Lũ lớn ở D'ran: Chính quyền dốc lực cứu trợ, khắc phục thiệt hại
Đến chiều 20/11, hàng ngàn người dân ở trung tâm xã D'ran vẫn chưa thể về nhà ở do phần lớn đều bị hư hại đồ đạc hoặc nước còn ngập chưa rút hết.

Khu dân cư dưới chân đập thủy điện Đa Nhim (xã D’ran) vẫn chìm trong nước lũ trưa 20/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Sau trận lũ lịch sử kéo dài suốt đêm 19/11, "thị trấn cổ D’ran" (nay là xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) với vẻ đẹp như trong phim đã trở nên tan hoang với hàng trăm căn nhà bị ngập và hư hỏng chỉ sau vài giờ đồng hồ bị nước lũ "quần thảo". Ngay sau khi nước lũ rút bớt, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, công an xã đã triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Ông Đỗ Bảo Nguyên (xã D’Ran) trong căn nhà vẫn còn bị ngập đến trưa 20/11. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Đến chiều 20/11, hàng ngàn người dân ở trung tâm xã D’ran vẫn chưa thể về nhà ở do phần lớn đều bị hư hại đồ đạc hoặc nước còn ngập chưa rút hết. Đứng nhìn căn nhà gỗ cả gia đình đã ở mấy chục năm nay đã bị nước cuốn sụp vách xung quanh sau một đêm, bà Nguyễn Thị Huế (đường Trần Hưng Đạo, xã D’ran) thở dài kể, mấy chục năm nay bà mới thấy đợt lũ lớn như thế này. Đêm qua nước lên rất nhanh, cả nhà bà không kịp làm gì để di dời đồ đạc có giá trị, khi xe đến chở chỉ ưu tiên di dời người đến nơi cao ráo, an toàn. "Cửa hàng của con tôi nhiều máy móc, vật dụng lắm mà bị cuốn trôi, hư hại hết rồi. Thiệt hại tiền trăm triệu đồng mà giờ cũng không biết khi nào mới về ở được, cả nhà tràn ngập cây bụi, ngổn ngang hết cả", bà Huế cho biết.

Một chiếc xe buýt của hãng vận tải bị nước lũ cuốn trôi dạt, va đập gây hư hỏng nặng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo (cũng là Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã D’ran) không khó để bắt gặp những căn nhà bị xiêu vẹo, nứt, đổ tường, ngập ngụa trong bùn đất, các loại rác theo lũ trôi về. Không chỉ dâng ngập các khu vực gần sông Đa Nhim, nước lũ còn dâng cao gây ngập cả những căn nhà cách cầu Đơn Dương cả cây số. Vào lúc đỉnh điểm, nước lũ dâng ngập cao từ 1,5 – 3m khiến nhiều căn nhà chỉ còn thấy mái nhà.

Bà Nguyễn Thị Huệ (đường Trần Hưng Đạo, xã D’ran, Lâm Đồng) trong căn nhà đã bị nước lũ phá tan trong đêm 19/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Theo người dân, không chỉ dâng lên nhanh, nước lũ còn chảy rất xiết, cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản, phá vỡ cửa kính, cuốn bay cả mái tôn của nhà dân. Lội trong căn nhà cấp 4 còn ngập quá đầu gối, ông Đỗ Bảo Nguyên (xã D’Ran) cho biết, từ 11 giờ đêm nước từ sông Đa Nhim đã tràn lên rồi nhanh chóng ngập gần tới mái nhà khiến tất cả tài sản, đồ đạc của gia đình ông không kịp di dời, chỉ sơ tán cả gia đình 8 người đến nơi khác an toàn. "Nước dâng rất nhanh. Tôi sống ở đây mấy chục năm, đợt lũ này gấp hai lần so với lũ lịch sử năm 1993 trước đây" – ông Nguyên nói.

Nhà dân bị hư hại sau trận lũ lớn lịch sử từ đêm 19 đến sáng 20/11/2025 tại xã D’ran, Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Không chỉ gây thiệt hại cho hàng trăm nhà dân, trận lũ trong đêm 19/11 cũng khiến một số trường học, cơ sở hạ tầng, tài sản của các đơn vị bị thiệt hại. Đặc biệt có nhiều chiếc xe buýt (loại 16 chỗ) của một hãng vận tải đậu ven quốc lộ 27 cũng bị nước lũ cuốn, trôi dạt, va đập gây hư hỏng nhiều chỗ.

Đỉnh điểm nước lũ tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng cao khoảng 3m, nước chảy rất xiết. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Ghi nhận trong ngày 20/11, sau khi nước lũ rút bớt, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, công an xã đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đồng thời khuyến cáo người dân chưa vội quay về nhà khi nước lũ chưa rút hẳn.
Trước đó, từ đêm 19/11, khi nước lũ dâng cao sau khi hồ thủy điện Đa Nhim (Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi) liên tục tăng mức xả lũ lên hơn 2.000m3/s, cộng với mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Một nhà dân ở ven sông Đa Nhim (đoạn gần cầu Đơn Dương, xã D’ran) bị nước lũ giật sập mái, vỡ tường xây kiên cố. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Ngay trong đêm, các lực lượng quân đội, công an, cứu hộ cứu nạn cũng huy động hàng trăm người cùng phương tiện, ca nô hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại khu dân cư vùng trũng thấp, gần bờ sông Đa Nhim và khu vực đập thủy điện Đa Nhim thuộc các thôn như Châu Sơn, Lạc Viên A, Châu Bình, Lạc Bình… bị cô lập khi nước lũ dâng cao. Đến sáng 20/11, hơn 400 hộ dân với khoảng 1.500 nhân khẩu đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn, được bố trí chỗ ăn, ngủ đẩy đủ.

Đêm 19/11/2025, đập thủy điện Đa Nhim liên tục thông báo tăng mức xả lũ, có thời điểm lên hơn 2.000m3/s đã gây ngập nặng cho vùng hạ du. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Sáng 20/11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện một số sở, ngành đã đến kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại địa bàn xã D’ran. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước mưa lũ phức tạp như hiện nay. Đồng thời phải bố trí chỗ ở tạm an toàn, đầy đủ nhu yếu phẩm, kiên quyết không để người dân quay về nhà khi chưa đảm bảo an toàn; chính quyền địa phương cũng cần chủ động phương án hỗ trợ khẩn cấp và sớm thống kê thiệt hại, lên phương án khắc phục sớm nhất cho người dân.

Loạt căn nhà kiên cố của người dân tại trung tâm xã D’ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng sau trận lũ đêm 19/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN































