Lũ lụt đi qua, tình quân dân ở lại
Trong trận lũ lịch sử vừa qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng tăng cường khác đã luôn đồng hành, dầm mình trong biển nước, không quản ngại hiểm nguy để hỗ trợ di tài sản, người dân đến nơi an toàn.
Và sau khi lũ đi qua, họ lại chính là những người nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở cũng như mang đến những phần quà đầy ắp yêu thương cho người dân.
Sáng 24/11, những chuyến xe chở đầy ắp nhu yếu phẩm gồm: sữa, mì tôm, quần áo, chăn ấm, đồ ăn nhanh… của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục rong ruổi trên các tuyến đường của xã Tuy An Tây và xã Tây hòa để mang đến những phần quà đầy ắp tình yêu thương đến với bà con nơi đây.
Có mặt tại xã Tuy An Tây, ít ai có thể nghĩ được rằng vùng đất này lại bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng đến vậy. Hơn 4 ngày trước, hàng trăm căn nhà dọc theo bờ sông Kỳ Lộ đẹp thơ mộng chừng nào thì nay lại xơ xác, tiêu điều bấy nhiêu. Hai bên đường, những núi rác, củi, đất cát chất thành từng đống, bên trong là những căn nhà xiêu vẹo sụp đổ, đất, đá bùn lầy phủ kín.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trao tặng quà cho người dân tại xã Tuy An Tây.
Ông Nguyễn Đình Huy (SN 1950) cho biết, bản thân ông sinh ra, lớn lên ở vùng đất này hơn 75 năm qua nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn đến vậy. “Trận lũ lịch sử năm 2009 nước cũng chỉ ngập ngang hiên nhà. Còn trận lũ lần này nước không chỉ đổ về nhanh mà còn dâng cao lút nóc nhà, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Trong phút chốc tài sản, đồ đạc đã bị nước cuốn đi hết”, ông Huy buồn bã nói.
Cũng theo ông Huy, gia đình ông cũng như nhiều gia đình trong xã gần như trắng tay sau cơn lũ lịch sử. Những ngày qua, họ chỉ biết trông chờ vào đồ từ thiện bởi nhà cửa không điện, không nước, mọi thứ đã bị cuốn trôi. “Hôm nay, được đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an đến trao quà người dân rất mừng. Dù món quà không nhiều nhưng cũng đủ ấm lòng người dân vượt qua những ngày bĩ cực trước mắt”, ông Huy chia sẻ.

Cán bộ chiến sĩ Công an trao quà cho người dân tại xã Sơn Hòa.
Trong khi đó, tại xã Tây Hòa, rất đông người dân đã tập trung về tuyến đường liên xã để đón nhận những món quà là nhu yếu phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk. Đón nhận túi quà trên tay cán bộ, chiến sĩ trao tặng, bà Nguyễn Thị Thu Hạnh (SN 1955) nghẹn ngào: “Cơn bão số 13 đi qua cuốn hết mái nhà chưa kịp lợp lại thì nay, cơn lũ kéo vào cuốn hết tài sản trong nhà giờ chẳng còn gì cả. May là người vẫn còn giữ được. Bây giờ chỉ cần được cho một chai nước sạch tôi cũng biết ơn rất nhiều. Hôm nay có các chú Công an và các đoàn vào cứu trợ chúng tôi mừng lắm, cảm ơn mọi người nhiều”.
Không chỉ mang đến những phần quà đầy ắp tình cảm yêu thương đến với người dân trên toàn địa bàn các xã phía Đông Đắk Lắk sau cơn lũ lịch sử, mà trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cũng như lực lượng Công an các tỉnh bạn, Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an đã có mặt trên mọi nẻo đường để xắn tay cùng chính quyền địa phương dọn dẹp nhà cửa, công sở, trường học, vệ sinh môi trường.

Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và trao tặng quà cho người dân tại xã Hòa Mỹ.
Có mặt tại xã Hòa Mỹ, Thượng úy Trần Phan Luật, cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, để hỗ trợ người dân và chính quyền dọp dẹp vệ sinh, tái thiết cuộc sống sau lũ, đêm qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tăng cường hơn 170 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn để dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ người dân dọn nhà cửa. “Đây là đợt xuất quân thứ 3 của lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Trong 2 lần trước, đã có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường đến những vùng xung yếu, lũ lụt chia cắt để hỗ trợ người dân di dời tài sản, con người đến nơi an toàn”, Thượng úy Luật thông tin.
Cũng theo Thượng úy Luật, hiện lực lượng tăng cường của Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chia thành nhiều tổ công tác, đến những địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong lũ để giúp dọn dẹp các cơ sở hành chính, trường học, nhà dân. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng đã kêu gọi, quên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ hàng nghìn suất quà, mong bà con ổn định cuộc sống sau lũ sớm nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho một hộ dân trên địa bàn xã Hòa Mỹ.
Cũng trong những ngày diễn ra lũ lụt, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại địa bàn các xã Sông Hinh, Hòa Thịnh, Sơn Giang, Tây Hòa, Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk để cùng phối hợp với các lực lượng địa phương tiến hành đưa người dân ra khỏi khu vực trũng thấp bị ngập, nguy hiểm, đồng thời vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm đến các hộ dân còn bị ngập.
Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức gói 1.000 chiếc bánh chưng, huy động từ các mạnh thường quân hơn 4.000 thùng mì tôm, hơn 1.800 thùng nước sạch, hơn 1.700 thùng sữa, hơn 50 tấn gạo cùng các loại bánh kẹo và các nhu yếu phẩm khác như quần, áo, chăn, màn cần thiết gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên hỗ trợ người dân dọp dẹp vệ sinh.
Trong thiên tai, những khoảnh khắc khó khăn nhất, tình người lại trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Lũ có thể cuốn trôi hoa màu, tài sản... nhưng không thể cuốn trôi tình nghĩa, lòng nhân ái và sự đoàn kết, sẻ chia của con người. Và trong khó khăn ấy, tình quân dân gắn bó mãi lan tỏa...






























