okinoshima và Liên kết, kết quả chụp X-quang cho thấy vỏ bọc vàng này chứa một lưỡi giáo có niên đại từ 1.100 đến 1.300 năm, được chế tác dưới thời Yamato.
Với chiều dài khoảng 28–30 cm, lưỡi giáo được đánh giá là một trong những vũ khí nghi lễ đẹp và tinh xảo nhất từng được phát hiện tại Đông Á, hiện đã được công nhận là quốc bảo của Nhật Bản.

Ảnh chụp X-quang CT của ngọn giáo.

Ảnh chụp X-quang CT của ngọn giáo.
Không phải vũ khí chiến đấu, mà là lễ vật cho thần linh
Lưỡi giáo này không đơn thuần là một vũ khí, mà là một tạo tác tôn giáo thể hiện mức độ nghi lễ cao mà nhà nước Yamato từng thực hiện trên đảo Okinoshima, nơi được coi là trung tâm linh thiêng trong các nghi thức cầu an trên biển.
Dù vỏ vàng được phát hiện từ năm 1954 dưới một tảng đá lớn, mãi gần đây các nhà khảo cổ học mới tiến hành khảo sát sâu hơn bằng công nghệ chụp cắt lớp CT và huỳnh quang tia X trên 4.200 hiện vật kim loại, trong đó có chiếc bao này.
Kết quả ngoài mong đợi: một lưỡi giáo bằng sắt tuyệt mỹ nằm ẩn bên trong, với hoa văn tinh vi không có tiền lệ.
Theo Arkeonews, lưỡi giáo được trang trí hoàn toàn bằng họa tiết như mai rùa, chim phượng, hoa và họa tiết cuốn lá, thông qua kỹ thuật kinzōgan – chạm khắc trên kim loại rồi khảm vàng hoặc kim loại quý vào các rãnh.
Một thông cáo báo chí nêu rõ: “Không có hiện vật nào tương tự ở Nhật Bản hay nước ngoài.” Các chuyên gia khẳng định món bảo vật này gần như không có công năng chiến đấu, mà chỉ dùng trong nghi thức hiến tế, có thể là lễ cầu nguyện cho bình an trên biển.
Đảo Okinoshima, nay là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, vẫn được coi là vùng đất linh thiêng, với các nghi thức được gìn giữ bởi một giáo phái truyền thống của Nhật Bản.
Với số lượng hiện vật khổng lồ, các nhà khảo cổ Nhật Bản mới chỉ bắt đầu tiếp cận kho báu khảo cổ vô giá này bằng phân tích hiện đại.
Theo IE