Lực lượng mũ nồi xanh xuất quân lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Sáng 22/9, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4. Đợt này có 247 cán bộ, nhân viên quân y và công binh lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mang theo khát vọng và vinh dự thiêng liêng của dân tộc.


Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán và Tùy viên quốc phòng nhiều quốc gia cùng thân nhân cán bộ, nhân viên lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh thần quốc tế cao cả, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc trong tình hình mới".

Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, khẳng định: "Trong suốt thời gian huấn luyện, chúng tôi đã được trang bị đầy đủ kiến thức chính trị, quân sự, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế. Đến thời điểm này, 100% cán bộ, nhân viên đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng lên đường".

Lực lượng gìn giữ hòa bình đã trải qua huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, y tế chuyên sâu và các nội dung gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đặc biệt là huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khắt khe của phái bộ.

Đội Công binh số 4 với 184 cán bộ, nhân viên cũng đã kế thừa kinh nghiệm từ Đội Công binh số 3, được huấn luyện toàn diện về công binh công trình, bảo đảm hậu cần, y tế, kỹ thuật, an ninh, đồng thời tham gia huấn luyện chuyên sâu cùng đối tác quốc tế về luật nhân đạo, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ.

Sự kiện để lại dấu ấn khi có mặt các đại sứ, tổng lãnh sự và tùy viên quốc phòng của nhiều quốc gia, thể hiện sự ủng hộ và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế với đóng góp của Việt Nam.

100% cán bộ, nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ, cấp visa, chuẩn bị hậu cần, phương tiện, trang thiết bị, thuốc men và vật tư y tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhấn mạnh lực lượng lên đường lần này không chỉ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn thay mặt nhân dân cả nước tham gia nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đây vừa là thử thách, vừa là niềm tự hào khi đóng góp vào nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.


Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) với 63 cán bộ, nhân viên được điều động từ nhiều đơn vị trong toàn quân, sẽ thay thế BVDC 2.6 tại Nam Sudan.

Lễ xuất quân không chỉ là sự kiện đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình toàn cầu.


Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh công binh mang trong mình tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng đối diện thử thách để lan tỏa thông điệp nhân văn của đất nước và con người Việt Nam.

Trong ánh mắt các chiến sĩ, niềm xúc động hòa cùng quyết tâm. Sau nhiều tháng ròng rã huấn luyện, giờ phút xuất quân là lúc họ mang theo cả trách nhiệm của Tổ quốc và tình cảm gia đình, đồng đội. Sự hiện diện của đông đảo thân nhân tại buổi lễ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để mỗi cán bộ, nhân viên thêm vững vàng bước vào môi trường quốc tế đầy thử thách phía trước.

Công tác chính sách hậu phương quân đội cũng được triển khai chu đáo, tạo điểm tựa vững chắc cho người lính yên tâm làm nhiệm vụ.

Hơn 11 năm qua, đã có hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, trong đó gần 200 nữ quân nhân, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ đã lan tỏa mạnh mẽ, để lại tình cảm tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Đây là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước và quân đội ta.