Lửa rực cháy ở Đông Ukraine, quân Nga tấn công vành đai pháo đài
Tại miền Đông Ukraine, thị trấn Pokrovsk đứng trước nguy cơ thất thủ hoàn toàn. Tình hình tại các thị xã khác như Kostiantynivka và Kramatorsk cũng rất bi đát đối với quân và dân Ukraine bám trụ tại đây. Lực lượng Nga tiếp tục nhích lên từng bước một.
Bom rơi đạn nổ khắp nơi, Nga tấn công toàn bộ “vành đai pháo đài”
Quân Nga hiện đã tiến sát thị xã Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong lúc đó, ông Volodymyr 65 tuổi phải ẩn sâu trong tầng hầm ngôi nhà của mình đã bị hư hại nhiều do chiến trận.

Một hầm đạn của quân đội Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Ảnh: Nytimes.
“Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều bị bắn phá. Tất cả bốc cháy. Thật đáng sợ” - ông Volodymyr chia sẻ.
Volodymyr chọn ở lại thay vì sơ tán là vì ông còn phải chăm sóc người mẹ vợ ốm yếu. Những cư dân như các ông bà đang phải vật lộn sống trong những tòa nhà bị oanh tạc, chi chít vết bom đạn trong bối cảnh mùa đông lạnh giá đã xộc tới nơi này.
Thị xã Kostiantynivka từng là một trung tâm trọng yếu của lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông nước này.
Trong bối cảnh thị trấn chiến lược Pokrovsk bên bờ thất thủ hoàn toàn, giới chức và các nhà phân tích tin rằng Nga hiện nay đặt mục tiêu tấn công toàn diện “vành đai pháo đài” gồm những đô thị mà Ukraine còn kiểm soát được ở miền Đông.
Nhóm phân tích nguồn mở DeepState cho rằng Kostiantynivka hiện là nơi dễ bị tổn thương nhất. Tại thị xã này, chiến sự đã bùng phát ở rìa phía Nam. Những tiếng nổ lớn gầm vang từ xa, còn UAV bay vù vù trên đầu, thường là bay vài chiếc một lúc.
Volodymyr đã tạo ra một không gian sống và ngăn bếp giữa các bức tường bê tông trong hầm.
Từ trước đó, cư dân thị xã Kostiantynivka đã tích trữ lương thực từ lực lượng viện trợ nhân đạo hiện không còn hoạt động do mối nguy hiểm từ chiến sự. Họ cũng tích nước mưa rồi lọc sạch nước tại một địa điểm gần đó.
“Cuộc sống khó khăn nhưng vẫn tạm ổn” - Volodymyr nói, trên trán đeo đèn đội đầu để chiếu sáng. Máy phát điện kêu ầm ì. “Chúng tôi đã quen với điều này”.
Trong khi đó, tại thị xã Kramatorsk (cũng nằm trong tỉnh Donetsk), giới chức địa phương cho hay, quân đội Nga đã tiến hành hàng chục cuộc tập kích vào đây bằng UAV tấn công, tên lửa đạn đạo, rocket và bom trọng trường.Trạm xăng và nhà máy điện tại đây đã bị đánh trúng, gây ra tình trạng mất điện.
Olena Frolova, 20 tuổi, làm việc tại một cửa hàng quần áo ở Kramatorsk kể: “Nhà gần nhà tôi mới đây bị đánh trúng. Chúng tôi đều cảm nhận mặt trận đang xích lại hơn.
Cư dân ở khu vực phía Bắc của Kramatorsk cũng cảm nhận rõ áp lực. Hồi đầu tháng 11, ngành đường sắt Ukraine đã ngừng cung cấp dịch vụ cho Kramatorsk và thị xã pháo đài lân cận là Slovyansk.
Bà Vera Tsarova 72 tuổi, bán bí nghệ do bà trồng tại vườn nhà. Bà nói với NPR: “Chúng tôi không muốn rời đi, bỏ lại nhà cửa, những gì chúng tôi đã xây dựng và kiếm được”.
Trong khi đó, một người đi chợ ngắt lời và gào lên với bà Tsarova: “Này bà, bà trả lời phỏng vấn như thế này là bên phía Nga sẽ lại đánh vào đây đó”.
Bà Tsarova liền đáp, ám chỉ UAV trinh sát Nga hoạt động trong khu vực này : “Ối dào, đằng nào họ chẳng thấy chúng ta rồi”.
Một vị khách hàng khác, tên là Olha Kasinkovka 70 tuổi, thì bày tỏ mình chẳng sợ. “Tôi ở đây đến cùng. Tôi hiện vô gia cư, ở tuổi 70”.
Binh lính Ukraine cho biết, tình hình nguy hiểm đến mức chỉ nên sử dụng xe không người lái trên những con phố tại đây.
Moscow dốc sức “dứt điểm” Donbass
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ quyết tâm chiếm được toàn bộ vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk. Kể từ năm 2014, Nga đã chiếm được hơn 80% diện tích Donbass. Kremlin muốn chiếm vùng đất còn lại hoặc bằng vũ lực quân sự hoặc bằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần 4 năm. Trong khi đó, cho tới nay Ukraine đã từ chối đồng ý với bất cứ kế hoạch nào chấp nhận nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình vấp phải sự phản đối của cả Ukraine và EU về vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho Kiev.
Moscow tuyên bố họ đang nắm thế chủ động trên chiến trường. Quân đội Nga cũng đã tạo ra được lực lượng chuyên về tác chiến UAV. Trước đó, Ukraine từng đi đầu về tác chiến UAV.
Tuần trước, Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn hậu cần Pokrovsk, hiện đầy mùi khói ám và tử thi, theo các binh sĩ tham chiến tại đây.
Quân nhân Maksym thuộc Lữ đoàn 14 của Ukraine cho biết, binh lính Ukraine bị đối phương áp đảo về số lượng trong khi bầu trời đầy UAV.
Những người lính Ukraine này cho biết quân đội Nga đang triển khai Rubicon - một đơn vị tác chiến UAV tinh nhuệ , tại khu vực thị trấn Pokrovsk.
Trong khi đó, Michael Kofman - nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết, Nga đang triển khai thêm các đội UAV tương tự như Rubicon, đồng thời tăng cường sản xuất các hệ thống UAV.
Kofman nhận xét: “Lợi thế của Ukraine trong triển khai UAV đã bị giảm đáng kể trong năm qua”.
Phát ngôn viên của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Nga, cho biết, đơn vị của ông sử dụng drone mặt đất (xe không người lái) nhưng UAV của Nga cũng bắn hạ liền. “Số xe này của chúng tôi đã bị thiệt hại nặng”.





























