Lựa chọn rẽ hướng dù tốt nghiệp xuất sắc …
Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, ngôi trường mơ ước của bao người trẻ, nhưng Nguyễn Minh Nhựt (2003) lại chọn bắt đầu sự nghiệp ở một lĩnh vực không hoàn toàn trùng khớp với chuyên ngành đã học. Không phải vì thiếu định hướng, mà vì qua hành trình khám phá bản thân, Minh Nhựt nhận ra: có những hướng đi tuy chưa thực sự đúng với ngành học, nhưng lại rất đúng với chính mình.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, nơi tôi đã gắn bó cả một thanh xuân với bao cố gắng và trải nghiệm rực rỡ. Với nhiều người, đó là chiếc vé thông hành, mở ra cánh cửa sự nghiệp theo ngành học đã chọn. Nhưng với tôi, tấm bằng ấy là dấu mốc quan trọng, là nền tảng để tôi bước sang một hướng đi hoàn toàn khác – nơi tôi tìm thấy mình, dù không đúng ngành.

Nguyễn Minh Nhựt tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương.
Tấm bằng – nền tảng chứ không phải bản cam kết nghề nghiệp
Mọi người thường truyền nhau rằng: “Học cho lắm rồi cũng đi làm trái ngành”. Với tôi, bốn năm đại học là hành trình tôi trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, mà cả tư duy học thuật, khả năng học hỏi, kỹ năng làm việc và định vị bản thân trong một xã hội đang không ngừng biến động. Tấm bằng tôi có không chỉ là một chứng chỉ, mà là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực, và khả năng thích nghi – những phẩm chất thiết yếu trong bất kỳ ngành nghề nào.
Chính nhờ nền tảng ấy, tôi có thể mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những lựa chọn khác sau khi tốt nghiệp.

“Đôi khi, không đi theo kế hoạch lại là cách để mình thật sự sống,” Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ.
Rẽ hướng – không phải vì lạc lối, mà vì tìm thấy hướng đi phù hợp
Tôi từng học tập trong môi trường tập trung nhiều vào xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế. Nhưng thay vì lựa chọn công việc hải quan ở cảng thì tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng (Customer Service) tại Mondelez Kinh Đô Việt Nam, một vị trí liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng.
Tôi đến với công việc này vì trong quá trình học và hoạt động ngoại khóa, tôi đã bắt đầu thấy rõ hơn bản thân mình hứng thú điều gì. Là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, phụ trách mảng đối ngoại, tôi từng điều hành hoạt động CLB, quản lý hồ sơ, tổ chức chương trình, làm việc với nhà tài trợ – những công việc tưởng chừng hành chính, nhưng lại cho tôi cảm nhận đầu tiên về quy trình, vận hành và phân phối – những yếu tố rất “logistics”.

Chọn con đường không ai sắp sẵn, Nhựt lựa chọn sống với đam mê của mình.
Sau đó, khi tham gia cuộc thi S-MAZE 2024 và đạt giải Á quân, tôi được tiếp xúc với chuỗi cửa hàng như Hobiverse, MyKingdom và bắt đầu tò mò: “Tại sao đồ chơi lại được phân phối rộng khắp như vậy? Họ làm thế nào để quản lý hàng ngàn mặt hàng đến từng điểm bán lẻ?”
Càng đi sâu, tôi càng thấy hứng thú với những gì nằm sau hậu trường của sản phẩm – vận hành, lưu kho, tối ưu quy trình – và điều đó thôi thúc tôi bước chân vào lĩnh vực chuỗi cung ứng, dù không hẳn giống ngành học.
Thành thật mà nói, tôi không thấy áp lực khi đi làm trái ngành. Kinh tế là một khối ngành rộng mở, không giống các ngành đặc thù như y, dược hay sư phạm. Việc linh hoạt chọn hướng đi mới là điều rất nên tận dụng, nhất là khi bạn đã có nền tảng về tài chính, marketing, logistics như tôi.

“Không phải lúc nào kiến thức cũng đến từ sách vở đôi khi, cuộc sống lại là người thầy lớn nhất.”
Công việc hiện tại – dù mang tên “dịch vụ khách hàng” – thực chất cho tôi tiếp xúc rất sâu với chuỗi cung ứng thực tiễn: xử lý đơn hàng, điều phối vận chuyển, làm việc với các phòng ban nội bộ bằng hệ thống chuyên nghiệp như SAP, phối hợp thông tin qua Outlook, phân tích số liệu bằng Power BI hay SQL – những công cụ mà giảng đường khó có thể dạy kỹ.
Đặc biệt, tôi được rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống, học từ chính sai lầm “lesson learned” – điều mà sách vở không thể truyền tải hết. Không có giáo trình nào mô phỏng được cảm giác bạn phải bình tĩnh xử lý khi khách hàng đang chờ phản hồi gấp, khi hệ thống gặp lỗi đột ngột, hay khi chỉ một thao tác nhỏ sai sót có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Chính những va vấp ấy giúp tôi hiểu rằng: năng lực không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở khả năng thích nghi, giữ được tinh thần chủ động và tỉnh táo trong áp lực.

“Chính những lần va vấp khiến tôi vững vàng hơn vì không ai học cách đứng thẳng trên con đường bằng phẳng” Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ.
Nếu quay lại, tôi vẫn chọn Ngoại thương
Nếu được quay lại năm 18 tuổi, tôi vẫn sẽ chọn học Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, không do dự. Vì ngoài nền tảng kiến thức bài bản, môi trường ở đây quá đặc biệt. Tôi không chỉ được học với những thầy cô tận tâm, mà còn có bạn bè giỏi giang, năng động – những người truyền cảm hứng và đồng hành với tôi trong rất nhiều thử thách. Mỗi cuộc thi, mỗi hoạt động Hội Sinh viên đều là bước đệm để tôi định hình chính mình hôm nay.

Gửi những bạn trẻ còn đang hoang mang…
Tôi từng gửi CV (sơ yếu lý lịch) cho hơn chục công ty, từng hoang mang giữa muôn vàn lựa chọn, từng nghĩ: “Liệu mình đang đi sai đường?” Nhưng rồi tôi nhận ra, không có con đường nào gọi là “sai” nếu bạn vẫn đang học hỏi, vẫn đang tiến lên.
Chúng ta hãy dám thử, dám sai và đừng sợ làm trái ngành. Tuổi trẻ là thời gian để khám phá – khám phá thế giới và cả chính mình. Nếu bạn học kinh tế, bạn có thể làm ở marketing, vận hành, tài chính, sản xuất… Đừng tự nhốt mình trong chiếc “hộp” mang tên ngành học.
Hành trình sau tốt nghiệp của tôi là tổng hòa của tự hào và biết ơn. Tự hào vì tôi đã dám rẽ hướng, đã không chọn con đường an toàn chỉ vì “học gì làm nấy”. Và biết ơn – vì bản thân đã không từ bỏ, vì những người bạn, người thầy, vì Ngoại thương – nơi đã dạy tôi không chỉ kiến thức mà còn thái độ sống.
Nếu được nói một câu khép lại hành trình này, tôi sẽ nói: “Tôi không đi đúng ngành, nhưng tôi đã lựa chọn đúng chính mình.”