Lực lượng phục vụ A80: góp sức nhỏ vào thành công của Đại lễ A80

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tổ chức sáng 2/9 là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Để tạo nên thành công của Đại lễ, có sự đóng góp của rất nhiều lực lượng phục vụ.

Mỗi người một nhiệm vụ, hết lòng vì việc chung

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, với số lượng đại biểu tham gia sự kiện lớn, riêng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ, chưa kể hàng triệu người dân Hà Nội và các tỉnh, TP đổ về khắp các tuyến đường để dõi theo sự kiện này, đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thiếu tá Dương Văn Lương – cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Công

Thiếu tá Dương Văn Lương – cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Công

Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, cùng hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự theo các Tiểu khu bảo vệ, với gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, quần chúng Nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành…

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực địa, Công an Hà Nội đã xây dựng phương án đón, dẫn các đoàn thuộc lực lượng vũ trang, khối quần chúng, phương tiện, khí tài… tham gia Lễ diễu binh, diễu hành, bảo đảm các đoàn di chuyển đến địa điểm tập kết nhanh chóng, an toàn, đúng lộ trình. Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, thực hiện lệnh của Giám đốc Công an TP, toàn lực lượng Công an Thủ đô duy trì 100% quân số trực, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Chiến sĩ bộ đội phát nước cho người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thanh Hải

Chiến sĩ bộ đội phát nước cho người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với đó, Bộ Công an đã huy động khoảng 1.300 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tá Dương Văn Lương – cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Được Bộ Công an và Cục CSGT tin tưởng giao nhiệm vụ tăng cường về Hà Nội phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT. Chúng tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ cùng đồng chí, đồng đội tại Thủ đô, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế”.

Thiếu tá Dương Văn Lương cũng chia sẻ, trong quá trình làm nhiệm vụ, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, vất vả tuy nhiên bản thân anh luôn nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là sự kiện đặc biệt, đặc thù đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, chuyên môn vững vàng để phân luồng, giúp đỡ, hướng dẫn người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.

Chiến sĩ trẻ Lê Sỹ Nguyên - Học viên Trường Sỹ quan chính trị cùng các đồng đội giao lưu cùng Nhân dân. Video: Khánh Huy

òn với chiến sĩ trẻ Lê Sỹ Nguyên - Học viên Trường Sỹ quan chính trị, Bộ Quốc phòng, được góp mặt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm nay là một niềm vinh dự và tự hào. “Tôi không ở trong đội hình diễu binh, song những người lính trẻ chúng tôi luôn rất vững vàng quan điểm chính trị, mỗi người đều có một nhiệm vụ và luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay tại đây là cùng giao lưu với Nhân dân, tạo hình ảnh đẹp giữa người lính với Nhân dân. Mỗi động tác hoạt náo không chỉ là phần của tiết mục mà còn là tình cảm của các học viên, chiến sĩ dành tặng Nhân dân, những người đã có mặt rất sớm và kiên trì chờ đợi đoàn diễu binh đi qua” - chiến sĩ Lê Sỹ Nguyên chia sẻ.

Thannh niên tình nguyện tham gia dọn rác. Ảnh: Thịnh An

Thannh niên tình nguyện tham gia dọn rác. Ảnh: Thịnh An

Chứng kiến màn hoạt náo của chiến sĩ trẻ Lê Sỹ Nguyên, chị Trần Quỳnh Trang (Hà Nội) không giấu nổi sự hào hứng và xúc độn. Chị cho biết, những tiết mục giao lưu của các chiến sĩ rất náo nhiệt, khiến cho người dân cảm nhận được sức trẻ, sự nhiệt huyết đúng với tinh thần của người lính. “Tôi có hát cùng một chiến sĩ trẻ miền Nam. Mặc dù là người Bắc, người Nam nhưng chúng tôi đều hết mình, hòa chung nhịp đập trong ngày lễ lớn của dân tộc” – chị Trần Quynh Trang bày tỏ.

Thấu hiểu sự vất vả, hy sinh

Có mặt từ sáng sớm 2/9 để hỗ trợ các đại biểu ổn định chỗ ngồi tại khán đài B3, Nguyễn Minh Quân - sinh viên Trường Đại học Phenika chia sẻ, đây là lần đầu tiên được tham gia tình nguyện tại sự kiện trọng đại của đất nước nên em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Xác định được công việc có ý nghĩa quan trọng nên bản thân Quân và các bạn trong nhóm luôn cố gắng khắc phục những khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Minh Quân - sinh viên Trường Đại học Phenika. Ảnh: Thịnh An

Nguyễn Minh Quân - sinh viên Trường Đại học Phenika. Ảnh: Thịnh An

“Qua đợt tham gia tình nguyện này, em thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của cha ông để thế hệ hôm nay được học tập trong hòa bình, từ đó thôi thúc bản thân không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh đó” - Nguyễn Minh Quân chia sẻ.

Trong Khối xếp hình của Đại lễ A80, Trần Thị Thanh Nguyệt - sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày qua để bảo đảm thực hiện đúng động tác. Nguyệt chia sẻ, nhiệm vụ xếp hình tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Mỗi người trong khối là một mảnh ghép không thể thiếu.

Trần Thị Thanh Nguyệt - sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Trần Thị Thanh Nguyệt - sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

“Dù mệt vì tập luyện nhiều ngày trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng khi thành quả hiện lên trên sân khấu, em cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Tham gia sự kiện A80 là một trải nghiệm khó quên. Em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Được hòa mình vào không khí này là điều vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa” - Trần Thị Thanh Nguyệt xúc động cho biết.

Ngay sau khi đoàn xe lốp đặc chủng của quân đội, công an đi qua ngã 5 Giảng Võ – Hào Nam - Cát Linh, người dân ra về, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã nhanh chóng quét dọn, thu gom rác thải, bảo đảm bảo đường luôn sạch sẽ. Được biết, để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp, những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã làm việc hết công suất.

Công nhân môi trường vệ sinh đường phố tại ngã 5 Giảng Võ – Hào Nam - Cát Linh. Ảnh: Công Phương

Công nhân môi trường vệ sinh đường phố tại ngã 5 Giảng Võ – Hào Nam - Cát Linh. Ảnh: Công Phương

Từng lá cây, từng túi nilon, cọng rác… đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo từng ngả đường, góc phố luôn sạch đẹp, gọn gàng, giúp bà con Nhân dân trải qua một lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trọn vẹn nhất và để Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại luôn là hình ảnh đẹp trong mắt người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Tổ môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Ảnh: Công Phương

Tổ môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Ảnh: Công Phương

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Huê, Tổ môi trường số 4, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, chi nhánh đã bố trí bổ sung thêm người và túc trực thường xuyên ở khu vực đông người, trên các tuyến đường để thu gom rác. Chị Huê cho biết thêm, lường trước lượng người đổ về khu vực đường Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam đông nên đơn vị đã bố trí nhân sự, bổ sung nhân sự các tổ khác lên để thực hiện nhiệm vụ.

"Được phục vụ sự kiện A80 dù có vất vả ngày đêm nhưng chúng tôi rất vinh dự. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết, vui mừng, háo hức. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn đảm bảo người dân xả rác ra đến đâu sẽ thu dọn đến đấy, không để rác ở trên vỉa hè, lòng đường hoặc khu vực cây xanh, luôn đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp" - chị Nguyễn Thị Huê chia sẻ.

Nhóm phóng viên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/luc-luong-phuc-vu-a80-gop-suc-nho-vao-thanh-cong-cua-dai-le-a80.830369.html
Zalo