Lũ lụt cuốn trôi 20kg trang sức của một tiệm vàng, giá trị hơn 30 tỷ đồng
Chủ tiệm vàng vô cùng đau lòng trước sự cố.
Sáng 25/7, mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn đã khiến nhiều khu vực tại huyện Vũ Kỳ, đặc biệt là các tuyến đường dọc sông Bắc Lạc, bị ngập sâu. Trong đó, cửa hàng trang sức Lao Fengxiang đặt tại lối vào khu dân cư Country Garden Jade Mansion là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo ông Diệp, người quản lý cửa hàng, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi nhân viên vừa có mặt để chuẩn bị mở cửa, thì nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp do nước lũ dâng nhanh. Do quá gấp gáp, toàn bộ số vàng bạc và trang sức trưng bày tại quầy vẫn chưa kịp di chuyển vào két sắt. Kết quả là khi nước tràn vào, gần 20 kg hàng hóa bao gồm vàng, bạc, kim cương, ngọc bích… cùng cả két sắt đã bị nước cuốn mất.
“Cửa hàng gần 200 mét vuông không có két sắt, chỉ có két an toàn. Nhưng vào ban đêm, chúng tôi không dọn hàng về kho mà vẫn để trên quầy có người trực”, ông Diệp cho biết. Trong két còn có cả hàng mới, vật liệu cũ tái chế và tiền mặt.

Sau khi nước rút, cảnh sát địa phương lập rào chắn quanh hiện trường để bảo vệ và tiến hành điều tra. Một số nhân viên cửa hàng đã tìm thấy khoảng 1 kg trang sức vương vãi trong bùn đất, cách cửa hàng vài trăm mét. Đáng chú ý, một số người dân cũng đã nhặt được và tự nguyện mang trả lại. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bao nhiêu trang sức đang thất lạc và liệu còn bao nhiêu người dân khác đang giữ số tài sản ấy.
Cảnh quay do quản lý cửa hàng cung cấp cho thấy không gian trống trơn sau cơn lũ. Bên ngoài, người dân vẫn đang hỗ trợ dọn bùn và tìm kiếm đồ vật bị thất lạc. Hai cửa hàng khác thuộc sở hữu của ông Diệp cũng bị ảnh hưởng, nhưng thiệt hại không nghiêm trọng bằng.
Một công nhân tái chế vàng ở địa phương xác nhận với báo chí rằng nước lũ đã tràn qua các tuyến phố, cuốn trôi nhiều cửa hàng và ô tô. Tuy nhiên, bà không rõ liệu cửa hàng Lao Fengxiang có kịp di dời tài sản trước khi lũ đổ vào hay không.

Cùng lúc đó, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều hình ảnh được cho là ghi lại cảnh trang sức trôi dạt, trong đó có nhiều bình luận tranh cãi về việc tại sao trang sức không được cất vào két an toàn từ trước. Một nhân viên ngành trang sức ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc cho biết, không phải cửa hàng nào cũng có quy định bắt buộc phải thu dọn trang sức vào két mỗi ngày. “Tùy theo thương hiệu, có nơi để nguyên trên quầy, có nơi dọn vào két. Không có quy chuẩn bắt buộc chung”, người này nói.
Cơ quan chức năng địa phương cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và đang trong quá trình thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt, hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều khu vực đã bị gián đoạn, khiến việc xác minh bị trì hoãn. Hiện chưa có báo cáo chính thức về tổng thiệt hại tài sản của cửa hàng Lao Fengxiang.

Về phía chính quyền huyện Vũ Kỳ, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt xác nhận mưa lớn kéo dài và lũ thượng nguồn đã khiến mực nước tại các sông Bắc Lạc, Đầu Đảo Xuyên và Loan Thạch Đầu Tuyền dâng cao bất thường, gây nguy cơ mất an toàn diện rộng. Sau thảm họa, lực lượng địa phương đã lập tức triển khai công tác khắc phục hậu quả, dọn bùn và hỗ trợ người dân thu hồi tài sản bị nước cuốn.
Tuy chưa có con số thống kê chính xác, ước tính sơ bộ từ quản lý cửa hàng cho thấy số hàng hóa bị mất có giá trị hàng chục triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 30 tỷ đồng) một con số không nhỏ trong bối cảnh giá vàng đang tăng cao. “Việc kinh doanh vốn đã khó khăn, nay thiệt hại nặng nề như thế này khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi mong người dân nếu nhặt được, xin hãy trả lại để chúng tôi còn có thể tiếp tục duy trì hoạt động”, ông Diệp tha thiết chia sẻ.