Lung linh Lôiprotip và ghe Cà Hâu tại lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025, tối 3/11, tại dòng sông Maspero, thành phố Cần Thơ đã diễn ra hoạt động trình diễn Lôiprotip (thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu để phục vụ người dân và du khách đến với lễ hội.
Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn Nước trong Lễ hội Oóc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ cho người dân làm ăn, sinh sống bình yên, mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Lung linh Lôiprotip và ghe Cà Hâu của đồng bào Khmer.
Theo các cụ cao niên, ghe Cà Hâu được hiểu là ghe hầu, loại thuyền độc mộc sử dụng cho các vị cao tăng đi tụng kinh, dùng cho Thượng tọa, Đại đức.., người có uy tín ngồi và chỉ đạo các đội ghe thi đấu trong các cuộc đua ghe ngo. Ngoài ra, ghe Cà Hâu còn dùng để chuyên chở lương thực, nước uống, dàn nhạc… phục vụ, tiếp hậu cần cho đội ghe ngo. Đại đức Lâm Hiệp, trụ trì chùa Tum Núp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, cho biết: “Năm 2025 này, chùa Tum Núp cũng đã chuẩn bị và tham dự một ghe Cà Hâu trình diễn tại lễ hội. Đây là chiếc ghe có từ truyền thống xa xưa, mà theo sư tìm hiểu, có vai trò đồng hành cùng ghe Ngo trong quá trình đi bơi đua. Ghe Cà Hâu được sử dụng để chuyên chở các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, trụ trì và những người có uy tín, nhằm kiểm tra, quản lý và chỉ đạo ghe Ngo tham gia cuộc đua. Ngoài ra, ghe Cà Hâu còn được dùng để vận chuyển lương thực”.

Năm nay có 16 Lôiprotip và 4 ghe Cà Hâu trình diễn phục vụ người dân và du khách.
Trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu năm nay có 20 ghe tham gia, trong đó 16 ghe thả đèn nước, 04 ghe Cà Hâu, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Qua đó, còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng thế mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố gắn với chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn Nước trong Lễ hội Oóc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động quan trọng, rất ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của thành phố, góp phần tạo không gian vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng của Lễ hội.

































